Ấm lòng bếp ăn từ thiện phục vụ bệnh nhân

Đồng cảm, mong muốn được sẻ chia phần nào những khó khăn với những người bệnh cao tuổi, neo đơn tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, các thành viên trong nhóm từ thiện 'Bếp ăn san sẻ yêu thương' đã dành thời gian để nấu những phần cơm ấm nóng tặng các bệnh nhân nơi đây. Chính nhờ những món quà, những phần cơm ý nghĩa đã tiếp thêm động lực, ý chí giúp những bệnh nhân an tâm điều trị.

Đến với các bếp ăn từ thiện phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện, chúng ta sẽ cảm nhận được cái tâm, cái thiện của các tổ chức, cá nhân âm thầm phục vụ bệnh nhân và thân nhân của họ. Thành viên của các bếp ăn từ thiện không chỉ tự nguyện phục vụ những bữa cơm, bữa cháo miễn phí, mà còn tự nguyện đóng góp kinh phí, hàng hóa, công sức để duy trì các bếp ăn từ thiện trong suốt thời gian qua.

Thành viên nhóm “Bếp ăn san sẻ yêu thương” gửi tặng những phần ăn ấm áp tình thương tới các bệnh nhân.

Thành viên nhóm “Bếp ăn san sẻ yêu thương” gửi tặng những phần ăn ấm áp tình thương tới các bệnh nhân.

“Bếp ăn san sẻ yêu thương” tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang vẫn duy trì đều đặn 3 bữa ăn, với 630 suất ăn/ngày cho 210 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Việc làm này của những tổ chức, cá nhân tham gia bếp ăn từ thiện phục vụ cho bệnh nhân tại bệnh viện đã lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện, giúp những bệnh nhân khó khăn và thân nhân của họ vơi bớt lo lắng, đỡ đi phần nào chi phí trong quá trình điều trị.

Bà Hứa Thị Lan (xã Tân Hương, huyện Châu Thành) chia sẻ: “Khi nhận được những suất cơm từ thiện, tôi rất mừng và ấm lòng lắm. Những bữa cơm tuy đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, cơm ăn thấy ngon, ăn được nhiều hơn. Những bữa ăn từ thiện tại bệnh viện đã giúp tôi giảm bớt những lo lắng thường trực trong chi tiêu. Tôi mong nhóm từ thiện tiếp tục duy trì và phát triển để những người bị bệnh và khó khăn như chúng tôi được yên tâm điều trị”.

Cùng với lòng mang ơn đó, bà Nguyễn Kim Phụng (phường 2, TX. Cai Lậy) cho biết: “Bữa sáng, chúng tôi được ăn cháo hay bánh canh…, trưa và chiều ăn cơm, đó là những bữa cơm ngon, là động lực cho chúng tôi; bởi ở đây đa phần là các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi rất trân quý những điều này”.

Hiện nay, có 92 đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh, chủ yếu là các tỉnh lân cận như Long An, Bến Tre… tham gia bếp ăn từ thiện phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang. Dù mỗi người mỗi hoàn cảnh, nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau, nhưng họ có điểm chung là đến với bếp ăn bằng tấm lòng thiện nguyện. Những suất ăn tuy có phần đạm bạc, nhưng đã giúp nhiều bệnh nhân an tâm điều trị lâu dài tại bệnh viện. Không chỉ đóng góp tiền của, công sức, các thành viên của bếp ăn còn vận động người thân, những nhà hảo tâm cùng tham gia để duy trì, nâng chất những suất ăn.

Những suất cơm miễn phí ấm tình người, giúp bệnh nhân có thêm động lực an tâm điều trị bệnh.

Những suất cơm miễn phí ấm tình người, giúp bệnh nhân có thêm động lực an tâm điều trị bệnh.

Chú Nguyễn Văn Ẩn (xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy), thành viên của bếp ăn từ thiện cho biết: “Chúng tôi luôn động viên, kêu gọi thêm anh, em tham gia đóng góp vào bếp ăn này để duy trì các suất cơm từ thiện đến thời điểm này. Có được một bữa ăn no, đủ dinh dưỡng là niềm hạnh phúc của nhiều bệnh nhân tâm thần nghèo điều trị và đây cũng chính là niềm hạnh phúc, động lực để chúng tôi duy trì và nâng chất các bữa ăn…”.

Những việc làm thiết thực của nhóm “Bếp ăn san sẻ yêu thương” thời gian qua đã giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Nhóm đã thực sự là sợi dây liên kết những trái tim nhiệt huyết, cháy bỏng của những người đam mê với công việc thiện nguyện.

Có thể nói, nghĩa cử của các tổ chức, cá nhân tham gia các bếp ăn từ thiện phục vụ bệnh nhân đã lan tỏa những thông điệp yêu thương, giá trị nhân văn trong cộng đồng, qua đây góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

NHƯ NGỌC

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202302/am-long-bep-an-tu-thien-phuc-vu-benh-nhan-972257/