Ấm tình người trong hoạn nạn ở phường Quảng An

Biết 4 người dân phường Quảng An, quận Tây Hồ thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, lãnh đạo các cấp từ phường đến quận, và cả người dân trên địa bàn… không ai bảo ai, mỗi người 'một chân, một tay' hỗ trợ gia đình vượt qua cú sốc lớn.

Những ngày qua, cùng với người dân cả nước và TP Hà Nội, cả hệ thống chính trị và người dân quận Tây Hồ dành nhiều sự quan tâm, tình cảm cho gia đình ông Nguyễn Xuân Khang (trú tại số 249 đường Âu Cơ - tổ dân phố số 7, phường Quảng An) khi biết con trai con dâu (cùng sinh năm 1983) và 2 cháu nội (sinh năm 2008 và 2012) của ông đều thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ và các tổ chức đoàn thể đến thăm hỏi động viên gia đình ông Nguyễn Xuân Khang.

Đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ và các tổ chức đoàn thể đến thăm hỏi động viên gia đình ông Nguyễn Xuân Khang.

Tới thăm gia đình, Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng đã thay mặt đoàn công tác bày tỏ cảm thông và sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát của gia đình và động viên ông Nguyễn Xuân Khang cố gắng ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, ông Nguyễn Lê Hoàng cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ gia đình thân nhân sớm vượt qua đau mất mát người thân, tổ chức hậu sự và hỗ trợ giải quyết những khó khăn trước mắt.

Đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ và các tổ chức đoàn thể viếng 4 nạn nhân xấu số là các con, cháu của ông Nguyễn Xuân Khang tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ và các tổ chức đoàn thể viếng 4 nạn nhân xấu số là các con, cháu của ông Nguyễn Xuân Khang tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Tiếp đó, sáng 17/9 tại nhà tang lễ Đài hóa thân Hoàn Vũ, đại diện lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận, đại diện lãnh đạo 8 phường trên địa bàn quận do Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến làm Trưởng đoàn đã đến dự lễ viếng bốn nạn nhân xấu số là các con, các cháu của ông Nguyễn Xuân Khang.

Ông Vũ Hòa Bình - Tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Quảng An chia sẻ, tôi rất thương xót các nạn nhân nhưng cũng không biết có thể làm gì để giúp ông Khang và người thân của nạn nhân vơi bớt nỗi buồn. Những ngày qua, bản thân cũng cùng các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, người dân từ quận đến phường và trong khối phố thường xuyên quan tâm để kịp thời động viên, giúp đỡ khi gia đình ông Khang có nhu cầu.

Theo chia sẻ của ông Đỗ Ngọc Long - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An, sáng 13/9, ngay sau khi phường nhận được thông tin về vụ cháy và có nạn nhân là người dân trên địa bàn, với tinh thần tương thân tương áo, các tổ chức, đoàn thể và người dân xung quanh đã đến chia buồn, động viên thân nhân nạn nhân.

Lãnh đạo phường Quảng An và các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Xuân Khang.

Lãnh đạo phường Quảng An và các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Xuân Khang.

“Với mong muốn sẽ góp phần nhỏ bé động viên, chia sẻ khó khăn với những người không may gặp hoạn nạn. Các tổ chức chính trị xã hội, người dân quận Tây Hồ, phường Quảng An đã hỗ trợ kinh phí hàng chục triệu đồng cho gia đình; Đồng thời lo toàn bộ việc mai táng cho bốn người con, cháu của ông Khang đã thiệt mạng tại nghĩa trang của phường - là nơi đăng ký cư trú của nạn nhân” – Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An Đỗ Ngọc Long cho biết.

Cũng theo ông Đỗ Ngọc Long, sau khi an táng cho các nạn nhân, phường cũng đã giao cho công chức LĐTB&XH phường thường xuyên phối hợp với tổ dân phố nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên kịp thời thân nhân nạn nhân. Sẵn sàng hỗ trợ khi gia đình ông Khang có việc cần…

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/am-tinh-nguoi-trong-hoan-nan-o-phuong-quang-an.html