Bật khóc vì được tại ngoại sau 20 năm lẩn trốn

Sau 20 năm trốn chui trốn lủi cơ quan chức năng, đối tượng Đỗ Thị Phương (62 tuổi, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), đã ra đầu thú nhận sự khoan hồng của pháp luật. Bà Phương hiện được tại ngoại về với con cháu dịp Tết Nguyên đán này.

Theo tài liệu điều tra, năm 2003, bà Phương bị khởi tố với tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Sau khi biết mình khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan công an sau đó phát lệnh truy nã.

Trải qua hơn 20 năm, lực lượng Công an huyện Vĩnh Tường không ngừng triển khai các biện pháp để truy bắt bà Phương cũng như các đối tượng khác trên địa bàn. Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bà Phương bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội và bị lực lượng an ninh nhanh chóng phát hiện.

Công an huyện Vĩnh Tường, thông qua tuyên truyền và nỗ lực vận động của gia đình, đã thuyết phục bà Phương ra đầu thú. Trong buổi tuyên truyền, gia đình và đối tượng đã nhận thức được trách nhiệm nên đồng ý đối mặt với công lý.

Đối tượng Đỗ Thị Phương tự thú sau 20 năm lẩn trốn | Ảnh: CACC.

Đối tượng Đỗ Thị Phương tự thú sau 20 năm lẩn trốn | Ảnh: CACC.

Tại cơ quan công an, bà Phương thú nhận rằng suốt hơn 20 năm sống ngoài vòng pháp luật, bà đã lang thang từ tỉnh này sang tỉnh khác, chỉ dám ngủ ở vỉa hè, góc phố để tránh sự truy tìm.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vừa nhớ quê nhà và gia đình, vừa nghĩ rằng đã lâu nên lực lượng chức năng không còn truy bắt, bà Phương quyết định trở về Hà Nội. Không ngờ sau một thời gian nhận được tin từ người thân rằng Công an huyện Vĩnh Tường đã biết bà có mặt ở Hà Nội và đề nghị người thân vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bà Phương lúc này rất lo lắng, không biết có nên ra đầu thú hay không, tuy nhiên dưới sự động viên và phân tích tận tình của lực lượng công an, ngày 30/1, đối tượng đã quyết định đối mặt với quá khứ và đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đầu thú.

Sau khi được thụ lý, những người con của Phương, đã trưởng thành, không chỉ đón mẹ trở về mà còn trả hết nợ mà mẹ đã để lại trước đây. Do đó ngày 2/2 vừa qua, Đỗ Thị Phương đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường làm thủ tục cho tại ngoại để trở về sum vầy cùng người thân trong dịp Tết này.

Đỗ Thị Phương đã không giấu nổi niềm hạnh phúc và biết ơn đối với các cán bộ Công an huyện Vĩnh Tường, người đã kiên trì vận động bà ra đầu thú, mở ra một cơ hội mới cho cuộc sống của mình. Nếu không có sự kiện này, không biết bà Phương còn sống chui lủi tới bao giờ.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bat-khoc-vi-duoc-tai-ngoai-sau-20-nam-lan-tron-218594.htm