Ấn tượng với vở chèo 'Đại đội trưởng của tôi' do NSND Tự Long đạo diễn

Nằm trong khuôn khổ Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023, vở chèo 'Đại đội trưởng của tôi' của Nhà hát Chèo Quân đội do NSND Tự Long đạo diễn đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Vở diễn Đại đội trưởng của tôi, tác giả kịch bản là nhà viết kịch Đào Hồng Cẩm; tác giả Lê Thế Song chuyển thể sang chèo, đạo diễn: NSND, Đại tá Vũ Tự Long - Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội; âm nhạc: NSND Hạnh Nhân, họa sĩ: NSƯT Đạt Tăng tham gia Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023 - Vang mãi khúc quân hành.

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Tự Long cho biết năm 1972, khi đi thực tế trong Quảng Trị, cố tác giả Đào Hồng Cẩm đã viết vở này. ''Đây là một trong những tác phẩm dựa trên nguyên mẫu có thật, tác giả viết dành riêng cho sân khấu kịch nói - Nhà hát Kịch Quân đội, đoàn Quân khu 3. Sau nhiều năm, tác phẩm mới được đưa lên sân khấu nhưng lại ở thể loại khác kịch nói là chèo.

"Vai trò người lính khi cầm súng là giữ chốt, không bỏ vị trí nhưng đồng chí đại đội trưởng đã rời đi cho anh em rút lui, quyết định hành động theo trái tim vì thấy thương vong nhiều. Tuy nhiên, đối với người lính, việc bỏ vị trí chiến đấu là không được, dù hành động theo trái tim hay khối óc cũng phải theo điều lệnh của quân đội.

Vở diễn đến hôm nay, những bài học vẫn còn nguyên giá trị. Đó là tình cha con, không vì tình riêng mà xóa nhòa công lý, ngay trong hoàn cảnh cam go, con người vẫn kiên định giữa công và tư. Khác hẳn bây giờ, nhiều người tìm cách chạy tội, lấp liếm thì trong vở chèo hình ảnh người lính sáng chói bởi quan điểm sống không vì tình riêng mà làm sai kỷ luật quân đội.

Tác phẩm cũng giải thích mối quan hệ giữa cấp trên, cấp dưới vô cùng mạch lạc, minh bạch, thẳng thắn và trung thực. Và một điều quan trọng nữa là tình đồng đội, cha mẹ, anh em, bạn bè có thể cho nhau nhiều thứ, dù không quen biết vẫn sẵn sàng đỡ đạn cho nhau, hi sinh vì nhau.

Hai chữ đồng đội trong chiến tranh, sau chiến tranh hay bây giờ vẫn rất thiêng liêng, nhất là với những người đã đi qua trận mạc. Tôi đã từng chứng kiến có những người lính già 70, 80 tuổi nhưng khi gặp lại họ ôm nhau khóc như những đứa trẻ, một hình ảnh cực đẹp", NSND Tự Long nói.

Theo NSND Tự Long, vở diễn được dàn dựng trong khoảng 1 tháng để tham dự Hội diễn sân khấu nên có nhiều khó khăn, vất vả vì viết cho kịch thì kết cấu kịch bản khác, khi chuyển sang chèo lại phải làm theo hình thức của chèo. Cũng may NSND Tự Long là người làm chèo thuần túy và những vở chiến tranh cách mạng là phong cách riêng biệt của Nhà hát Chèo Quân đội.

Có mặt trong buổi thi của Nhà hát Chèo Quân đội, bác Mạnh Lựu - 81 tuổi chia sẻ: ''Tôi đã từng xem đoàn Kịch nói Tổng cục Chính trị biểu diễn tác phẩm Đại đội trưởng của tôi nhưng hôm nay khi được xem vở này được tác giả Lê Thế Song chuyển thể sang chèo thấy rất khéo léo. Đặc biệt với bàn tay đạo diễn tài năng của NSND Tự Long. Vở chèo cho tôi nhớ lại kỷ niệm của một thời hào hùng, đau thương nhưng rất đỗi tự hào của dân tộc Việt Nam''.

Bài, clip: Ánh Ngọc
Ảnh: Lương Duy Tiến

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/an-tuong-voi-vo-cheo-dai-doi-truong-cua-toi-do-nsnd-tu-long-dao-dien-2204730.html