Án mạng từ phút nóng giận

Cho rằng nhóm thanh niên đến ao chích cá, ném đá vào chòi canh, Nguyễn Hữu Quốc Bảo (1989, trú xã Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam) bức xúc cầm rựa chém 1 người tử vong. Ngày 2-6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Bảo tội 'Giết người'.

Lực lượng Cảnh sát bảo vệ dẫn giải bị cáo Bảo rời phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối 22-7-2021, sau chầu nhậu, Nguyễn Văn Kim (1980), Hồ Quang Vũ (1982), Trần Quốc Hiệp (1981), Lê Tấn Anh (1968), Hồ Minh Thành (1982, cùng trú xã Điện Thắng Trung) rủ nhau đến ao nuôi cá của gia đình ông Nguyễn Hữu Hiền (1960) xin chích cá về nhậu tiếp. Lúc này, tại khu vực ao nuôi cá có Võ Quốc Hùng (1986), được ông Hiền thuê bảo vệ ao cá đang ở chòi canh. Nguyễn Hữu Quốc Bảo và Nguyễn Hữu Quốc Toàn (1992) cũng canh giữ ở 1 ao khác cách khoảng 400m. Đến khu vực ao nuôi cá của ông Hiền cả nhóm đứng đợi, còn Vũ đi bộ vào gặp Hùng xin chích cá về nhậu nhưng Hùng không cho. Lát sau, Hùng nghe có nhiều vật rơi trên mái tôn của chòi canh và xung quanh khu vực chòi canh. Nghi ngờ có người ném gạch, đá vào khu vực chòi canh nên Hùng gọi điện thoại thông báo cho Bảo rằng: “Có mấy người đến xin chích cá và ném đá vào chòi canh”.

Nghe vậy, Bảo chạy xe máy chở Toàn đến chòi canh của Hùng. Tại đây, Bảo, Toàn và Hùng tiếp tục nghe có tiếng gạch, đá rơi ở khu vực chòi canh nên cả ba vào trong chòi nấp. Bảo nói lớn: “Làm ăn không ra mà đi châm chích cá của người ta làm gì”, nhưng trận “mưa đá” vẫn không dừng lại. Bực tức, Hùng đi ra phía trước chòi nhặt một đoạn tre dài khoảng 1,5m, Bảo lấy rựa đi tìm kẻ ném đá “tính sổ”.

Trong lúc đi, Hùng rọi đèn pin nhìn thấy Vũ, Hiệp, Thành và có tiếng ném gạch, đá về phía Hùng. Thấy Hùng chạy đến gần, Hiệp, Thành bỏ chạy, còn Vũ đứng lại. Hùng cầm đoạn tre đánh một cái trúng hông Vũ, sau đó tiếp tục đuổi theo đánh Hiệp và Thành. Lúc này, Bảo chạy đến cầm rựa chém trúng vào vùng đầu và hông Vũ. Bảo nghe Vũ nói: “Anh Vũ đây Bảo ơi” thì Bảo dừng lại không đánh nữa. Sau đó, Bảo cởi áo băng bó vết thương trên đầu cho Vũ và gọi xe cấp cứu. Lúc này, anh Kim đang ở gần đó nghe Thành kêu lớn: “Đánh thằng Vũ rồi bây ơi” liền chạy đến. Kim nhặt đoạn cây đánh trúng Hùng bỏ chạy vào chòi canh. Sau đó, Thành chở Vũ đến Bệnh viện đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu, nhưng Vũ đã tử vong.

Làm việc với Công an, Kim, Thành, Hiệp và Anh không thừa nhận hành vi ném gạch, đá vào chòi canh cá của Hùng. Do trời tối nên Hùng, Bảo và Toàn cũng không xác định được ai là người ném đá vào chòi canh.

Tại phiên tòa, bị cáo Bảo khai nhận, do nghĩ rằng nhóm người đến xin châm cá không cho đã cầm đá ném vào chòi canh nên bức xúc. Trong phút nóng giận bị cáo đã không kiềm chế được bản thân nên cầm dao chém anh Vũ. Lúc này trời tối nên bị cáo không nhận ra người quen. Sự việc xảy ra, bị cáo rất ân hận về hành vi của mình. Mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm ra tù chuộc lại lỗi lầm.

Mặc dù rất đau đớn khi mất con trai, nhưng tại phiên tòa, ông N.H.H. (cha bị hại Vũ) cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo Bảo. “Sự việc xảy ra không ai muốn, bây giờ con tôi cũng không thể sống lại được. Mong HĐXX tuyên mức án nhẹ để bị cáo sớm ra tù làm lại cuộc đời”, ông H. tâm sự.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định, chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng bị cáo Bảo đã dùng rựa chém vào đầu của bị hại Vũ dẫn đến tử vong. Hành vi đó thể hiện tính chất côn đồ, cần xử lý nghiêm để răn đe giáo dục. Nhưng xét thấy bị cáo Bảo thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải, có nhiều tình tiết giảm nhẹ về nhân thân và gia đình bị cáo xin giảm nhẹ tội cho bị cáo nên HĐXX quyết định tuyên bị cáo Bảo 12 năm tù về tội danh trên.

Q.V

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/an-mang-tu-phut-nong-gian-post261923.html