Anh hùng Đinh Văn Lục

Ở tuổi 87, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Đinh Văn Lục, ở thôn Gò Chè, xã Long Sơn (Minh Long) vẫn còn rất minh mẫn. Ông đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp của người lính Bộ đội cụ Hồ.Người lính quả cảm

Về thôn Gò Chè, hỏi thăm đường đến nhà Anh hùng LLVTND Đinh Văn Lục tôi được người dân nơi đây nhiệt tình đưa đi. Ông lục ở trong gian phòng nhỏ được xây dựng kiểu nhà sàn, trên tường treo kín các huân, huy chương, danh hiệu Anh hùng LLVTND cùng một số kỷ vật chiến tranh. Trong bộ quân phục tinh tươm, miệng nhai trầu, ông Lục tươi cười kể, chiến tranh không chỉ làm người dân “đói cơm, lạt muối”, mà còn bị địch đàn áp, giết hại.

"Năm 16 tuổi, tôi viết đơn tình nguyện tham gia cách mạng, làm liên lạc cho cơ sở cách mạng ở xã Long Cao (sau này là xã Long Sơn - PV). Tuổi trẻ, có sức khỏe nên tôi không nề hà bất cứ việc gì cách mạng giao, từ làm đường, vận chuyển, tiếp tế lương thực cho cách mạng đến lùng soát, chỉ điểm đồn bốt địch”, ông Lục nhớ lại.

Anh hùng Đinh Văn Lục cùng vợ ôn lại những ký ức suốt 21 năm trường kỳ tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Năm 1954, địch thực hiện chính sách tố cộng, diệt cộng nhằm làm suy giảm ý chí đấu tranh của nhân dân. Nhưng với tinh thần kiên trung, một lòng theo Đảng và Bác Hồ, chiến sĩ du kích Đinh Văn Lục - “linh hồn” của Tiểu đội du kích xã Long Cao ngày ấy đã cùng với nhân dân đào đắp hơn 100km đường và trên 500 hầm chông, bẫy đá. Chế tạo hàng trăm nỏ, giáo mác, cung tên và anh dũng đặt bẫy, cài chông, đánh chặn địch tập kích. Có lần ông Lục còn đi sâu vào các ổ vũ trang của địch để nắm bắt thông tin, chỉ điểm cho cách mạng đánh sập đồn bốt địch, tiêu diệt tên quận trưởng Minh Long.

Sự mưu trí và quả cảm của người chiến sĩ Đinh Văn Lục ngày càng khiến kẻ thù khiếp sợ khi một mình ông bắn rơi 2 máy bay địch. Sự việc xảy ra ngày 5/4/1967, khi ấy Đinh Văn Lục là Xã đội trưởng xã Long Cao, cùng với ông Đinh Tang - Bí thư Chi bộ xã Long Cao phát hiện máy bay HU1A của địch quần thảo ở khu vực Đồi Tranh- Nước Én. Hai người bàn bạc và thống nhất là ông Tang về căn cứ thông báo tình hình, ông Lục ở lại tiếp tục theo dõi.

Khi thấy máy bay hạ thấp, ông Lục lo anh em ở căn cứ gặp nguy hiểm nên quyết định nã súng bắn máy bay. Tốp lính địch điên cuồng phản công, một mình ông Lục vẫn bình tĩnh chống chọi và bắn cháy máy bay HU1A, tiêu diệt và đẩy lùi 21 tên địch, bảo vệ an toàn 30 cán bộ, chiến sĩ cách mạng.

Trận đánh ngày 22/6/1968 cũng cho thấy tài trí và sự quả cảm của Anh hùng LLVTND Đinh Văn Lục. Sau khi tiếp nhận tin báo khẩn từ Huyện đội Minh Long rằng địch sẽ đổ quân đi càn vào hậu cứ cách mạng Gò Tranh bằng máy bay HU1A, ông Lục chỉ huy lực lượng du kích xã phục kích ở núi Trung Tôn và Thạch Bích, bố trí thành 4 góc dưới chân đồi Gò Tranh.

