Bác sĩ mũ nồi xanh mang niềm vui cho người dân Nam Sudan những ngày đầu năm

Các y, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam tại Nam Sudan đã cấp cứu thành công một ca nghi ngờ đột quỵ để giành lại sự sống, mang niềm vui cho người bệnh ngay trong những ngày đầu năm mới.

Trong những ngày đầu năm, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam đã tiếp nhận một ca nghi ngờ đột quỵ/tăng huyết áp. Ngay lập tức bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tối ưu cho người bệnh. Các y, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 đã quyết định triển khai quy trình MEDEVAC (vận chuyển cấp cứu đường không) để tận dụng thời gian vàng cấp cứu người bệnh.

Theo Trung tá, bác sĩ Vũ Minh Dương - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4, trong điều kiện dã chiến, việc chẩn đoán nhanh, phát hiện kịp thời, chính xác trong các ca bệnh như thế này là rất giá trị để cứu sống người bệnh.

Vận chuyển bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ bằng đường không. (Ảnh: Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4).

Vận chuyển bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ bằng đường không. (Ảnh: Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4).

Thiếu thốn các trang thiết bị cần thiết để chẩn đoán, nhưng bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, các y bác sĩ đã thực hiện các quy trình một cách chuẩn xác và đảm bảo tiết kiệm về mặt thời gian. Việc chẩn đoán ca đột quỵ não, do bệnh viện không có chụp CT Scan, nhưng bằng kinh nghiệm lâm sàng, các bác sĩ vẫn chẩn đoán đúng và kịp thời.

Đội Vận chuyển đường không (AMET) của bệnh viện đã phối hợp với các đơn vị chức năng của phái bộ, vận chuyển kịp thời người bệnh lên tuyến trên bằng đường không. Trong suốt quá trình này, bệnh nhân được các y, bác sĩ trong Đội AMET theo dõi sức khỏe một cách sát sao, bảo đảm cho điều trị thành công ở tuyến trên.

Văn phòng Y tế phái bộ đã đánh giá rất cao phản ứng nhanh và chính xác của bệnh viện dã chiến Việt Nam trong ca bệnh này.

Với sự tận tình chăm sóc của các y, bác sĩ Việt Nam đã giành lại sự sống cho người bệnh. (Ảnh: Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4).

Với sự tận tình chăm sóc của các y, bác sĩ Việt Nam đã giành lại sự sống cho người bệnh. (Ảnh: Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4).

Ngay sau đó, bệnh viện cũng tiếp nhận và điều trị 1 bệnh nhân đau bụng cấp có tiền sử hen phế quản với diễn biến phức tạp. Các y bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 đã tiến hành đầy đủ các xét nghiệm, siêu âm và chẩn đoán xác định viêm tụy cấp mức độ nặng, có nguy cơ xảy ra các biến chứng phức tạp.

Bệnh viện cũng đã tiến hành hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị thích hợp, quyết tâm theo dõi và điều trị thành công bệnh nhân dựa trên điều kiện dã chiến có sẵn.

Nhân viên y tế động viên người bệnh trong quá trình điều trị. (Ảnh: Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4).

Nhân viên y tế động viên người bệnh trong quá trình điều trị. (Ảnh: Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4).

Cảm kích trước sự tận tình và hết lòng vì người bệnh của các y, bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, bệnh nhân Ismail đã gửi thư cảm ơn tới Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam: "Tôi muốn nói lời cảm ơn vì các bạn đã dành thời gian và công sức để giúp tôi lấy lại phong độ tốt nhất trong suốt 5 ngày qua".

Ngoài ấn tượng với chuyên môn của các y, bác sĩ Việt Nam, sự tận tâm của họ trong suốt quá trình điều trị mới là điều khiến anh không thể nào quên. Sau 5 ngày điều trị tích cực, anh Ismail đã không còn bị đau đớn, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt và có thể ra viện.

Bệnh nhân được cứu sống cùng các y, bác sĩ đã trực tiếp điều trị cho mình. (Ảnh: Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4).

Bệnh nhân được cứu sống cùng các y, bác sĩ đã trực tiếp điều trị cho mình. (Ảnh: Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4).

Những thành công đó góp phần làm tăng thêm sự tin tưởng của các nhân viên Liên hợp quốc đối với đơn vị y tế của Việt Nam và mang lại sự yên tâm cho họ khi làm nhiệm vụ tại địa bàn có nhiều khó khăn.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bac-si-mu-noi-xanh-mang-niem-vui-cho-nguoi-dan-nam-sudan-nhung-ngay-dau-nam-169230113221119163.htm