Bài 2: Loạt xe 'hổ vồ' vượt đèn đỏ náo loạn ngã tư Sủi nhộn nhịp chở cát tại bến Lời ven sông Đuống

Những chiếc xe 'hổ vồ' vượt đèn đỏ tại ngã tư Sủi (huyện Gia Lâm, Hà Nội) nhộn nhịp 'ăn hàng' tại bến Lời, ven sông Đuống, múc cát trực tiếp từ tàu dưới sông, sau đó di chuyển đi các tỉnh lân cận.

Phản ánh tới Báo Đại biểu Nhân dân, người dân sinh sống trên đường Ỷ Lan (xã Đặng Xá) cho biết, hầu hết những chiếc xe tải cỡ lớn chở vật liệu xây dựng từ bãi tập kết tại khu vực cảng ven sông Đuống, sau đó chạy qua khu vực ngã tư Sủi di chuyển theo hướng tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên… một số xe có dấu hiệu chở quá tải trọng, rơi vãi vật liệu xuống mặt đường. Những chiếc xe này hoạt động nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Bến Lời (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) nơi tập kết vật liệu xây dựng cát, đá, sỏi, thép...

Bến Lời (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) nơi tập kết vật liệu xây dựng cát, đá, sỏi, thép...

Theo ghi nhận, vào lúc hơn 10h sáng, tại bến Lời (xã Đặng Xá), hàng chục chiếc xe “hổ vồ” đang tấp nập lấy hàng từ các tàu chở cát, chở thép cuộn nằm dưới sông. Mặc dù phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng trăm chuyến vật liệu mỗi ngày, nhưng bến cảng này trông rất tạm bợ, không có cầu cảng kiên cố bằng bê tông cốt thép.

Hàng chục chiếc xe "hổ vồ" luôn túc trực tại bến cảng này chờ "ăn hàng"

Hàng chục chiếc xe "hổ vồ" luôn túc trực tại bến cảng này chờ "ăn hàng"

Cũng theo ghi nhận, tại khu vực bến Lời có một trạm trộn bê tông nằm ngay khu vực bờ sông à một số xe chở bê tông đang nằm xung quanh trạm trộn này

Cũng theo ghi nhận, tại khu vực bến Lời có một trạm trộn bê tông nằm ngay khu vực bờ sông à một số xe chở bê tông đang nằm xung quanh trạm trộn này

Theo khảo sát của Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, trạm trộn này vẫn ngang nhiên hoạt động, có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc giấy phép hoạt động của trạm trộn bê tông này có hay không cần phải được các cơ quan chức năng làm rõ.

Liên quan tới vụ việc này, nhóm phóng viên đã đặt lịch làm việc với UBND xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm) nhưng đến nay đã gần một tháng chưa có hồi âm.

Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của cử tri sinh sống dọc tuyến đường QL17 đoạn qua ngã tư Sủi (huyện Gia Lâm, TP hà Nội), mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chuyên chở cát, sỏi, sắt, thép… từ các bến bãi tập kết trong khu vực lưu thông qua khu vực đông dân cư. Thậm chí, một số xe “hổ vồ” ngang nhiên vượt đèn đỏ tại khu vực ngã tư Sủi, gây mất an ninh trật tự, xảy ra tai nạn giao thông là điều không tránh khỏi.

Theo ghi nhận, hàng loạt xe có dấu hiệu chở quá tải mặc sức “tung hoành” trên tuyến đường này. Dừng lại ở khu vực ngã tư Sủi (QL17, huyện Gia Lâm) trong khoảng một giờ đồng hồ, PV ghi nhận được hàng trăm lượt xe “hổ vồ” chạy tấp nập ngược xuôi, cuốn bụi mù mịt cả một đoạn đường. Trong đó, nhiều xe vượt đèn đỏ để rẽ trái vào đường Ỷ Lan khiến các phương tiện khác phải giảm tốc độ đột ngột để nhường đường cho các xe “hổ vồ” rất nguy hiểm.

Xe tải mang BKS - 314.75 "thoải mái" vượt đèn đỏ khi đường vắng

Xe tải mang BKS - 314.75 "thoải mái" vượt đèn đỏ khi đường vắng

Một người dân sinh sống nhiều năm tại khu vực ngã tư Sủi cho biết: “Mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải, xe container lưu thông qua đây. Các chú ngồi đây một lúc mà xem xe tải nó vượt đèn đỏ liên tục. Vừa mới tháng trước có con xe hổ vồ vượt đèn đỏ phi vào người đi xe máy, may mà không chết, chỉ bị gãy chân thôi. Xe nó chạy rầm rầm cả ngày lẫn đêm, rơi vãi cát, sỏi ra đường, bụi bẩn kinh khủng”.

Còn một người dân khác thì cho biết, cũng vì miếng cơm manh áo mà họ phải làm, nhưng mà đi qua khu đông dân cư thì giảm tốc độ xuống, cứ lao vun vút thế, nhiều hôm đạp xe trên đường mà sợ chết khiếp.

*Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng liên quan trong sự việc nêu trên để thông tin tới bạn đọc và cử tri cả nước.

Quân Đỗ - Cao Kỳ - Quang Sáng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kiem-tra-giam-sat/bai-2-loat-xe-ho-vo-vuot-den-do-nao-loan-nga-tu-sui-nhon-nhip-cho-cat-tai-ben-loi-ven-song-duong-i371935/