Ấm tình đồng đội cùng cựu chiến binh Nguyễn Văn Bé Ba

Sau chiến tranh, cựu chiến binh Nguyễn Văn Bé Ba bị mất sức đến 61% do bị thương khi tham gia kháng chiến chống Mỹ. Nhưng với tinh thần của người chiến sĩ, ông đã cùng với gia đình từng bước phát triển kinh tế gia đình, nuôi các con ăn học thành tài và hỗ trợ đồng đội vượt qua khó khăn.Ông Nguyễn Văn Bé Ba sinh năm 1952 và lớn lên ở ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Song Thuận nằm trong vành đai Bình Đức bị địch đánh phá ác liệt. Chứng kiến giặc tàn phá quê hương, ông đã sớm tham gia cách mạng.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bé Ba (thứ 2 từ trái qua) tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vận động tặng quà, hỗ trợ cho các cựu chiến binh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Ông kể rằng, lúc mới tham gia cách mạng, ông tham gia du kích vành đai Bình Đức. Đến năm 1972, ông chính thức trở thành bộ đội chính quy cùng với đồng đội ở đơn vị bộ đội địa phương quân cùng người dân bám đất, bám làng, giữ vững vành đai đánh Mỹ và các khu vực khác thuộc huyện Châu Thành A trước đây.

Ông và đồng đội đã trải qua nhiều trận đánh ác liệt với kẻ thù và nhiều lần bị thương vào các năm 1974, 1975. Trong đó, tháng 1-1975, đơn vị của ông được tăng cường về ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy để chiến đấu. Trong trận đánh với quân giặc, ông bị sức ép của pháo nổ làm gãy xương sườn, đâm vào phổi bị thương. Sau khi vết thương lành, ông tiếp tục trở lại đơn vị công tác cho đến ngày nước nhà hoàn toàn giải phóng.

Năm 1977, ông công tác tại Tiểu đoàn 514 với chức vụ Trung đội trưởng, cùng với đơn vị tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở tỉnh Pursat, Campuchia. Đến năm 1979, ông phục viên, trở về quê hương phát triển kinh tế. Trong quá trình tham gia kháng chiến, ông Nguyễn Văn Bé Ba đã nhận được Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huân chương Giải phóng hạng Nhì, hạng Ba.

Rời quân ngũ, ông Bé Ba trở lại quê hương, hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông được mẹ ruột để lại cho hơn 1.000 m2 đất trồng lúa. Diện tích đất sản xuất ít nên thu nhập không nhiều, ông cùng vợ đi làm công kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Dần dần, ông tích cóp được số vốn, đóng xe lôi chạy chở hàng trái cây ở chợ Vĩnh Kim để có thêm thu nhập.

Ông Bé Ba cho biết: “Tôi nghĩ rằng mình có ít đất sản xuất thì cố gắng làm thêm nghề chạy xe lôi, nhờ đó cuộc sống gia đình cũng ổn định dần”. Với sự chăm chỉ của vợ chồng, gia đình ông đã dần dần tiết kiệm được một số tiền để mua thêm đất để canh tác. Từ phần đất mua thêm, gia đình ông tiếp tục chuyển đổi sản xuất từ trồng lúa sang trồng nhãn, vú sữa… Nhờ mở rộng sản xuất nông nghiệp, kinh tế vườn mang lại thu nhập khá, gia đình ông có điều kiện nuôi 3 con ăn học đến nơi đến chốn. Hiện người con của ông là anh Nguyễn Quang Bình là Chủ tịch UBND xã Song Thuận.

Khi cuộc sống gia đình đã ổn định, các con ăn học nên người, ông Bé Ba cũng không quên quan tâm đến những đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Ông Bé Ba hiện là cựu chiến binh của xã Song Thuận, hằng năm, ông vận động các nhà hảo tâm tặng quà nhân dịp 27-7, Tết Nguyên đán cho người dân nghèo, các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, ông còn phối hợp vận động tặng từ 3 - 5 xe lăn cho các thương binh. Đặc biệt, ông còn vận động tặng 2 căn nhà cho 2 đồng đội gặp khó khăn về nhà ở với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Có thể nói rằng, trong mọi hoàn cảnh, với tinh thần tiến công của anh Bộ đội Cụ Hồ, anh dũng trong chiến đấu, chăm chỉ trong lao động, cựu chiến binh Nguyễn Văn Bé Ba đã trở thành tấm gương sáng để các con và thế hệ trẻ ngày hôm nay học tập và tiếp bước.

CAO THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202307/am-tinh-dong-doi-cung-cuu-chien-binh-nguyen-van-be-ba-985901/