Án mạng từ con vịt

Con vịt bị con chó hàng xóm cắn chết, Miển đánh nhau với một người làm công khiến nạn nhân tử vong. Hậu quả, chẳng những không đòi bồi thường được con vịt mà Miển còn phải vào tù.

Bị cáo Miển khai báo tại tòa

Sáng 9/5/2023, Nguyễn Văn Miển (sinh năm 1970, ngụ ấp Phú An 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) ngồi nhậu với 2 người bạn, rồi đi đánh cờ tướng tại quán nước gần nhà. Đến khoảng 13 giờ, Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1970, vợ Miển) cho hay, có thêm con vịt vừa bị chó bên trại nuôi bò của cậu Bảy Tới (Phó Văn Tới, sinh năm 1956, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) cắn chết.

Nghe vậy, Miển đi về nhà thì thấy 1 con vịt bị chó cắn chết. Miển lấy xe đạp chở theo con vịt bị chết chạy đến trại chăn nuôi bò của ông Tới (cách nhà Miển khoảng 500m) yêu cầu bồi thường. Đến nơi, tìm không gặp chủ trại bò, Miển đứng ngay bên trong trại bò la chửi và xảy ra cự cãi, thách thức đánh nhau với Hồ Văn Tú (sinh năm 1975, người làm công cho Tới).

Tức giận, Miển chạy xe đạp về nhà lấy 1 cây dao bầu mũi nhọn cất giấu trong túi quần tây, rồi quay trở lại trại bò để nói chuyện với Tới. Khi đến nơi vẫn không gặp ông Tới, trong người còn hơi men nên Miển tiếp tục cự cãi với Tú. Thấy Tú nhỏ tuổi mà hung hăng, Miển nói: “Chửi nữa tao đánh”, Tú không dừng lại nên cả 2 xông vào đánh nhau. Lúc này, Tú cầm cây hốt phân bò bằng gỗ, Miển cầm cây dao bầu xông vào đánh nhau.

Hai bên đánh nhau một lúc thì rơi hết hung khí, chống không lại sức trẻ nên Miển bị Tú đè xuống đất, ngồi trên người, dùng tay đè vào cổ, đánh vào mặt. Bị đánh trúng nhiều cái đau, Miển kháng cự bằng cách dùng tay trái đỡ lên mặt, tay phải rút cây dao sẵn trong túi quần ra đâm nhiều cái trúng vùng vai, hông và lưng của Tú. Lúc này, 2 người cùng làm thuê với Tú chạy vào can ngăn, tước lấy dao của Miển quăng bỏ và báo tin Công an xã Bình Hòa. Mọi người đưa Tú đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu.

Gây án xong, Miển đi ra ngoài lấy xe đạp rời khỏi hiện trường, bỏ chạy về nhà. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin ban đầu và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Miển về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đến khoảng 7 giờ 15 phút sáng 10/5/2023, Tú đã tử vong tại bệnh viện. Căn cứ kết luận giám định pháp y xác định, nguyên nhân dẫn cái chết của Tú do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do vết thương vùng bả vai trái xuyên thủng phổi trái. Đến ngày 16/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành khởi tố bị can đối với Miển về tội “Giết người” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi gia đình Miển hay tin đã hỗ trợ số tiền 15 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho Tú. Nguyễn Thị Ngân Hà (sinh năm 1980, vợ của Tú) yêu cầu Miển bồi thường tổng số tiền 489 triệu đồng.

Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Miển nghẹn ngào nhận thức được hành vi sai trái của mình, do bực tức việc vịt nuôi thường hay bị chó của ông Tới chạy qua cắn chết nên muốn qua tìm Tới để nói chuyện, nhưng bị Tú khiêu khích dẫn đến cự cãi, đánh nhau. “Do bị Tú đánh đau nên Miển lấy dao ra đâm trả nhưng không ngờ Tú chết, bị cáo biết mình sai” - Miển phân trần.

“Bị cáo đủ nhận thức về những hành vi nào tốt, xấu, nên làm hay không nên. Lẽ ra phải biết cố gắng lao động, là tấm gương tốt để nuôi dạy con cái trong gia đình nhưng bị cáo có bản tính hung hăng, côn đồ, thích gây sự đánh nhau.

Đáng nói, cũng vì sự hơn thua của bị cáo mà dẫn đến hậu quả đau lòng cho gia đình nạn nhân và gia đình bị cáo, đồng thời ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội. Do đó, cần phải có mức án phù hợp nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung, từ đó mới có thể hạn chế được những hành vi vi phạm này, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự toàn xã hội” - Hội đồng xét xử nhận định.

Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh phạt bị cáo Nguyễn Văn Miển 20 năm tù giam về tội “Giết người”.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-mang-tu-con-vit-a374780.html