Bản án dành cho kẻ 'cõng' 19 kg ma túy qua biên giới

Có lẽ đã xác định được những gì mình phải đối diện nên khi Hội đồng xét xử tuyên án tử hình, gương mặt của bị cáo Hot Sidavan không chút biểu cảm. Thực ra, suốt 1 năm ở Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị, Hot Sidavan đã phải chịu bản án lương tâm day dứt khi nghĩ về cha mẹ, anh chị em, quê hương bản quán vì biết rằng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại.

Bị cáo Hot Sidavan tại phiên tòa ngày 15/3/2024. Ảnh: Trúc Hà

Phiên tòa xét xử bị cáo Hot Sidavan (người được biết đến đã “cõng” 200.000 viên hồng phiến từ Lào vào Việt Nam) diễn ra sau gần 1 năm điều tra. Phòng xử án như rộng hơn vì không có một người thân nào của bị cáo. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu rõ, Hot Sidavan sinh năm 2000, trú tại bản Khoc Leng, huyện Champhone, tỉnh Savannakhet, Lào. Ngoài làm ruộng, Hot Sidavan còn mua xe mô tô từ Thái Lan đưa về Lào bán kiếm lời để trang trải cuộc sống. Quá trình mua bán, Hot Sidavan có quen biết một người đàn ông tên Tôn (trú tại bản Nong Bua Lao, huyên Xon Na Bu Ly, tỉnh Savannakhet). Ngày 7/4/2023, Tôn nói với Hot Sidavan rằng, có một người Việt Nam đặt mua 110 “mắt” (khoảng 220.000 viên) ma túy loại hồng phiến, thường gọi là “da mã”, với giá 1,1 triệu bạt (tiền Thái Lan). Hot Sidavan và Tôn tính toán rằng, nếu mua ở Lào, số ma túy này giá chỉ hơn một nửa, chỉ cần mang sang được biên giới Việt Nam thì có một khoản tiền không nhỏ.

Vẫn biết rằng, việc làm này là vi phạm pháp luật, thế nhưng lóa mắt vì đồng tiền, cả hai cùng thống nhất tiến hành “phi vụ” này, lợi nhuận chia đôi. Tôn đã gọi điện thoại cho một người đàn ông tên Anh, dân tộc Mông ở Viêng Chăn, Lào (Hot Sidavan không rõ lai lịch cụ thể, chỉ biết qua vài lần mua bán xe) để mua ma túy với giá 750.000 bạt. Hai bên thống nhất sẽ trả tiền sau khi Hot Sidavan và Tôn giao dịch thành công với người Việt Nam. Khoảng 3 giờ sáng ngày 9/4/2023, Anh gọi điện thông báo y đã mang ma túy đến để ở khu vực ruộng gần nhà của Hot Sidavan ở bản Khoc Leng. Hot Sidavan ra ruộng kiểm tra và thấy ma túy đựng trong 2 bao tải, liền gọi cho Tôn biết để gọi cho người mua ở Việt Nam thống nhất thời điểm giao dịch ma túy.

Sáng ngày 12/4/2023, Tôn gọi điện cho Hot Sidavan bảo sáng ngày 13/4 sẽ mang sang Việt Nam, vì vậy, cần mang số ma túy đến nhà mình ở bản Nong Bua Lao. Tối cùng ngày, cả hai dùng xe máy chở số ma túy đến thuê phòng nghỉ ở bản Densavan, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet. 6 giờ sáng ngày 13/4/2023, Tôn bảo Hot Sidavan chở ma túy đi theo mình. Khi cả hai đang đi đến đường phục vụ sản xuất của nhân dân thuộc khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) thì bị BĐBP Quảng Trị phát hiện. Do đường xấu, chở nặng, lại bị bất ngờ nên xe bị đổ, Tôn nhanh chóng vứt xe bỏ chạy về lãnh thổ Lào, còn Hot Sidavan bị xe đè lên chân nên bị khống chế, bắt giữ.

Tại kết luận giám định số 392/Kl-KTHS ngày 17/4/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị, 200.000 viên nén thu giữ của Hot Sadivan ngày 13/4/2023 có khối lượng 19.037,67g là ma túy loại methamphetamine. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị kết luận Hot Sidavan có hành vi mua 19.037,67g ma túy loại methamphetamine từ Lào đưa sang Việt Nam nhằm mục đích bán trái phép cho người khác để kiếm lời. Hành vi nêu trên là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý Nhà nước Việt Nam về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn. Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật Việt Nam để răn đe, giáo dục và phòng ngừa.

Cáo trạng cũng nêu rõ, đối với người đàn ông tên Tôn và người đàn ông tên Anh trong lời khai của Hot Sidavan, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ủy thác tư pháp cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tiến hành các hoạt động điều tra. Kết quả: Tại bản Nong Bua Lao, huyện Xon Na Bu Ly, tỉnh Savannakhet, Lào có 2 người tên Tôn, tuy nhiên, cả hai đều không có mặt tại địa phương nên không thể triệu tập ghi lời khai được. Vì vậy, chưa có căn cứ để xử lý người tên Tôn, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Đối với người đàn ông bán ma túy cho Hot Sidavan và Tôn, do Hot Sidavan không biết lai lịch, địa chỉ và các thông tin về người này nên cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh.

Sinh ra trong một gia đình có 12 anh em, Hot Sidavan là con thứ 9. Học hết lớp 4, Hot Sidavan nghỉ học ở nhà làm ruộng, đến tháng 9 này tròn 24 tuổi và đang dự tính cưới vợ. Dù còn cha mẹ, đông anh chị em ruột, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh khó khăn, đường sá xa xôi nên không một người thân nào của Hot Sidavan đến tham dự phiên tòa. Suốt quá trình xét xử, Hot Sidavan cứ im lìm như gỗ đá, chỉ trả lời những câu hỏi của Hội đồng xét xử. Được nói lời sau cùng, Hot Sidavan chỉ mong có cơ hội sống để được quay về quê hương. Câu nói ngắn gọn nhưng ai cũng cảm nhận được sự đứt quãng, nấc nghẹn trong giọng nói của bị cáo. Có lẽ, Hot Sidavan ân hận vì đã nghe theo lời rủ rê, lóa mắt vì đồng tiền, để rồi giờ đây không còn con đường để trở về.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ban-an-danh-cho-ke-cong-19-kg-ma-tuy-qua-bien-gioi-post473915.html