Đến trưa, khi thấy 3 chiếc máy bay địch áp sát mặt đất, ông Lục vừa chỉ huy các lực lượng bắn hạ 1 máy bay, vừa trực tiếp bắn cháy 1 máy bay, bắt sống và đẩy lùi 37 tên địch; thu 34 súng AR34 của địch. Chiến công hiển hách này đã bảo vệ an toàn Khu ủy khu 5 và vùng hậu cứ cách mạng, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân trên địa bàn huyện Minh Long.

Còn trận đánh đi vào lịch sử huyện Minh Long là vào tháng 8/1974, ông Lục cùng đồng đội tiêu diệt tốp lính do Tô Đình Cẩn - Quận trưởng Minh Long chỉ huy, loại khỏi vòng chiến đấu 200 tên địch, bảo vệ an toàn và giúp hơn 1.500 người dân ở 2 ấp Minh Đức và Lạc Sơn thoát ách kìm kẹp của kẻ địch, trở về làng cũ. Chiến công này góp phần giải phóng hoàn toàn huyện Minh Long vào tháng 8/1974.

Gương sáng giữa đại ngàn

Kết thúc chiến tranh, ông Lục vẫn bám trụ ở địa phương và kinh qua các chức vu Huyện đội phó Huyện đội Minh Long, Phòng Tổ chức cán bộ huyện Minh Long và ông nghỉ hưu sớm khi vừa tuổi 52. “Lớn tuổi, sức khỏe giảm, chân tay chậm chạp, để trẻ nó làm được việc hơn. Mình về với ruộng vườn thôi”, ông Lục tâm tình.

Trong căn nhà sàn đơn sơ nép mình bên thung lũng Gò Chè, vợ chồng ông Lục làm lúa, trồng cây, nuôi bò và tần tảo nuôi dạy 8 người con. “Mát tay” làm kinh tế, lại hào sảng sẻ chia với hàng xóm láng giềng, ông Lục được người dân thôn Gò Chè tin yêu, bầu chọn làm Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn Gò Chè rồi Bí thư Chi bộ 2, thôn Gò Chè suốt từ năm 1991 - 2009.

Bí thư Huyện ủy Minh Long Nguyễn Mạnh Thái cho biết, dù trên cương vị, công việc nào, Anh hùng LLVTND Đinh Văn Lục cũng dành nhiều tâm huyết, động viên, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với sự hiểu biết cùng uy tín của mình, LLVTND Đinh Văn Lục đã vận động, tuyên truyền người dân từ bỏ các hủ tục lạc hậu; thay đổi thói quen, tập quán canh tác cũ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

Ở cái tuổi 87, Anh hùng LLVTND Đinh Văn Lục vẫn giữ nếp sống bình dị, chan hòa cùng hàng xóm, vui vầy bên con cháu. Ông Lục khoe cả 8 đứa con đã trưởng thành, có công ăn việc làm, trong đó có một người đang là Chủ tịch UBND xã Thanh An. Song, niềm vui của người anh hùng chân đất ấy chưa được trọn vẹn, vì người con trai út bị di chứng chất độc da cam nên mắc bệnh teo cơ chân, không thể tự nuôi sống, chăm sóc bản thân.

Thấu cảm với những nạn nhân chất độc da cam, những năm tháng còn khỏe, ông Lục đã dành nhiều công sức, tình cảm và vật chất để chia sẻ, hỗ trợ cho các nạn nhân bị di chứng chất độc da cam. Hành động ấy, nghĩa cử ấy càng làm sáng ngời phẩm chất Bộ đội cụ Hồ của Anh hùng LLVTND Đinh Văn Lục.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/chinh-tri/202404/anh-hung-dinh-van-luc-9f7095c/