Bà Trương Mỹ Lan: 'Thấy chồng và cháu bị bắt, lòng đau như xát muối'

Đứng trước hoàn cảnh các thành viên gia đình bị bắt tạm giam, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết lòng đau như xát muối, gia đình tan nát...

Ngày 4-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

Phiên tòa đã kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án, trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo được nói lời nói sau cùng.

"Nhớ rõ từng đêm trong trại tạm giam"

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan cảm ơn HĐXX cho phép nói lời sau cùng và bị cáo duy nhất phải đối diện với hình phạt cao nhất trong vụ án.

Trong một tháng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan cảm ơn Cơ quan CSĐT C03 bộ Công an, Vụ 3 VKSND Tối cao đã chăm sóc về tinh thần và sức khỏe cho mình, cảm ơn chủ tọa phiên tòa đã điều hành phiên tòa dân chủ.

Bị cáo vẫn giữ vững niềm tin và hy vọng đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật, khách quan. Bị cáo và gia đình xin ghi nhận sự tận tâm của các LS trong suốt mười mấy tháng qua.

Bị cáo Trương Mỹ Lan thấy đau xót vì vì gia đình tan nát, không biết bao giờ mọi người mới được ngồi chung để ăn cơm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN.

Khi trở về trại tạm giam hàng đêm bị cáo Trương Mỹ Lan luôn day dứt một câu hỏi vì sao bản thân và gia đình phải lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này. Bị cáo vẫn nhớ rõ vào đêm bị bắt tạm giam, nhớ rõ từng ngày trong trại tạm giam, những tháng ngày chịu những cái rét của mùa đông miền Bắc hay những ngày nóng bức của phía nam,

"Có nhiều lúc tuyệt vọng, bị cáo đã từng nghĩ đến cái chết, chết vì tức, vì đã dấn thân mình vào thương trường, bị cáo nghĩ hoàn cảnh chồng và cháu cũng đang bị tạm giam như muối xát vào lòng" - bị cáo Trương Mỹ Lan nói.

Gia đình bị cáo tuy là người Việt gốc Hoa nhưng bản thân chỉ có một quốc tịch Việt Nam, sau thống nhất, gia đình đã toàn tâm toàn ý gây dựng cơ nghiệp. Bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều, để rồi hôm nay đối diện với bước ngoặt định mệnh bị đề nghị mức án tử hình.

Vì sự thiếu hiểu biết pháp luật và không đo lường được lòng người, vì bị cáo tin và hy vọng có thể thực hiện được đề án tái cơ cấu thành công ngân hàng SCB. Bị cáo đã vận động bạn bè, gia đình người thân trong và ngoài nước đã mang tiền bạc, công sức vào đề án tái cơ cấu này.

Gia đình tan nát, mỗi người một ngả

Bị cáo không tin là đại diện VKS đã cáo buộc mình là người thâu tóm, chủ mưu, cầm đầu và chi phối ngân hàng SCB. Là một doanh nhân nên hiểu biết pháp luật chắc chắn hạn chế, làm sao hiểu được những cáo buộc, hành vi mà VKS đã truy tố.

Ông Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) là 1/22 người được VKS đề nghị giảm mức án so với đề nghị trước đó. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Một lần nữa, bị cáo Lan xin tha thiết HĐXX xem xét lại tội danh và cung cấp bằng chứng về tội tham ô tài sản, đề nghị xem xét lại các doanh nghiệp hiện nay đang vay tại SCB nằm trong 1.284 khoản vay với khoảng 300.000 tỉ không thuộc trách nhiệm của mình.

Trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm của mình về hành vi vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng, kính xin HĐXX không xem bị cáo như là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này.

Sự thất bại trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng SCB khiến cho tim bị cáo như bị rỉ máu vì không phải bị cáo làm dở, bị cáo đã làm hết sức mình, đặt mọi tâm huyết, công sức của cá nhân, gia đình, bạn bè trong và ngoài nước vào ngân hàng SCB.

Trước đây, gia đình bị cáo luôn được sum vầy, đoàn kết bên nhau, nay vụ án xảy ra nhiều người đi tù, gia đình tan nát mỗi người một ngả, không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không, có được cùng nhau ăn chung với nhau một bữa cơm nữa hay không. Trên chiếc xe tù dẫn giải, từ tòa án về trại giam, tôi chỉ ngước mắt nhìn những người thân bên lề đường..

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục với phần lời nói sau cùng của các bị cáo còn lại.

2 nội dung còn lại VKS đối đáp trước khi kết thúc đối đáp, tranh luận

VKS chỉ giảm án cho 22/86 bị cáo vì trong quá trình xét xử đã xuất hiện các tình tiết giảm nhẹ mới, VKS đã đánh giá, xem xét cân nhắc hành vi của từng bị cáo để từ đó giảm nhẹ cho 22 bị cáo, các bị cáo còn lại mặc dù có tình tiết giảm nhẹ mới nhưng mức án đề nghị trước đó đã phù hợp.

Về vấn đề giá trị của tòa nhà Time Square, VKS cho rằng vụ án này phạm vi điều tra, truy tố là trong khoảng thời gian từ 2012-2022. Trong khoảng thời gian này tòa nhà Time Square đang đảm bảo cho 46 khoản vay còn dư nợ với số tiền được phân bổ để đảm bảo cho các khoản vay là 30.000 tỉ đồng nên VKS xác định. Chính vì vậy VKS xác định trách nhiệm với số tiền 30.000 tỉ đồng.

HỮU ĐĂNG

SONG MAI

Nguồn PLO: https://plo.vn/ba-truong-my-lan-thay-chong-va-chau-bi-bat-long-dau-nhu-xat-muoi-post783672.html