Ấn Độ dậy sóng vì nạn nhân cưỡng hiếp bị thiêu sống

Cô gái 15 tuổi bị đổ dầu hỏa lên cơ thể và thiêu sống trong lúc đang mang thai vì bị cưỡng bức. Bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái đang là vấn nạn nhức nhối ở Ấn Độ.

Một thiếu nữ 15 tuổi bị cưỡng bức và bị chính nam thủ phạm thiêu sống. Nạn nhân đang được điều trị tại một bệnh viện ở miền Bắc Ấn Độ. Đây là vụ bạo hành phụ nữ mới nhất, gây chấn động nước này, CNN đưa tin.

Kamlesh Kumar Dixit, một cảnh sát cấp cao ở bang Uttar Pradesh, nói rằng nam thanh niên này mới 18 tuổi, đã bị bắt cùng người mẹ ruột vì tình nghi có âm mưu giết người. Cả hai bị cáo buộc đổ dầu hỏa lên cơ thể nạn nhân để thiêu và khiến cô bé bỏng nặng vào ngày 6/10.

 Mainpuri, nơi xảy ra vụ hiếp dâm và thiêu sống thiếu nữ 15 tuổi ở Ấn Độ. Đồ họa: Mapbox.

Mainpuri, nơi xảy ra vụ hiếp dâm và thiêu sống thiếu nữ 15 tuổi ở Ấn Độ. Đồ họa: Mapbox.

Nghi phạm là họ hàng của nạn nhân, đã cưỡng hiếp cô khoảng 3 tháng trước đó, khiến cô bé mang thai, ông Dixit nói.

Khi biết tin cô gái mang thai, gia đình nạn nhân và gia đình của nghi phạm đã bàn bạc kế hoạch cho hai người kết hôn.

Dẫn theo lời cảnh sát, Press Trust of India cho biết cô gái đã bị dụ đến nhà của nghi phạm với cái cớ kết hôn với anh ta. Tuy nhiên, ông Dixit từ chối bình luận khi được hỏi về chi tiết này.

Từ lâu, Ấn Độ đã phải vật lộn với vấn nạn cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ em gái. Các nhà vận động cho rằng vụ việc mới nhất này tiếp tục làm nổi bật quan điểm sai lầm trong xã hội Ấn Độ.

Yogita Bhayana, một nhà hoạt động chống hiếp dâm từ New Delhi, chia sẻ: "Tôi chết lặng với những câu chuyện như thế này. Trong nhiều năm, chúng tôi đã cố gắng để thay đổi. Trường hợp này chứng tỏ hệ thống của chúng tôi có vấn đề. Cô gái ấy lẽ ra phải được giúp đỡ".

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của cô gái và thai nhi.

Kẽ hở ở mọi ngóc ngách

Vụ cưỡng hiếp trên đã xảy ra khoảng 3 tháng trước ở Mainpuri, bang Uttar Pradesh, cách New Delhi khoảng 270 km về phía đông nam.

Đây cũng chính là bang mà chính quyền nước này đã chọn để triển khai chiến dịch “Beti Bachao Beti Padhao” (Cứu phái nữ, giáo dục phái nữ), nhằm cải thiện bình đẳng giới trong nước.

Các loại biển quảng cáo rực rỡ kèm khẩu hiệu chiến dịch cùng ảnh của Thủ tướng Modi rất phổ biến ở các bang phía bắc của đất nước.

Nhưng theo các nhà hoạt động, 7 năm qua hầu như không có nhiều hoạt động diễn ra để trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, trong khi tội phạm tấn công tình dục phụ nữ vẫn hoành hành.

Vào tháng 12/2021, chiến dịch này đã bị chỉ trích vì đã chi gần 80% ngân sách cho các quảng cáo, thay vì các chương trình giáo dục, thay đổi nhận thức của người dân.

 Yogita Bhayana, nhà hoạt động chống hiếp dâm tại Ấn Độ. Ảnh: IndianLink News.

Yogita Bhayana, nhà hoạt động chống hiếp dâm tại Ấn Độ. Ảnh: IndianLink News.

Bhayana nói: “Cho dù bạn sở hữu mọi loại biển quảng cáo trên thế giới, chỉ điều đó thôi sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng này ở đất nước chúng ta".

