Bán kết Nations League: 'Bò tót' lần thứ 2 liên tiếp vào chung kết

Sau trận bán kết 1 giữa Croatia - Hà Lan chiều lòng người hâm mộ bằng cơn mưa bàn thắng thì trận bán kết 2 giữa 2 cường quốc bóng đá Italy và Tây Ban Nha lại đem đến cho khán giả một trận đấu với chất lượng chuyên môn rất cao.

Pasalic (trái) góp một bàn trong chiến thắng 4-2 của Croatia trước Hà Lan hôm 14-6. Ảnh: AP

* Tây Ban Nha phục hận thành công

Bước vào trận đấu với hy vọng trả món nợ bị Italy đánh bại ở loạt sút luân lưu trong trận bán kết Euro 2020 cách đây 2 năm, Tây Ban Nha đã dồn lên tấn công và tìm được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 3. Tận dụng sai lầm của lão tướng Bonucci bên phía Italy, Yerermy Pino cướp bóng và dễ dàng hạ gục thủ môn Donnarumma trong thế đối mặt.

Tuy nhiên, người hâm mộ đội bóng áo thiên thanh cũng không cần chờ quá lâu để ăn mừng khi Ciro Immobile thực hiện thành công quả phạt 11m mà họ được hưởng chỉ 7 phút sau.

Trong gần 80 phút sau đó, dù tạo ra được nhiều tình huống đối mặt với thủ môn lẫn hãm thành nguy hiểm nhưng lần lượt những chân sút như: Morata, Rodri, Frattesi hay Toiloi của cả 2 đội đều quá vô duyên trong dứt điểm khiến trận đấu trôi về những phút cuối mà không có bàn thắng nào được ghi.

Những tưởng 2 đội sẽ kéo vào hiệp phụ như trận đấu giữa Hà Lan và Croatia thì ở phút 88, cầu thủ vào sân thay người Joselu có pha chọn chỗ thông minh để đá bồi cận thành giúp Tây Ban Nha thắng chung cuộc 2-1.

Với chiến thắng sít sao này, La Roja không chỉ trả được món nợ đã vay cách đây 2 năm mà còn có lần thứ 2 liên tiếp vào chung kết Nations League.

Trong khi đó, vận rủi có vẻ vẫn chưa buông tha Azzurri khi bóng đá Italy vẫn phải chịu những thất bại đau đớn. Cụ thể, kể từ đầu tháng 6 đến nay, bóng đá Italy đã phải nhận 5 thất bại liên tiếp từ cấp độ CLB đến đội trẻ lẫn đội tuyển quốc gia. Lần lượt AS Roma, Fiorentina, Inter Milan gục ngã trong các trận chung kết cúp châu Âu, sau đó đến lượt U.20 Italy thất bại trước Uruguay trong trận chung kết World Cup U.20 và giờ đến lượt đội tuyển quốc gia lỡ cơ hội vào chơi trận chung kết. Trước mắt Italy sẽ là trận tranh hạng 3 với Hà Lan vào ngày 18-6.

* Giải tỏa cơn khát danh hiệu

Đây mới là lần thứ 2 bóng đá Croatia được vào một trận chung kết tại giải đấu lớn. Ở lần đầu tiên, Luka Modric cùng các đồng đội đã để thua một đội tuyển Pháp quá mạnh mẽ tại chung kết World Cup 2018. Dù đã nhận được những lời khen lẫn khâm phục cho sự bền bỉ đáng kinh ngạc của thế hệ vàng bóng đá Croatia, nhưng Modric cùng đồng đội vẫn xứng đáng có một danh hiệu để ghi dấu trên đấu trường quốc tế ở cấp độ đội tuyển quốc gia và đây là cơ hội không thể nào tốt hơn.

Cũng tương tự Croatia, Tây Ban Nha đang rất nóng lòng giải tỏa cơn khát danh hiệu sau 11 năm kể từ khi lên ngôi vô địch Euro 2012, đặc biệt là sau khi họ vừa có một mùa giải World Cup đáng quên trên đất Qatar. Tây Ban Nha từng vào chung kết Nations League cách đây 2 năm, nhưng lại để đội tuyển Pháp lội ngược dòng thắng với tỷ số 2-1. Rõ ràng, so với tuyển Pháp thì Croatia là một đối thủ vừa sức hơn rất nhiều với La Roja. Tuy nhiên, các học trò của HLV De La Fuente cần phải hết sức cẩn trọng, bởi dù các trụ cột của Croatia đang dần đi đến chặng cuối của sự nghiệp nhưng họ có thừa kinh nghiệm để giành chiến thắng trong các trận đánh lớn.

Liệu buổi tối chủ nhật tại TP.Rotterdam của Hà Lan, người hâm mộ bóng đá sẽ được chứng kiến Tây Ban Nha giải tỏa được cơn khát danh hiệu sau 11 năm hay Modric và các đồng đội sẽ có một chiếc cup để lưu danh trên đấu trường quốc tế?

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202306/ban-ket-nations-league-bo-tot-lan-thu-2-lien-tiep-vao-chung-ket-3169110/