An toàn cho trẻ mầm non

Mới đây, sự việc bé trai P.T.Đ, 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi ở một cơ sở trông trẻ tại xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín, Hà Nội) khiến dư luận phẫn nộ. Làm gì để bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ gửi ở các cơ sở mầm non tư thục là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Theo lời khai của hai nghi phạm đồng thời là cô giáo của cháu Đ, mấy ngày trước, khi đến lớp, thấy cháu khóc, Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành đã bực tức, tát và đạp vào bụng, ngực, dẫm vào đầu cháu bé.

Hai cô bảo mẫu thống nhất báo với gia đình cháu bị ngã và vài ngày sau tiếp tục hành hạ cháu bé dẫn tới cháu bất tỉnh, phải vào viện cấp cứu và tử vong do chấn thương sọ não.

Vụ việc hai cô bảo mẫu tên An và Lành mà hành xử hơn “ác mẫu” chưa nguôi thì ở TP Rạch Giá (Kiên Giang), gia đình bé trai 4 tuổi sau khi phát hiện con có nhiều vết thương trên người, tâm lý không ổn định đã tố cáo cô giáo bạo hành con mình. Xem lại hình ảnh camera, cô giáo này đã liên tục đánh, dùng thìa ăn ngoáy vào miệng và véo tai, dúi cháu ngã…

Nếu như ở Kiên Giang may mắn cho gia đình là có thể xem lại camera để tố cáo hành vi của giáo viên nhưng ở Hà Nội, cơ sở trông trẻ không có camera khiến hai đối tượng An và Lành đã ngụy biện, thống nhất lời khai và suýt nữa hành vi độc ác của hai người này đã được che đậy.

Rất khó khi bố mẹ, người lớn phải đi làm, điều kiện kinh tế eo hẹp, các trường mầm non công lập lại quá tải, nhiều trường chỉ nhận trông giữ trẻ từ 24 tháng tuổi khiến nhiều người cứ thấy có chỗ trông trẻ rẻ tiền, gần nhà là gửi con; không biết cơ sở đó có giấy phép hoạt động hay không, giáo viên có đủ điều kiện tiêu chuẩn hay chỉ trông theo bản năng, kinh nghiệm…

Chưa kể, không ít bố mẹ, người lớn nghĩ rằng, con mới đi học, quấy khóc là chuyện bình thường. Trong khi nếu đi học con bị cô giáo, các bạn bắt nạt, quát mắng, đánh đập, trẻ thường có tâm lý hoảng loạn, lo sợ, đêm ngủ hay mê sảng và không muốn đến lớp…

Bắc Giang có nhiều khu, cụm công nghiệp, nhiều gia đình trẻ trong khi trường, lớp, đặc biệt các lớp học cho trẻ mầm non, nhỏ tuổi vẫn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu. Sự việc bạo hành cháu bé 17 tháng tuổi dẫn tới tử vong khiến tỉnh một lần nữa có văn bản gửi ngành Giáo dục và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục.

Theo đó, để tăng cường công tác bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tỉnh yêu cầu siết chặt từ công tác cấp phép thành lập đến việc quản lý hoạt động ở các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở tư thục. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật... đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động. Chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non tư thục và kịp thời xử lý nghiêm nếu xảy ra các vi phạm…

Trẻ em là mầm non, tương lai của đất nước, với mỗi gia đình là cả hy vọng, cả cuộc đời. Mỗi đứa trẻ lớn lên với những tổn thương tâm lý, sức khỏe ngay từ những tháng ngày đầu đời rất khó để chữa lành. Nên cùng với chính quyền chỉ đạo, quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, bố mẹ, ông bà cũng cần là những người thông thái; biết chọn mặt gửi vàng, tìm đến những cơ sở tin cậy, có giấy phép hành nghề, giáo viên đủ uy tín để trông coi con cháu mình chứ không “gửi trứng cho ác”.

Bảo Châu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/theo-dong-su-kien/400663/an-toan-cho-tre-mam-non.html