Quan điểm của bà Bhayana là tiền nên được chi vào việc giáo dục trẻ em trai và trẻ em gái về sự đồng ý, tôn trọng và đề cao quyền phụ nữ cũng như nâng cao đào tạo cán bộ, cảnh sát để giải quyết các trường hợp tấn công tình dục tốt hơn.

Theo Bhayana, nhiều người đàn ông vẫn coi hiếp dâm là một “hành vi quyền lực” đối với phụ nữ. Hầu hết bạo lực không được trình báo vì nạn nhân quá sợ hãi khi đến gặp cảnh sát, hoặc thường được dạy rằng cuối cùng họ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Và dường như niềm tin đó vẫn xảy ra trong trường hợp này, cô gái đã không trình báo việc mình bị hiếp dâm trong ba tháng.

“Kẽ hở ở mọi ngóc ngách", Bhayana nói, khi đề cập đến cấu trúc xã hội trọng nam khinh nữ và hệ thống luật pháp chậm chạp đầy tai tiếng của Ấn Độ.

Vào năm 2019, chính quyền đã thông qua kế hoạch mở hơn 1.000 tòa án xử lý nhanh trên khắp Ấn Độ để xóa sạch mọi tồn đọng của các vụ hiếp dâm và tội phạm tình dục đối với trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Bộ trưởng Bộ Luật và Tư pháp đệ trình tại Thượng viện vào tháng 12/2021, chưa đến 700 tòa án như vậy được thành lập.

Nhiều phán quyết gây phẫn nộ

Những hành vi bạo lực dã man thường gây xôn xao dư luận ở Uttar Pradesh.

Tháng 12/2019, một người phụ nữ đã bị thiêu sống đến chết ở bang này sau phiên tòa xét xử hai người đàn ông bị buộc tội cưỡng hiếp cô. Năm sau đó, một cô gái 19 tuổi thuộc cộng đồng Dalit, tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ, đã bị cưỡng bức tập thể và bóp cổ đến chết bởi nhóm người đàn ông thuộc đẳng cấp trên.

 Biểu tình ở Kolkata, Ấn Độ phản đối quyết định ân xá cho 11 phạm nhân hiếp dâm. Ảnh: AP.

Biểu tình ở Kolkata, Ấn Độ phản đối quyết định ân xá cho 11 phạm nhân hiếp dâm. Ảnh: AP.

Và trong khi nhà nước Ấn Độ đã và đang thực hiện nhiều bước tiến để bảo vệ phụ nữ, thì các tòa án của Ấn Độ bị chỉ trích gay gắt vì có những phán quyết đổ lỗi cho nạn nhân bị tấn công tình dục.

Vào tháng 8, một thẩm phán ở bang Kerala, miền Nam nước này đã đổ lỗi một phụ nữ do mặc quần áo "khiêu khích", bác bỏ nhanh chóng đơn khởi kiện tấn công tình dục của cô ấy, làm dấy lên sự phẫn nộ trong cả nước.

Vào năm 2017, một thẩm phán Tòa án Tối cao Delhi đồng ý cho người đàn ông xứng đáng nhận được "gạt bỏ sự nghi ngờ" và không khởi tố anh ta về tội hiếp dâm.

Một trường hợp khác vào tháng 1/2021, một Thẩm phán Tòa án Tối cao Bombay nhận thấy rằng một người đàn ông 39 tuổi không phạm tội tấn công tình dục một bé gái 12 tuổi vì ông ta chưa cởi bỏ quần áo của cô bé ấy, có nghĩa là không có da thịt tiếp xúc với da.

Sau vụ cưỡng hiếp tập thể một sinh viên y khoa ở Delhi năm 2012, cải cách luật pháp và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với tội hiếp dâm đã được thực thi, nhưng với các nhà hoạt động như Bhayana thì mọi người cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trong nước.

"Điều chúng tôi đang làm cho phụ nữ vẫn chưa đủ. Sự bạo lực như vậy không nên xảy ra", Bhayana nói thêm.

Bảo Châu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/an-do-day-song-vi-nan-nhan-cuong-hiep-bi-thieu-song-post1364738.html