Barca nổi giận sau El Clasico

Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia khẳng định họ đã bị cướp trắng trợn một bàn thắng trong trận thua 2-3 trước Real Madrid rạng sáng 22/4.

Pha bóng gây tranh cãi ở El Clasico.

Mundo Deportivo tiết lộ các nguồn tin từ ban lãnh đạo Barca khẳng định sau pha đánh gót của Lamine Yamal ở phút 30, bóng đã đi qua vạch vôi. CLB xứ Catalonia sau trận thuê chuyên gia phân tích đồ họa và khẳng định bàn thắng phải được công nhận cho đội khách.

Ở thời điểm đó, tỷ số của trận đấu đang là 1-1 và Barca tin rằng nếu pha dứt điểm kể trên của Yamal được công nhận là bàn thắng, kịch bản trận đấu sẽ rất khác.

La Liga là một trong số ít các giải đấu hàng đầu ở châu Âu không sử dụng công nghệ goal-line. Chính vì thế, tổ VAR trong trận đấu "Siêu kinh điển" ở vòng 32 La Liga phải mất rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định bóng chưa đi qua vạch vôi.

Truyền thông xứ Catalonia mô phỏng lại tình huống và khẳng định bóng đã đi qua vạch vôi.

Ngay sau trận đấu, HLV Xavi cũng như thủ môn Ter Stegen đều lên án quyết định của trọng tài. "Tôi không thể tìm được từ ngữ nào để giải thích những gì xảy ra trên vạch vôi. Thật đáng xấu hổ. Tôi không hiểu tại sao La Liga không có tiền để triển khai công nghệ mà các giải đấu khác có", thủ môn của Barca khẳng định.

Xavi khẳng định "đội bóng của ông bị đối xử bất công" và quyết định này sẽ "tạo ra ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch La Liga". Barcelona có khởi đầu thuận lợi ở El Clasico với bàn mở tỉ số của Andreas Christensen.

Sau khi Vinicius gỡ hòa cho Real trên chấm penalty, Barca tiếp tục dẫn trước ở hiệp hai nhờ công của Fermin Lopez. Tuy nhiên, Vazquez đã ghi bàn gỡ hòa cho Real lần thứ hai, trước khi pha lập công muộn của Jude Bellingham ấn định tỉ số 3-2.

Barca lúc này kém Real tới 11 điểm trên bảng xếp hạng La Liga, trong bối cảnh giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa kết thúc.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/barca-noi-gian-sau-el-clasico-post1471651.html