Ăn mì gói, vật vờ xuyên đêm chờ tàu ra Phú Quý

Nhiều du khách nằm nghỉ lưng ở cà phê võng, thuê giường trong phòng máy lạnh để chờ lên tàu ra đảo Phú Quý vào ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Khoảng 4h sáng 28/4, nhiều hàng quán khu vực xung quanh Cảng vận tải Phan Thiết (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) sáng đèn. Dọc vỉa hè đường Phạm Văn Đồng và Võ Thị Sáu, nhiều chiếc võng xếp, bàn ghế được bày biện để phục vụ du khách từ xa đến chờ tàu ra đảo Phú Quý. Phần lớn du khách chọn võng để nằm nghỉ sau chặng đường dài di chuyển.

Phục vụ nhu cầu khách tăng cao dịp lễ, một số đơn vị mang võng sang bày phía bờ kè cạnh sông Cà Ty cho khách nằm, tận hưởng làn gió mát.

Say khi bay từ Hà Nội đến TP.HCM, Thu Hà (26 tuổi) tiếp tục đi xe khách đến cảng Phan Thiết. "Tôi đến đây từ lúc 3h30, còn khá sớm nên đã thuê võng để nằm nghỉ ngơi trước khi ăn sáng, chuẩn bị lên chuyến tàu xuất phát ra đảo Phú Quý lúc 7h", Hà chia sẻ. Cô cho biết việc di chuyển từ Hà Nội đến Phú Quý khá bất tiện, chiếm phần lớn chi phí. "Tôi hy vọng sau này sân bay Phan Thiết hoàn thành thì không còn vật vã như vậy", Hà nói.

10h sáng mới đi tàu ra đảo, tuy nhiên vì không có xe khách, Minh Khôi (ngụ quận 6, TP.HCM) cùng nhóm bạn đã đi chuyến xe đêm trễ nhất, đến cảng khoảng 3h sáng. "Chúng tôi ăn mì gói lót dạ, nằm chơi game, xem phim, có người thì ngủ để chờ trời sáng. Đây là lần đầu tiên đến đảo Phú Quý, tôi rất háo hức dù di chuyển khá xa và bất tiện.

Sau hàng giờ di chuyển, nằm chờ, nhiều bạn trẻ chọn ăn sáng nhẹ tại các hàng quán gần cảng trước khi uống thuốc chống say tàu. Tại đây bày bán nhiều món ăn như bánh canh chả cá, mì hải sản, bánh mì, cơm tấm, có mức giá từ 20.000 - 50.000 đồng.

Nguyên và Quế (đến từ Tây Ninh) tranh thủ check-in với giàn hoa giấy siêu "hot" trước khi ra đảo. "Chúng tôi đến đây từ 1h sáng mặc dù tàu 7h mới xuất phát", Quế nói. Cô cho biết cả 2 lên kế hoạch từ hơn một tháng trước, dự định sẽ chơi 2 ngày 1 đêm tại Phú Quý. "Tôi định ở lại thêm một hôm nhưng không còn vé tàu, đành đi đúng theo kế hoạch ban đầu. Thời gian khá ngắn nên dù có say tàu chúng tôi cũng tranh thủ đi chơi ngay sau khi tàu cập bến ", Quế chia sẻ.

Bên cạnh cà phê võng, cạnh cảng Phan Thiết còn có nhiều nhà nghỉ, phòng chờ tàu có máy lạnh với giá khá bình dân, chỉ khoảng 40.000 đồng/giường.

Khoảng 6h30, nhiều du khách kéo hành lý đổ về cảng Phan Thiết để chuẩn bị lên tàu ra đảo Phú Quý. Phần lớn du khách dành 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm để khám phá trọn vẹn hòn đảo này. Thời tiết nắng nóng gay gắt, khách du lịch ưu tiên trang phục gọn nhẹ, thoáng mát, sử dụng kem chống nắng, đeo kính và đội mũ rộng vành khi tham gia các hoạt động vui chơi.

Để lên tàu, du khách chỉ cần xuất mã QR trên điện thoại hoặc vé giấy. Việc soát vé diễn ra khá nhanh, chỉ mất vài chục giây, du khách không cần xếp hàng chờ đợi lâu. Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Phú Quý đón lượng khách tăng cao kỷ lục, mỗi ngày có khoảng 10 chuyến tàu đưa hơn 3.000 khách từ các tỉnh thành ra huyện đảo tuyệt đẹp này.

Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ ghi lại hình ảnh tươi tắn trước khi lên tàu để so sánh sau những cơn sóng dập. Theo thuyền viên tàu Superdong Phú Quý, dịp lễ 30/4 năm nay thời tiết đẹp, sóng nhẹ, thuận tiện cho việc di chuyển của du khách, tàu mất khoảng 2 tiếng thì đến nơi.

Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/an-mi-goi-vat-vo-xuyen-dem-cho-tau-ra-phu-quy-post1472795.html