Anh bộ đội Biên phòng và danh hiệu 'Công dân trẻ tiêu biểu'

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn thanh niên, muốn làm chủ tương lai một cách xứng đáng thì ngay từ bây giờ phải tự giác rèn luyện tinh thần và lực lượng, phải tích cực làm việc để chuẩn bị cho tương lai...; phải đoàn kết chặt chẽ, kiên trì phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua học tập và lao động sản xuất...

Học tập và làm theo lời Bác dạy, Trung úy QNCN Phạm Duy Hoàng, người dân tộc Tày, công tác tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng không ngừng phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, góp phần cùng đồng đội đem về Huy chương Bạc tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021.

Không ngại khó khăn, gian khổ

Từ Hà Nội, theo Quốc lộ 3, chúng tôi lên đến vùng biên cương Cao Bằng. Khi được đề nghị giới thiệu một tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Bế Lan Phương, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng giới thiệu chúng tôi đến Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Theo chị Phương, Trung úy QNCN Phạm Duy Hoàng là một tay súng thiện xạ và cũng là một trong 5 huấn luyện viên (HLV) chó nghiệp vụ xuất sắc được Bộ Quốc phòng lựa chọn tham dự Army Games 2021. Tại hội thao này, Hoàng cùng đồng đội giành được Huy chương Bạc với bài thi “Tay súng thiện xạ”. Năm 2021, anh được Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tuyên dương là một trong 10 công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh.

Xe chúng tôi qua chốt kiểm soát rồi tiến sâu vào thao trường huấn luyện. Trời trưa tháng 7 vùng biên viễn nắng như đổ lửa làm cháy sém những vạt cỏ trên thao trường. Vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa, Thượng tá Lê Văn Thuận, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng dẫn chúng tôi dừng lại dưới bóng cây. Theo hướng tay chỉ của anh Thuận, phía xa xa, trên thao trường là những người lính đang thực hành huấn luyện chó nghiệp vụ. Trung úy QNCN Phạm Duy Hoàng phối hợp cùng đồng đội huấn luyện những chú chó béc-giê to lớn. Từng cử chỉ, động tác của anh không những phải tuân thủ chặt chẽ về kỹ thuật nghiệp vụ mà còn đòi hỏi người HLV tinh anh, nhanh nhẹn, tập trung cao độ và sáng suốt trong xử lý tình huống, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể xảy ra tai nạn. Thượng tá Lê Văn Thuận chia sẻ, huấn luyện chó nghiệp vụ là nhiệm vụ vất vả nhưng rất quan trọng đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Huấn luyện được một chú chó giỏi sẽ giúp nhanh chóng xác định được dấu vết, vị trí tội phạm ẩn nấp, để từ đó lên phương án đấu tranh hiệu quả. Muốn có những chú chó nghiệp vụ giỏi, đòi hỏi phải có những HLV mưu trí, dũng cảm và năng lực vượt bậc, sẵn sàng hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ. Và Trung úy QNCN Phạm Duy Hoàng là một trong những HLV có đầy đủ những tố chất đó dù tuổi đời còn rất trẻ.

Trung úy QNCN Phạm Duy Hoàng trong giờ huấn luyện chó nghiệp vụ.

Tiếng còi trên thao trường kéo dài báo hiệu giờ huấn luyện kết thúc. Mỗi người lính dắt theo một chú chó ngay ngắn xếp hàng bước đều về hướng doanh trại. Được sự giới thiệu của đồng chí Tiểu đoàn trưởng, Trung úy QNCN Phạm Duy Hoàng tiến về phía chúng tôi. Ánh nắng gay gắt chiếu vào càng làm khuôn mặt rám nắng của chàng quân nhân trẻ thêm ửng đỏ và những giọt mồ hôi chảy thành dòng. Chỉ cho chúng tôi những vết sẹo trên da, Hoàng kể, nghề huấn luyện chó đòi hỏi sự tỉ mỉ, yêu nghề, yêu động vật mới theo được. Dù chó nghiệp vụ được tuyển lựa kỹ càng, khổ luyện, đặc tính rất trung thành nhưng luôn có nhiều tình huống ngoài dự kiến do bản năng của con vật. "Nghề huấn luyện chó mà chưa bị chó cắn thì chưa giỏi nghề được. Tôi theo nghề được 6 năm rồi, vết cắn mới chồng lên vết cắn cũ, dần cũng thành quen”, Trung úy QNCN Phạm Duy Hoàng bộc bạch.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống LLVT, từ nhỏ, Hoàng đã ấp ủ ước mơ được tiếp bước thế hệ cha anh để cống hiến sức mình phục vụ Quân đội, góp sức bảo vệ biên cương, cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của anh. Sau khi tốt nghiệp THPT, Hoàng viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng. Tháng 6-2016, Hoàng trúng tuyển vào Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Tại đây, Hoàng chọn học chuyên ngành HLV chó nghiệp vụ. Tốt nghiệp ra trường, Hoàng được phân công công tác tại Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng.

