Bà mẹ đơn thân nuôi 3 con gặp tai nạn giao thông nguy kịch

Một mình nuôi 3 con nhỏ giữa bộn bề khốn khó, người mẹ nghèo lại bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não.

Cuộc đời đầy bi kịch

Vừa tỉnh lại sau một tuần hôn mê sâu vì tai nạn, câu nói đầu tiên chị Nguyễn Thị Liễu (SN 1992, ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) hỏi "các con đâu?", "tiền viện phí đã tốn bao nhiêu rồi?".

Cuộc sống quá khó khăn, lúc thập tử nhất sinh, chị cũng chỉ sợ để lại vất vả cho người thân, cho con cái chứ không màng sự sống chết của mình. Cuộc đời chị Liễu là một chuỗi những bi kịch nối tiếp nhau.

Chị Liễu được điều trị tại Khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định với đa chấn thương.

15 năm trước, chị Liễu kết hôn với một người đàn ông. Có với nhau 3 mặt con nhưng do cuộc sống khó khăn, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thế rồi, "cơm không lành, canh không ngọt", 5 năm trước, vợ chồng chị đưa nhau ra tòa.

Sau khi ly hôn, một mình chị Liễu dẫn các con về nhà mẹ ruột sống. Ngày này qua ngày khác, chị gửi con nhờ mẹ chăm, để đi kiếm tiền nuôi con. Chị làm mọi việc, từ lột vỏ keo, may mướn đến bốc vác.

Nhưng rồi, số phận nghiệt ngã chưa chịu buông tha cho người phụ nữ nghèo này. Khoảng 10 ngày trước, trên đường đi đón đứa con nhỏ ở trường, chị va chạm với một xe máy khác dẫn đến bất tỉnh.

Ban đầu, chị Liễu được mọi người đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh. Do quá nặng nên sau đó chị được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tai nạn đã khiến chị bị chấn thương sọ não, xuất huyết não, hôn mê sâu, hết sức nguy kịch.

Gia đình chị Liễu thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Khi bị tai nạn, nhà không có tiền. Thương hoàn cảnh của mẹ con chị, hàng xóm xúm vào gom góp giúp đỡ, người dăm chục, người vài trăm nghìn. Còn lại, anh em trong nhà đi khắp nơi vay mượn, xoay xở để đưa chị xuống viện, cứu lấy tính mạng chị.

Hai con đầu phải nghỉ học, cháu nhỏ mịt mờ đường đến trường

Những ngày chị Liễu bị tai nạn hôn mê, anh trai chị là Nguyễn Văn Bảy gác hết việc nhà, chạy xuống viện túc trực chăm sóc em.

Anh Bảy cho biết, chị Liễu vừa tỉnh lại được hai ngày. Số tiền viện phí những ngày qua đã lên đến gần trăm triệu.

"Gia đình tôi và các anh em cũng khó khăn, phải đi vay mượn khắp nơi để lo tiền thuốc men cho nó. Giờ kiệt quệ rồi, những ngày tới không biết xoay xở thế nào", anh Bảy chia sẻ.

Nằm điều trị tại Khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định với chằng chịt vết thương phải băng bó khắp người, chị Liễu thều thào: "Xin giúp đỡ các con tôi, đừng để đứa nhỏ phải nghỉ học".

Chị Liễu có 3 đứa con là Nguyễn Ngọc Minh năm nay được 15 tuổi, Nguyễn Anh Đức (14 tuổi) và Nguyễn Hoàng Bảo Long (5 tuổi). Sau khi li dị chồng, điều kiện khó khăn nên hai đứa con lớn của chị là cháu Minh và cháu Đức phải nghỉ học.

Hiện tại, chỉ còn cháu Long đang học mẫu giáo. Nay chị Liễu bị tai nạn, lao động chính trong gia đình giờ bỗng dưng trở thành gánh nặng, chồng chất khó khăn. Con đường đến trường của đứa con nhỏ cũng trở nên mờ mịt.

Mọi sự giúp đỡ chị Nguyễn Thị Liễu, xin các mạnh thường quân liên hệ với anh Nguyễn Văn Bảy (anh trai và là người đang chăm sóc cho chị Liễu tại bệnh viện) qua số điện thoại: 0869769707.

Hoặc xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Khi gửi ghi rõ nội dung: Ủng hộ chị Liễu ở Bình Định).

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/ba-me-don-than-nuoi-3-con-gap-tai-nan-giao-thong-nguy-kich-192230930155320244.htm