Ba người trong gia đình bị lũ cuốn trôi trên đường đi đám cưới về

Trên đường trở về nhà sau đám cưới, vợ chồng ông Đào Văn Chính cùng con trai 8 tuổi bất ngờ bị lũ cuốn trôi nhiều cây số, từ huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đến huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên).

Sự việc xảy ra vào tối qua 9-9, ông Đào Văn Chính (SN 1972, trú tại Minh Hoàng, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) cùng vợ và con trai 8 tuổi trên đường trở về nhà sau đám cưới, đúng lúc mưa lớn, lũ về bất chợt, cả nhà bị lũ cuốn trôi.

Bà Trịnh Hạnh An (trú tại thôn 8, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đến trưa ngày 10-9, dân làng nơi bà sinh sống phát hiện thi thể vợ chồng ông Chính trong một bụi chuối gần nhà, ven con suối chảy qua.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo bà An, cháu bé 8 tuổi chưa thấy tung tích, hiện cơ quan chức năng và nhân dân đang tổ chức tìm kiếm, báo Tiền phong thông tin.

Theo báo VietnamPlus, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, mưa lũ trong 2 ngày qua (9-10/9) đã gây thiệt hại nặng cho các địa phương.

Ngoài vụ việc trên, mưa lũ còn làm 4 nhà dân ở thôn Bản Thác và Nà Chẻ, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, bị đổ, sập; hơn 21ha lúa, cây ăn quả và hoa màu tại các xã Khâu Tinh, Sơn Phú, Đà Vị và Côn Lôn thuộc huyện Na Hang bị ngập úng.

Mưa lũ cũng khiến hơn 2.050m3 đất, đá đường giao thông tại các xã Thượng Giáp và Hồng Thái, huyện Na Hang, bị sạt lở gây ách tắc đường…

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ba-nguoi-trong-gia-dinh-bi-lu-cuon-troi-tren-duong-di-dam-cuoi-ve-161886.html