Anh chồng Sài Gòn miệt mài leo cây, săn ảnh sống ảo Bali cho vợ khiến dân mạng 'phát sốt'

Hình ảnh người chồng trèo cây, tâm huyết săn ảnh đẹp cho vợ khi du lịch Bali (Indonesia) nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Bức ảnh gây chú ý khiến cặp đôi rất bất ngờ.

Vài ngày qua, bức hình ghi lại cảnh người đàn ông leo lên cây, cố gắng tìm kiếm góc ưng ý để chụp ảnh cho vợ nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Điều thú vị, dù phải trèo và giữ thăng bằng ở tư thế khó, người chồng vẫn rất tập trung, miệt mài "sáng tác ảnh". Kết quả càng khiến cư dân mạng ngưỡng mộ khi người vợ có những tấm hình đẹp long lanh.

"Đằng sau những bức ảnh đẹp là một người chồng không ngừng nỗ lực! Đúng là ông chồng quốc dân!"; "Có người chồng tâm huyết chụp ảnh sống ảo cho vợ thế này thì gia đình hạnh phúc lắm đây"; "Điển hình người chồng không ngại khó, không ngại khổ, chỉ sợ ảnh vợ xấu".... - cư dân mạng bình luận.

Hình ảnh người chồng mải mê chụp ảnh cho vợ đang gây sốt mạng xã hội. Nhìn bức ảnh có thể thấy khu vực này khá đông du khách, để chụp được góc ảnh đẹp không dễ dàng

Bức ảnh đẹp mắt ra đời sau đó

Bức ảnh đẹp mắt ra đời sau đó

Qua tìm hiểu, được biết, cặp đôi trong bức ảnh là anh Tài Hà và chị Lê Đình Kim Ngân (TPHCM). Cặp đôi khá bất ngờ khi bức ảnh được bạn bè ghi lại nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Chị Ngân cho biết, bức ảnh được chụp khi hai vợ chồng tới tham quan Kelingking Beach - địa điểm nổi tiếng nhất trên đảo Nusa Penida (Bali, Indonesia), nơi có những tảng đá nhô ra biển tựa như sống lưng khủng long. "Đây là địa điểm rất nổi tiếng trên mạng xã hội và là nơi ra đời nhiều bức ảnh sống ảo độc đáo. Biết vợ thích ảnh đẹp, ông xã mình cố gắng chụp bức ảnh ưng ý kỉ niệm cho vợ", chị Ngân cho biết.

Theo chị Ngân, chiếc cây mà anh Tài Hà leo lên không quá cao, khá to và cứng cáp. "Một số người lo ngại việc ông xã mình leo cây làm ảnh hưởng tới cây và ảnh hưởng du khách khác. Tuy nhiên, ở đây các hướng dẫn viên hay thợ ảnh đều leo cây để tìm góc chụp đẹp. Việc này được sự cho phép của ban quản lý. Ban đầu người hướng dẫn viên leo lên để chụp ảnh cho đoàn mình nhưng sợ ảnh không ưng ý vợ nên ông xã mình xin phép leo lên, tự chụp. Du khách cũng lần lượt xếp hàng, chờ đến lượt chụp. Tất nhiên mọi người nên chú ý an toàn nhé", chị Ngân chia sẻ.

Vợ chồng chị Ngân vốn rất mê du lịch. Mỗi năm họ đi từ 4 - 6 chuyến trong và ngoài nước, tùy điều kiện thời gian. Chuyến đi Bali (Indonesia) vừa diễn ra từ 15/8-19/8. "Mình là người yêu thời trang, mê ảnh đẹp. Ông xã rất hiểu ý vợ nên luôn cố gắng căn góc, học các kiểu chụp ảnh mới lạ. Anh thường xuyên lăn xả như vậy chứ không chỉ trong chuyến đi này. Thỉnh thoảng, mình nhờ bạn bè chụp lại cảnh hài hước đó để chia sẻ lên trang cá nhân", chị Ngân kể.

