Ấn tượng chuyến thăm, chúc tết Giáp Thìn 2024 tại quần đảo Trường Sa

Ngày 20-1, các đoàn công tác (Vùng 4 Hải quân) thăm, chúc Tết và vận chuyển hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tới quân và dân sinh sống và làm việc trên các xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đã về tới quân cảng Cam Ranh, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.

Mỗi nơi đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những món quà đậm đà hương vị Tết cổ truyền, như gạo nếp, lá dong, chuối xanh, bưởi, lợn, gà, hoa tươi, quất cảnh, mứt, bánh, kẹo... Đoàn công tác và các phóng viên thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đều nhận được sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo, xã đảo.

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng đoàn công tác tặng quà các hộ dân sinh sống trên đảo Sinh Tồn.

Mai vàng từ đất liền đã tới với các chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông.

Nhiều loại hàng hóa phục vụ Tết Giáp Thìn đã tới tận tay cán bộ, chiến sĩ.

Nhiều loại hàng hóa phục vụ Tết Giáp Thìn đã tới tận tay người dân.

Các phóng viên đi cùng đoàn công tác đã ghi lại những ấn tượng tốt đẹp về huyện đảo Trường Sa ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh; đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng cao; ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ; tạo sự tin tưởng cho nhân dân cả nước.

Cảnh quan xanh, sạch đẹp ở đảo Song Tử Tây.

Các cháu thiếu nhi ở xã đảo Song Tử tập văn nghệ.

Các cháu thiếu nhi ở xã đảo Sinh Tồn vui chơi trước sân Trường Tiểu học Sinh Tồn.

Chiến sĩ đảo Song Tử Tây tập văn nghệ cho dịp đón Giao thừa.

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Trưởng đoàn công tác cho biết: “Những năm qua, quân và dân trên quần đảo Trường Sa luôn được Đảng, Nhà nước hết lòng quan tâm; với sự đồng lòng, sẻ chia của cấp ủy chính quyền các địa phương, nhân dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài nên đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, chiến sĩ đóng quân nơi đảo xa luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tích cực tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn; hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Đoàn công tác làm công tác kiểm tra.

Tuần tra trên đảo.

Duyệt đội ngũ tại đảo Song Tử Tây.

Phút thư giãn sau giờ luyện tập.

Các hộ dân tham gia các hoạt động chung trên đảo.

Trong không khí háo hức đón một mùa Xuân mới, Trung sĩ Võ Đức Luân, quê ở tỉnh Ninh Thuận, chiến sĩ đảo Đá Thị cho biết: "Bản thân tôi đã bảo lưu kết quả học tập tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, năm 2023 xung phong nhập ngũ và thực hiện nhiệm vụ ở ₫ảo Đá Thị. Tôi rất vui khi được góp một phần công sức để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Lần đầu đón Tết xa nhà nhưng sự quan tâm, động viên của thủ trưởng các cấp và nhân dân mọi miền Tổ quốc giúp tôi cũng như đồng đội có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Phút chia tay lưu luyến.

Chị Lê Thị Kim Thi, một hộ dân sinh sống ở xã đảo Sinh Tồn tâm sự: “Vợ chồng và hai con tôi sinh sống ở đảo từ tháng 6-2023, Tết Giáp Thìn này là lần đầu tiên cả nhà đón Tết ở xa, tuy hơi buồn nhưng được ăn Tết cùng bộ đội, tham gia luyện tập văn nghệ để đón Giao thừa và các hoạt động vui chơi nên chúng tôi cảm thấy ấm áp như ở đất liền. Gần Tết người thân trong đất liền sẽ gửi thêm bánh mứt, quần áo mới, nguyên liệu gói bánh chưng, bánh tét, bao lì xì giúp chúng tôi và bộ đội đón Tết sung túc, vẹn nguyên nét truyền thống từ quê nhà”.

Phút chia tay lưu luyến, ấm áp tại âu tàu đảo Sinh Tồn.

Mặc dù thời tiết cuối năm phức tạp, nhiều sóng gió, nhưng chuyến công tác dài ngày này đã để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, cũng như thành viên đoàn công tác nhiều tình cảm tốt đẹp, những cung bậc cảm xúc khó quên về cuộc sống, cảnh đẹp mỗi đảo, xã đảo; tinh thần khắc phục khó khăn và ý chí vươn lên của quân và dân trên huyện đảo Trường Sa.

Tin, ảnh: NGUYỄN HÒA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/an-tuong-chuyen-tham-chuc-tet-giap-thin-2024-tai-quan-dao-truong-sa-762048