Anh sẽ là bến đỗ bình yên

'Liên ơi! Có chàng người yêu đẹp trai đến thăm kìa!'. Giọng nói lanh lảnh cùng tiếng cười khúc khích của những người bạn thân đứng dưới sân trường gọi vọng lên khiến cô sinh viên Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên ngỡ ngàng.

Nguyễn Thị Liên hồi hộp chạy ra, Trung úy Nguyễn Đức Quí, Trợ lý xe-máy, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 (Quân khu 1) đứng từ phía sau, tay ôm bó hồng nhung tặng người thương.

Trời ngả về chiều, những cơn nắng còn sót lại nhạt nhòa đọng trên vòm cây bằng lăng đang thay lá. Thỉnh thoảng, những cơn gió lướt qua vờn mái tóc xõa ngang vai của cô giáo tương lai. Cả hai nắm tay nhau đi dạo quanh khuôn viên trường và nhớ lại ký ức ngày đầu mới quen nhau. Hôm đó, sau khi thi kết thúc môn học, Liên tự thưởng cho mình buổi tối thư giãn, lướt Facebook để trò chuyện cùng bạn bè. Từ lời mời kết bạn hiện lên hình ảnh anh bộ đội mặc quân phục với nụ cười hiền khiến cô nàng có chút tò mò và đồng ý làm bạn. Ngay sau đó là những câu chào, hỏi thăm lịch sự, càng nói chuyện, nàng càng có cảm giác gần gũi và thân thuộc. Hằng ngày, anh luôn là người chủ động nhắn tin chúc ngày mới tốt lành, còn nàng trả lời qua những dòng thơ mượt mà, tình tứ. Sau thời gian trò chuyện, cả hai quyết định hẹn gặp mặt ở một quán cà phê nhỏ.

Nguyễn Đức Quí và bạn gái Nguyễn Thị Liên.

Nguyễn Đức Quí và bạn gái Nguyễn Thị Liên.

Trở về đơn vị sau buổi hò hẹn đầu tiên, hình ảnh cô sinh viên mầm non với cách nói chuyện nhẹ nhàng, cư xử tế nhị đã gieo vào lòng chàng sĩ quan trẻ những vấn vương, khiến chàng lên kế hoạch chinh phục “đánh nhanh, thắng chắc”. Mỗi dịp cuối tuần thu xếp được thời gian, chàng lại lên giảng đường để đồng hành với nàng ôn bài, ngồi dưới đóng vai học sinh để nghe giảng và có những đóng góp cho bạn gái. Đôi khi còn cùng bạn gái hóa thân vào các nhân vật trong những câu chuyện ngụ ngôn, cổ tích... khiến cả hai càng thêm gắn bó.

Những người bạn thân của Liên cũng đã quen với sự xuất hiện của chàng trên giảng đường nên thường vun đắp cho tình cảm đôi trẻ ngày thêm nảy nở. Dịp sinh nhật lần thứ 20 của bạn gái, nhờ sự hỗ trợ của mọi người, Đức Quí đã tổ chức thành công buổi sinh nhật bất ngờ cho nàng. Dẫn tay bạn gái được bịt mắt bước vào phòng học, từ từ bỏ khăn ra, cô giáo tương lai ngỡ ngàng khi mình đang đứng trong vòng tròn trái tim được xếp bằng những cánh hoa hồng đỏ thắm, phía trên bảng trang trí hình ảnh anh bộ đội mặc quân phục nắm tay cô giáo mặc áo dài thướt tha đang bước trên giảng đường. Xung quanh là ánh nến với những chùm bóng bay màu hồng. Chưa hết ngỡ ngàng, tiếng nhạc vang lên và bài hát “Chúc mừng sinh nhật” được thể hiện bởi chính chất giọng trầm bổng của Đức Quí khiến không gian thêm lãng mạn, ấm cúng. Sau bài hát, chàng từ từ tiến về phía sau, tay cầm chiếc bánh kem và ôm bó hoa được cắm bởi 99 cành baby trắng, có bông hồng nhung ở giữa để tặng người thương với dòng chữ: “Làm người yêu anh, em nhé!”.

Tình cảm chân thành của bạn trai khiến cô giáo tương lai cảm động và mỉm cười đồng ý. Trên chặng đường phía trước, với sự trưởng thành và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, Nguyễn Thị Liên tin rằng anh sẽ là bến đỗ bình yên của đời mình.

Bài và ảnh: BÍCH HẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/anh-se-la-ben-do-binh-yen-763060