Cặp đôi thường xuyên đi du lịch

Cặp đôi thường xuyên đi du lịch

Theo chị Ngân, chuyến đi Bali thực sự ấn tượng với chị bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ và dịch vụ du lịch chuyên nghiệp. Ngày đầu tiên khi đến Bali, vợ chồng chị Ngân và 7 người bạn khác chỉ đi ăn tối dọc bờ biển , uống cocktail rồi về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, cả nhóm tham gia tour tham quan đảo Nusa Penida. Tại đây, họ tới Angel's Billabong - một hồ bơi tự nhiên nằm giữa biển cả với làn nước xanh như ngọc, nhìn thấy tận đáy; Kelingking Beach - địa điểm nổi tiếng nhất trên đảo Nusa Penida, nơi có những tảng đá nhô ra biển tựa như sống lưng khủng long; Broken Beach - vùng biển nổi tiếng với nhiều vách đá, đường đi khúc khuỷu.

"Mình hơi tiếc vì không khịp tới Diamond Beach - bãi biển đẹp như viên kim cương", chị Ngân chia sẻ. "Chi phí tour đảo là 1.050.000 đồng/người, không quá đắt nhưng dịch vụ rất chuyên nghiệp. Du lịch ở đây cũng rất sạch sẽ, văn minh", chị nói thêm.

Chị Ngân tại Broken Beach - vùng biển nổi tiếng với nhiều vách đá, đường đi khúc khuỷu

Chị Ngân tại Broken Beach - vùng biển nổi tiếng với nhiều vách đá, đường đi khúc khuỷu

Ngày thứ 3, cả nhóm rời Kuta đến Ubud. Tại đây họ thăm cung điện nước Tirta Gangga, ăn món vịt chiên đặc sản, đến đền suối thiêng Tirta Empul tắm suối...

Cung điện nước Tirta Gangga - nơi còn được gọi là xứ sở cá Koi thu hút rất đông du khách Việt khi tới Bali

Cung điện nước Tirta Gangga - nơi còn được gọi là xứ sở cá Koi thu hút rất đông du khách Việt khi tới Bali

Tirta Empul là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất trên đảo Bali, Indonesia, cách khu trung tâm Ubud khoảng 20 km. Tên gọi của đền trong tiếng địa phương có nghĩa là “suối nước thánh”. Nước trong suối được dẫn ra hai bể tắm hình chữ nhật ở khu đền ngoài, qua hàng chục vòi chạm trổ cầu kỳ. Các bể tắm này là nơi tập trung đông khách nhất. Việc dầm mình dưới dòng nước thánh được cho là có thể thanh lọc cơ thể và tâm hồn.

"Khi tới đây du khách lưu ý thuê sà rông để mặc nha. Giá vé vào cửa là 80.000 và giá thuê sà rông là 25.000 đồng", chị Ngân cho biết

"Khi tới đây du khách lưu ý thuê sà rông để mặc nha. Giá vé vào cửa là 80.000 và giá thuê sà rông là 25.000 đồng", chị Ngân cho biết

Ngày thứ 4, nhóm trải nghiệm thác nước Leke Leke nổi tiếng. Con đường đến thác hơi mất công. Gần tới thác, đường nhỏ hẹp, khó đi, nhóm chị Ngân phải đi xe ôm của người địa phương rồi đi bộ thêm 15 phút. Tuy nhiên hai bên là rừng cây xanh nên không khí mát lành, dễ chịu. Bữa trưa, cả nhóm thưởng thức cơm heo quay đặc sản vùng này.

Từ chiều ngày thứ 4 đến sáng hôm sau, cả nhóm chủ yếu nghỉ ngơi trong resort. "Du lịch Bali rất cuốn hút tuy nhiên, du khách nên đi dài ngày vì các điểm đẹp cách xa nhau, đường không dễ đi đâu. Nếu đi ngắn ngày như mình thì phải có sức khỏe tốt, đam mê khám phá thiên nhiên", chị Ngân chia sẻ kinh nghiệm.

Được biết, kinh phí cho chuyến đi 5 ngày 4 đêm của hai vợ chồng và bạn bè là 13 triệu đồng/người.

Ẩm thực địa phương cặp đôi thưởng thức tại Bali

Ảnh: NVCC

Linh Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-chong-treo-cay-miet-mai-san-anh-dep-cho-vo-khi-du-lich-gay-sot-2053435.html