Ấm áp tấm lòng thiện nguyện mùa Đông

Ngày cuối năm, nhiệt độ ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị xuống thấp, thế nhưng, về với đồng bào những ngày giá lạnh này, chúng tôi bắt gặp nụ cười của các em thơ có áo, xe đạp mới đến trường, niềm vui người nghèo nhận mái ấm biên cương. Sự tích cực kết nối của người lính Biên phòng với những tấm lòng thiện nguyện, sẻ chia cùng người dân như ngọn lửa mang hơi ấm lan tỏa xua đi cái lạnh của ngày đông giá rét.

Trung tá Ngô Trường Khôi và các nhà tài trợ tặng quà học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Xing. Ảnh: Trúc Hà

Trung tá Ngô Trường Khôi và các nhà tài trợ tặng quà học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Xing. Ảnh: Trúc Hà

Vùng Lìa là cách gọi về những xã dọc theo sông biên giới Sê Pôn thuộc huyện Hướng Hóa, giáp ranh với huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Một cái tên gợi cho người ta liên tưởng đến sự heo hút, xa ngái, khó khăn và thử thách. Thực ra, khi đến đây, chúng tôi hiểu rằng, đó không còn là “liên tưởng” mà là thực tế.

Trung tá Ngô Trường Khôi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh cho biết: “Trước khó khăn của người dân, đơn vị cùng với chính quyền địa phương tích cực tìm giải pháp đưa cây, con giống mới nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bởi đây đối tượng cần được chăm sóc, là thế hệ tương lai xây dựng và bảo vệ biên giới”.

Ngày 18/12/2022, Đồn Biên phòng Thanh phối hợp với đoàn thiện nguyện chùa Pháp Hội cùng các nhà hảo tâm tặng 200 suất quà cho các em học sinh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Xing, A Túc (xã Lìa, huyện Hướng Hóa), gồm 25 chiếc xe đạp, 200 áo khoác ấm cùng chăn mền, cặp sách, vở, bút. Mỗi phần quà còn có thêm nhu yếu phẩm để cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Trung tá Ngô Trường Khôi trực tiếp cùng các đoàn thiện nguyện xuống tận trường tặng quà cho học sinh. Đã có nhiều năm gắn bó với vùng Lìa, Trung tá Ngô Trường Khôi coi đây như quê hương và giúp đỡ đồng bào là trách nhiệm, tình cảm. Từ việc giúp bà con có thêm sinh kế cải thiện cuộc sống, ngày Tết có bánh chưng hay lo cho các cháu nhỏ có bánh kẹo Tết thiếu nhi, trung thu đủ đầy. Tấm lòng ấy của Đồn trưởng Khôi ai cũng biết và vì thế mà càng yêu mến anh hơn.

Thầy Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Xing xúc động nói: “Thay mặt cán bộ, giáo viên nhà trường, các em học sinh, tôi xin gửi lời cảm ơn tăng ni chùa Pháp Hội, các nhà hảo tâm đã đến với đồng bào nơi biên giới. Sự giúp đỡ này là nguồn động viên vô cùng quý giá đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và nhờ có sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh, con đường đến trường của học trò vùng biên giới đỡ gập ghềnh hơn. Ngày đông mà cảm thấy thật ấm lòng biết bao nhiêu!”.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xã A Vao (huyện Đakrông) là chiến khu cách mạng. Đồng bào Pa Cô, Vân Kiều dù nghèo đói vẫn sẵn sàng “nhịn ăn để gửi gạo ra chiến trường”. Ngày hòa bình, dù còn nhiều khó khăn, nhưng đồng bào vẫn giữ vững một niềm tin với Đảng, Nhà nước và chung tay, sát cánh cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bởi vậy, việc quan tâm, chăm sóc đến người dân là một trong những nhiệm vụ được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Vao thực hiện thường xuyên, liên tục. Với những người lính Biên phòng, đây là trách nhiệm và cũng là một cách đền ơn đáp nghĩa.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Phùng tặng lúa giống cho gia đình anh Hồ Văn Phoi, ở thôn Bụt Việt, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Văn Bằng

Cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Phùng tặng lúa giống cho gia đình anh Hồ Văn Phoi, ở thôn Bụt Việt, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Văn Bằng

Thời gian qua, Đồn Biên phòng A Vao đã phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe ban đầu mỗi khi bà con ốm đau, bệnh tật. Không chỉ lo việc trước mắt, những người lính Biên phòng trên biên giới Quảng Trị còn quan tâm đến chuyện lâu dài. Ngày 19/12, Đồn Biên phòng Hướng Phùng phối hợp với UBND xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) triển khai thực hiện trồng thí điểm 2 loại giống lúa TBR225 và TBR97 (do Tập đoàn Thái Bình Seed hỗ trợ giống). Gia đình được lựa chọn trồng thí điểm là hộ anh Hồ Văn Phoi (thôn Bụt Việt, xã Hướng Phùng).

Giống lúa TBR97 và TBR225 cho chất lượng gạo thơm ngon đặc trưng, năng suất rất cao, trung bình đạt khoảng 70-75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 85-90 tạ/ha. Thời gian thu hoạch cũng ngắn hơn với giống lúa bản địa người dân đang trồng, chỉ khoảng từ khoảng 90-95 ngày. Đặc biệt, cả 2 loại giống đều có sức chống chịu bệnh đạo ôn và rầy nâu khá tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu lạnh. Bước đầu, Đồn Biên phòng Hướng Phùng cử cán bộ, chiến sĩ theo sát cùng gia đình anh Hồ Văn Phoi trong quá trình trồng thử nghiệm để có kết quả tốt nhất. Nếu cho kết quả khả quan, đơn vị sẽ tham mưu cho địa phương nhân rộng trong toàn xã.

Thiếu tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng cho biết: “Hướng Phùng có đất màu mỡ nhưng người dân chưa tận dụng hết khả năng, quỹ đất để phát triển sản xuất. Giống lúa TBR97 và TBR225 này đã được thử nghiệm thành công ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, cho giá trị kinh tế cao, bởi vậy, chúng tôi rất kỳ vọng lúa sẽ sinh trưởng tốt trên mảnh đất biên cương Hướng Phùng. Chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch trồng thử nghiệm giống ngô nếp mới để bà con có nhiều nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống”.

Có thể thấy, những việc làm của người lính Biên phòng trên biên giới Quảng Trị như những ngọn lửa sưởi ấm cho người dân giữa mùa Đông buốt giá. Dẫu biết rằng, phía trước vẫn còn khó khăn, gian nan nhưng tôi tin rằng, với tấm lòng, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của người lính Biên phòng, đồng bào Vân Kiều, Pa Cô sẽ từng bước đi đến những ngày tương lai tươi sáng hơn.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/am-ap-tam-long-thien-nguyen-mua-dong-post457689.html