Bạt núi làm giàu

Từ tỉnh lộ 270, men theo con đường bê tông vào xóm Khuôn Năm, xã Phúc Xuân (TP. Thái Nguyên), chưa đầy 3km, chúng tôi tìm đến khu vườn rộng hơn 2ha với đủ các loại cây ăn quả của gia đình anh Trần Văn Hoàng, sinh năm 1978.

Khu vườn của gia đình anh Trần Văn Hoàng có gần 400 gốc bưởi diễn.

Khu vườn của gia đình anh Trần Văn Hoàng có gần 400 gốc bưởi diễn.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, đông anh em nên cuộc sống của anh Trần Văn Hoàng gặp không ít khó khăn. Đó là lý do anh luôn đau đáu với ước mơ làm giàu. Năm 1999, anh Hoàng lập gia đình với chị Trần Thị Nghĩa (sinh năm 1981) và được bố mẹ cho quả đồi cao được khai hoang từ nhiều năm trước.

Từ số tiền tích lũy do làm thuê trước đó, vợ chồng anh Hoàng đã cất được ngôi nhà cấp 4 để ở; thu nhập chủ yếu từ đi làm thuê nên cuộc sống gia đình anh càng khó khăn hơn.

Không cam chịu cảnh nghèo, anh Hoàng bàn với vợ tìm cách cải tạo vườn bãi (với diện tích gần 20.000m2) phía sau nhà để tính kế làm ăn. Sau nhiều năm, dần dần quả đồi cao tới gần 100m đã được hạ thấp và san phẳng. Anh Hoàng nhớ lại: Thời gian để cải tạo quả đồi mất gần 4 tháng liên tục. Tôi không có tiền nhưng vẫn “đánh liều” thuê người làm và thỏa thuận trả dần tiền công.

Sau khi có mặt bằng, điều đầu tiên anh Hoàng nghĩ đến là đầu tư trồng cây ăn quả, chủ yếu là bưởi Diễn. Bắt đầu bằng vài chục cây, rồi phát triển lên gần 400 cây. Đây cũng là thời điểm bưởi bán được giá cao, từ 30-35 nghìn đồng/quả. Có năm, vợ chồng anh thu về hàng trăm triệu đồng.

Đất đai còn rộng, anh Hoàng tiếp tục trồng thêm cam canh, hồng xiêm, mít… Đến nay, cả khu vườn đã được phủ kín với đủ loại cây trái sum suê. Bình quân mỗi năm, từ việc bán hoa quả, gia đình thu được từ 500-600 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Tận dụng nguồn nước từ trên khe núi chảy xuống, anh gia đình còn ngăn dòng, đào ao diện tích trên 1.000m2 để chăn thả nhiều loại cá.

Anh Hoàng cho biết thêm: Tất cả vườn cây ăn quả tôi đều chăm bón theo hướng hữu cơ. Gia đình chỉ sử dụng phân chuồng hoai mục và các loại phân bón vi sinh. Chính vì vậy mà chất lượng các loại quả đều rất ngon. Toàn bộ cỏ mọc trong vườn, tôi không dùng thuốc diệt cỏ mà sử dụng máy cắt cỏ, thu gom lại để chăn cá hoặc ủ hoai mục làm phân cây.

Năm 2021, vợ chồng anh Hoàng xây dựng được ngôi nhà mới khang trang. Nói đến kế hoạch trong tương lai, anh Hoàng cho biết: Tôi ước mơ sẽ phát triển nơi này thành khu du lịch sinh thái, trải nghiệm. Khách đến tham quan có thể chụp ảnh, hái hoa quả, câu cá. Tới đây, tôi sẽ tập trung chăm sóc, làm đẹp khu vườn, đăng ký thực hiện theo các quy trình hữu cơ, đồng thời có kế hoạch quảng bá sản phẩm.

Nhận xét về vợ chồng anh Hoàng, ông Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng xóm Khuôn Năm, cho biết: Đây là gia đình tiêu biểu, vượt khó làm giàu ở xóm. Gia đình anh Hoàng luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; là người Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202403/bat-nui-lam-giau-c6a2925/