Bao lâu nữa bạn mới giàu?

Làm giàu không có lối tắt. Bất cứ khi nào, nơi đâu, kiến thức học được từ gian khó và hạn chế mắc lỗi là cơ sở vững chắc nhất để vươn tới thành công.

Nhanh hơn những gì quý vị xứng đáng nhận, nhưng luôn chậm hơn quý vị mong - câu hỏi này có vô số lời giải đáp.

Tôi biết công cuộc làm giàu thường được thực hiện trong vòng 5 năm nhưng cả trong cuộc sống lẫn trong cuốn sách này đều có rất ít ‘lối đi tắt’. Nhà phê bình người Mỹ H.L.Mencken từng viết: “Lý do kẻ thấp kém xa lánh kiến thức không khó để nhận ra. Hắn ta ghét kiến thức vì nó phức tạp và vì khả năng tiếp thu ý tưởng hạn hẹp của hắn ta không thể chứa chấp nổi những điều phức tạp đó. Vì vậy, hắn ta luôn luôn tìm kiếm những lối đi tắt. Tất cả những điều mê tín dị đoan cũng đều là hệ quả của những ham muốn đi tắt đón đầu như vậy. Mục đích của chúng là làm cho những điều khó hiểu trở nên đơn giản, thậm chí là hiển nhiên.”

Mencken đã đúng. Đó là lý do tôi quyết tâm loại bỏ mọi biệt ngữ và lý lẽ ngụy khoa học ra khỏi cuốn sách này. Đó là những thứ dùng để viết ra một bài quảng cáo hay và khiến cho các cuộc tranh luận thêm phần uy tín. Nhưng kiểu gì chúng cũng dẫn đến sai lầm, sai lầm trong chính bản thân chúng: thứ ảo tưởng rằng những lời lảm nhảm khó hiểu sẽ gây ấn tượng với khán giả.

Ở bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu, kiến thức học được từ gian khó và hạn chế mắc lỗi chính là cơ sở vững chắc nhất trong mọi nỗ lực vươn tới thành công.

Cuốn sách này có thể giúp tôi thực sự giàu có không?

Ảnh minh họa. John Guccione/Pexels.

Tôi sẽ phải làm gì ngoài chuyện đọc cuốn sách này?

Hãy cứ làm mọi thứ bình thường. Như lời bài hát nổi tiếng nhất của nhạc sĩ kiệt xuất Jimmy Cliff: ‘Muốn là được...’ Ông đã thành công và quý vị cũng có thể. Nhưng chỉ khi quý vị thật sự muốn thành công. Và chỉ khi quý vị cố gắng, cố gắng... và cố gắng... Nhưng chúng ta sẽ nói về việc này sau.

Điểm mấu chốt là nếu như tôi đã làm được thì quý vị cũng có thể làm được. Từ một kẻ nghèo khó, lập dị, bỏ học để được nhận tiền trợ cấp, sống trong một căn phòng tồi tàn đến cái bô cũng không có để đi tiểu, thậm chí không trả nổi tiền thuê nhà, không biết phải làm gì tiếp theo, tôi đã vươn lên để trở thành một người giàu có. Chắc chắn một điều là tôi không hề là thiên tài kinh doanh. Đối thủ của tôi sẽ vui vẻ và lập tức xác nhận điều này.

Tuy nhiên, kỳ lạ thay, tôi đã giàu có hơn hầu hết bọn họ rất nhiều.

Thế ông đã làm giàu bằng cách nào?

Hãy đọc cuốn sách này và tìm ra đáp án nhé!

Tôi phải đọc cuốn sách này đến cuối à?

Không. Đọc kiểu gì là tùy quý vị. Hãy đọc và ghi chú. Ghi lại những điểm quý vị nghĩ mình có thể áp dụng, đặc biệt là với hoàn cảnh và tính cách của quý vị. Hoặc không cần ghi chú - chỉ cần đánh dấu những câu hoặc ví dụ quý vị thích.

Cuốn sách này là một công cụ chứ không phải là một báu vật. Bạn không nhất thiết phải đồng tình với mọi điểm tôi nêu ra – chẳng thứ gì có thể áp dụng được cho tất cả mọi người trong hành trình truy cầu sự giàu có.

Cuốn sách này khác những cuốn cùng chủ đề ở đâu?

Đơn giản thôi. Tôi không phải là một tay lang băm và không tự xưng mình có phép lạ. Tôi nói về giàu có được viết với mục đích tự thưởng và giải trí chứ không phải để kiếm tiền như những gì đang diễn ra trong ngành sách ‘tự lực’. Một lẽ nữa là tôi không cần phải chứng minh năng lực bản thân trong chuyện kiếm tiền nữa, vậy nên tôi viết ra cuốn sách này bằng sự trung thực và trọn vẹn hết sức có thể.

Cuối cùng, tôi không muốn bán cho quý vị thêm bất cứ thứ gì như tập II, tập III hoặc một bộ băng video hoặc DVD để ra vẻ này nọ. Tất cả những gì quý vị thấy là tất cả những gì quý vị được nhận với cuốn sách này.

Tôi không làm giàu bằng viết sách hướng dẫn người khác cách làm giàu. Tôi không sở hữu hàm răng trắng như ngọc, và tôi không sải bước trên bục truyền hình trong bộ đồ ‘bình dân’ trị giá 10.000 đôla rồi phun ra những câu thần chú trong nền nhạc ‘Simply the Best’ trước dàn khán giả hâm mộ đầy phấn khích.

Tôi làm giàu theo cách của mình. Quý vị thậm chí có thể nói đây là cách làm giàu hết sức lỗi thời. Tôi mắc lỗi, mắc rất nhiều lỗi và học hỏi từ những lỗi lầm đó. Phần lớn những gì tôi định chia sẻ với quý vị thường thiên về những lỗi lầm hơn là thành công của bản thân. Tóm lại, tôi không hề khoác lác. Tôi chỉ là một gã đã giàu lên trong chính thế giới này, chứ không phải trong một thế giới của những con chiên ngoan đạo lúc nào cũng tỏ vẻ hạnh phúc và biết ‘cải thiện bản thân’ mà ở đó kẻ chiến thắng thật sự lại là một tên lừa bịp với mái tóc được sấy khô.

Felix Dennis/Fonos & NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/bao-lau-nua-ban-moi-giau-post1456564.html