Bất an khi sống tại chung cư Vọng Đức

Xây dựng cách đây hơn 60 năm, khu tập thể số 11 Vọng Đức, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm đang xuống cấp trầm trọng. Hàng chục hộ dân sinh sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp, thiếu ánh sáng và luôn đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn về cháy nổ.

Dọn về đây ở từ năm 1961, căn nhà của Bà Bùi Thị Ngọ chỉ vỏn vẹn 6 m2 là không gian dành cho đời sống sinh hoạt hàng ngày.

"Dân thì đông mà nhà chỉ có vậy. Sợ nhất là phòng cháy chữa cháy", bà Ngọ nói.

“Cháy thì chỉ biết lo cho bản thân, chắc không giúp được ai…”, Bà Bùi Thị Tuyết chia sẻ.

Cả khu có 4 tầng và mỗi tầng gồm 10 căn hộ rộng từ 6 - 24 m2 nhưng mỗi dãy chỉ có một nhà vệ sinh chung. Không gian sống chật chội, ẩm thấp, thiếu sáng từ hành lang đến các lối dẫn, cầu thang. Để tăng thêm diện tích sống, các gia đình phải tự vá víu, cơi nới thêm bếp ăn, nhà tắm, với những lồng sắt quây kín. Đa phần người dân ở đây là thế hệ công nhân làm tại Nhà máy Điện cơ, được phân nhà ở vào những năm 1970-1971.

"Tất cả bà con chúng tôi rất. Nếu hỏa hoạn xảy ra thì không có đường thoát, chỉ duy nhất một cầu thang, cho dù chúng tôi cũng đã có phương án PCCC", ông Nguyễn Đức Thịnh , Chung cư Vọng Đức, phường Hàng Bài , quận Hoàn Kiếm.

Người dân đang hết sức mong mỏi TP Hà Nội sớm có chính sách toàn diện và những chỉ đạo quyết liệt hơn để các dự án cải tạo tập thể cũ trên địa bàn TP được nhanh chóng triển khai, bảo đảm có chỗ ăn ở, sinh hoạt ổn định, an toàn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bat-an-khi-song-tai-chung-cu-vong-duc-197220.htm