Anh Nguyễn Văn Tiếng ở Cần Thơ được bạn đọc ủng hộ gần 40 triệu đồng

Anh Nguyễn Văn Tiếng (trú Cần Thơ) liệt nửa người sau tai nạn giao thông. Một mình vợ chật vật kiếm từng đồng lẻ lo cho cuộc sống gia đình. Bạn đọc vừa ủng hộ anh gần 40 triệu đồng.

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet phối hợp cùng Ủy ban MTTQ phường Hưng Phú (quận Cái Răng, Cần Thơ) trao số tiền 37.585.000 đồng tới hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Tiếng (47 tuổi). Anh là nhân vật trong bài viết: “Vợ chật vật kiếm từng đồng lẻ lo cho con bại não, chồng liệt nửa người”.

Trao gần 40 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình anh Nguyễn Văn Tiếng.

Vợ chồng anh Tiếng có một người con trai là Nguyễn Tuấn Anh (23 tuổi) không may bị bại não, chậm phát triển từ khi lọt lòng. Suốt những năm qua, anh chị phải chứng kiến con mình lớn lên trong tình trạng tay chân co quắp, cười nói ú ớ.

Một buổi chiều cách đây 14 năm, anh Tiếng đi xe máy qua nhà người thân thì không may té ngã, được người dân gần đó đưa vào bệnh viện sơ cứu. Anh tưởng chỉ bị xây xát ngoài da nên xin xuất viện về nhà.

Sáng hôm sau, anh lên cơn co giật, tím tái rồi ngất lịm đi. Vào tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết não phải tiến hành mổ gấp. Sau 20 ngày điều trị tích cực anh được xuất viện. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, trụ cột của gia đình, tai nạn đã khiến anh liệt nửa người bên trái”, chị Thị Mỹ Ngọc (42 tuổi, vợ anh) kể.

Với hy vọng còn nước còn tát, vợ chồng anh cắn răng bán mảnh đất đang ở lấy 140 triệu đồng. Phần trả nợ chi phí phẫu thuật, phần đưa anh đi tập vật lý trị liệu. May sao qua 2 tháng chữa trị, tình trạng anh cải thiện rất nhiều, đã có thể chập chững bước đi. Còn chỗ ở thì xin đất ông nội, cất tạm căn nhà quây tôn.

Đón nhận tình cảm của mọi người, vợ chồng anh Tiếng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm đã chia sẻ với gia đình trong lúc khó khăn.

Trần Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/anh-nguyen-van-tieng-o-can-tho-duoc-ban-doc-ung-ho-gan-40-trieu-dong-2274285.html