Tham gia bảo vệ vùng đất biên cương của Tổ quốc, Hoàng cùng đồng đội phá được nhiều chuyên án khó, được đồng đội và lãnh đạo đơn vị ghi nhận, nhân dân tin yêu. Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, Trung úy QNCN Phạm Duy Hoàng được cấp trên giao nhiệm vụ tăng cường cho Tổ công tác biên phòng Đình Phong thuộc Đồn Biên phòng Ngọc Côn (Cao Bằng). Hoàng sát cánh cùng đồng đội dầm mưa dãi nắng, ngủ rừng, kiên trì bám chốt 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn. Anh và đồng đội cũng là người trực tiếp thu dung 530 lượt công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về, đưa đi cách ly theo quy định... Nhiều tháng nay, nhận nhiệm vụ tăng cường tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, Trung úy QNCN Phạm Duy Hoàng vẫn là “con thoi” đi về trên quãng đường dài hơn 40km, để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, vừa là cán bộ tăng cường, không ngại khó, ngại khổ. Thượng tá Nông Văn Thọ, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng nhận xét: Trung úy QNCN Phạm Duy Hoàng không chỉ là một quân nhân trẻ nhiệt tình, dũng cảm, mưu trí trong nhiệm vụ chuyên môn mà còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận việc khó, hy sinh cái riêng vì nhiệm vụ chung của tập thể, cùng lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc bình yên của Tổ quốc, của nhân dân. Hoàng trở thành tấm gương trong học tập và làm theo Bác, tạo được sự lan tỏa cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng thi đua học tập.

Cống hiến sức trẻ, đem vinh quang về cho Tổ quốc

Nói về dấu ấn khó quên trên chặng đường công tác, Trung úy QNCN Phạm Duy Hoàng kể, cuối năm 2020, để chuẩn bị cho Army Games 2021, Bộ tư lệnh BĐBP tổ chức tuyển chọn trong lực lượng biên phòng toàn quốc. Tại vòng sơ tuyển, Hoàng may mắn là một trong 35 HLV chó nghiệp vụ được Bộ tư lệnh BĐBP triệu tập tham gia. Sau đó, tiếp tục trải qua 3 vòng loại, anh được lựa chọn vào đội thi chính thức gồm 5 thành viên đại diện cho Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế.

Khi đó, Hoàng vừa nhận quân hàm Thiếu úy, là người trẻ tuổi nhất của đội tuyển, lần đầu được tham gia Army Games. Hoàng xác định đây vừa là vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm với đơn vị, với Tổ quốc. Hoàng chia sẻ, các nội dung thi đòi hỏi HLV và chó nghiệp vụ phải có thể lực tốt, tính kỷ luật cao, phản xạ nhanh nên ngoài thời gian huấn luyện theo giáo án, hễ có thời gian rảnh là Hoàng chuyên tâm rèn luyện thể lực, chăm sóc, tập luyện với chú chó của mình để chuẩn bị tốt cho các nội dung thi đấu.

Tại Army Games 2021, Hoàng tham gia thi đấu tại Cuộc thi "Những người bạn trung thành" được tổ chức vào tháng 8-2021 tại Algeria. Với cuộc thi này, không chỉ HLV cơ động cùng chó nghiệp vụ mà còn có nội dung HLV thi đấu bắn súng với các tư thế, cự ly khác nhau. Algeria là đất nước có khí hậu khắc nghiệt, giữa những ngày diễn ra hội thao, nhiệt độ ngoài trời lúc đỉnh điểm lên đến 40oC. Thao trường, bãi tập chủ yếu là sa mạc, mỗi nội dung thi là một thao trường khác nhau, địa điểm thi đấu xa nhất cách nơi ở của đội gần 100km. Điều này tác động không nhỏ đến thói quen sinh hoạt, huấn luyện của toàn đội. Nhưng bằng sự nỗ lực vượt bậc của bản thân, Hoàng đã cùng đồng đội vượt qua tất cả, thi đấu thành công bài thi “Tay súng thiện xạ”, trong đó yêu cầu người HLV sử dụng súng tiểu liên AK báng gấp bắn mục tiêu ẩn hiện ở cự ly 100m với 3 tư thế nằm, quỳ, đứng. Sau hơn một tuần tham gia hội thao, Hoàng và đồng đội đã giành Huy chương Bạc đồng đội nội dung thi “Tay súng thiện xạ”.

Với những nỗ lực, quyết tâm, thành tích trong công tác, Trung úy QNCN Phạm Duy Hoàng được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen, năm 2021 được bầu chọn là Công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh Cao Bằng. Trong cuộc sống đời thường và với đồng đội, Hoàng luôn là người khiêm tốn, hòa đồng, quan tâm, chăm lo và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đối với các phong trào đơn vị phát động, đặc biệt là trong công tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh là đầu tàu năng động, nhiệt tình, sôi nổi, dẫn dắt đoàn viên và là điểm tựa đối với phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương nơi đóng quân. Anh cũng là tấm gương tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị. Phạm Duy Hoàng tâm sự, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh tự nhận thấy mình cần không ngừng rèn luyện, nỗ lực vươn lên hơn nữa, cùng đồng đội phấn đấu thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy, đặc biệt là đoàn kết chặt chẽ, kiên trì, nỗ lực, vượt mọi khó khăn, thi đua phấn đấu trong học tập, công tác.

Bài và ảnh: KIM HUỆ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/anh-bo-doi-bien-phong-va-danh-hieu-cong-dan-tre-tieu-bieu-734709