Ba du khách Tây Ban Nha bị bắn chết ở Afghanistan

Ba du khách người Tây Ban Nha và 1 thường dân Afghanistan bị bắn chết trong vụ nổ súng ở tỉnh Bamiyan, miền trung Afghanistan.

Vùng núi Bamiyan là nơi có di sản thế giới được UNESCO công nhận

Vùng núi Bamiyan là nơi có di sản thế giới được UNESCO công nhận

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sánchez, cho biết, ông “bị sốc trước thông tin về vụ sát hại du khách Tây Ban Nha ở Afghanistan”.

4 nghi phạm đã bị bắt giữ tại hiện trường vụ nổ súng ở Bamiyan, khu du lịch hàng đầu của Afghanistan. Hiện cuộc điều tra đang được tiến hành. Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trước đó vào ngày 17-5, Người phát ngôn Bộ Nội vụ của chính quyền Taliban, Abdul Mateen Qani, nói rằng 4 người nước ngoài và 3 người Afghanistan cũng bị thương trong vụ tấn công, song không cho biết quốc tịch của các nạn nhân người nước ngoài.

Một người dân giấu tên cho biết, ông “nghe thấy tiếng súng liên tiếp vang lên và các con đường trong thành phố dẫn đến địa điểm này đã bị lực lượng an ninh phong tỏa ngay lập tức”.

Vùng núi Bamiyan là nơi có di sản thế giới được UNESCO công nhận và tàn tích của 2 bức tượng Phật khổng lồ đã bị Taliban cho nổ tung trong thời kỳ cai trị trước đây vào năm 2001.

Kể từ khi trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào năm 2021, Taliban đã cam kết khôi phục an ninh và thu hút 1 lượng nhỏ khách du lịch đến nước này.

Vụ nổ súng hôm 17-5-2024 là 1 trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào công dân nước ngoài kể từ khi các lực lượng nước ngoài rời khỏi Afghanistan và Taliban nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Chính quyền Taliban “lên án mạnh mẽ tội ác này, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và đảm bảo rằng tất cả tội phạm sẽ bị trừng phạt”, Người phát ngôn Bộ Nội vụ của chính quyền Taliban, Abdul Mateen Qani nói.

Theo Guardian

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ba-du-khach-tay-ban-nha-bi-ban-chet-o-afghanistan-post576743.antd