Ấm áp những chuyến xe Tết nghĩa tình

Những chuyến xe Tết nghĩa tình do Ban tổ chức (BTC) chương trình 'Sắc quê Quảng Ngãi' tại TP.Hồ Chí Minh lần thứ I tổ chức đã về đến quê hương. Chặng đường từ TP.HCM về đến Quảng Ngãi đối với mỗi người dân trên những chuyến xe được rút ngắn hơn với nghĩa tình ấm áp của đồng hương.

>> Xem video:

Hạnh phúc khi về đến quê hương

Sáng 4/2, tức ngày 25 tháng Chạp, có 5 chuyến xe Tết nghĩa tình do BTC chương trình “Sắc quê Quảng Ngãi” tại TP.Hồ Chí Minh triển khai, thực hiện, đã đưa đón người dân về đến quê nhà Quảng Ngãi an toàn. Trước đó, tại điểm Trường Đại học Phạm Văn Đồng, điểm cuối của hành trình, các tình nguyện viên sẵn sàng nước uống, thức ăn nhẹ, phục vụ cho mọi người; đồng thời, trung chuyển, hỗ trợ những trường hợp không có người thân đón về đến tận nhà.

Không phải khệ nệ xách hành lý, vợ chồng bà Trần Thị Mỹ Dung (65 tuổi), ở phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) được các tình nguyện viên hỗ trợ, giúp sức. Giơ trên tay những suất quà là bánh kẹo, mì tôm được BTC tặng, bà Dung hết sức vui mừng và phấn khởi.

Người dân xuống xe tại điểm Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Vợ chồng bà Trần Thị Mỹ Dung (65 tuổi), ở phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) vui mừng khi về đến quê nhà.

Bà Dung chia sẻ, vợ chồng bà rời quê vào TP.Hồ Chí Minh mưu sinh với nghề bán chổi dạo. Năm nay, kinh tế khó khăn, không có tiền mua vé xe, hai vợ chồng dự định ở lại Sài Gòn, dành tiền ra tháng Giêng mới về. Thật may mắn, thông qua những đồng hương, biết BTC chương trình “Sắc quê Quảng Ngãi” có tổ chức những chuyến xe nghĩa tình với giá vé 0 đồng, tạo điều kiện cho người dân về quê ăn Tết nên bà đăng ký.

“Cầm trên tay tấm vé mà xúc động lắm. Không có vé xe của đồng hương tặng, e rằng vợ chồng tôi phải ăn Tết ở Sài Gòn. Sau một năm tất bật làm việc, được sum họp bên gia đình, họ hàng, người thân nên tất cả mọi người đều vui sướng khi về đến nơi”, bà Dung nói.

Những chuyến xe nghĩa tình liên tiếp nối đuôi nhau, cập điểm trả khách. Trên mỗi chuyến xe, mỗi người một hoàn cảnh, mưu sinh với đủ ngành nghề, như: ve chai, bán vé số, bán chổi dạo, bán hàng rong... Ngoài ra, còn có rất đông sinh viên nghèo, người Quảng Ngãi đi chữa bệnh tại TP.Hồ Chí Minh. Điểm chung của những hoàn cảnh này là tha hương và nghèo khó. Những tấm vé nghĩa tình không tốn phí, chan chứa tình cảm của đồng hương, mạnh thường quân, đã san sẻ phần nào những lo toan, chật vật với người dân khi Tết đến, Xuân về.

Vợ chồng bà A Thị Xuân Lý được Ban tổ chức và các tình nguyện viên hỏi thăm sức khỏe khi về đến nơi.

Đau ốm, bệnh tật, khiến cho vợ chồng bà A Thị Xuân Lý (62 tuổi), quê ở xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) cảm thấy mệt mỏi sau chặng đường dài di chuyển. Dẫu vậy, bà vẫn gắng gượng dìu chồng vào nghỉ ngơi sau khi về đến nơi. Hơn hết, bà cảm nhận được tình cảm mà BTC dành cho mình nên không muốn mọi người lo lắng.“Chúng tôi được các tình nguyện viên hỗ trợ ăn uống, quan tâm, chăm sóc trên suốt chặng đường. Sự nhiệt tình và tình cảm chân thành của các bạn khiến chúng tôi quên đi chuyện say xe, ốm đau, mệt nhọc”, bà Lý chia sẻ.

Nghĩa tình đồng hương

Những chuyến xe nghĩa tình do Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh phối hợp cùng Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh và các CLB, như: CLB Về với quê mình Quảng Ngãi, CLB Kết nối yêu thương, CLB Sinh viên Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh và Báo Quảng Ngãi tổ chức.

Có 10 chuyến xe, sẽ đưa khoảng 450 người dân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Mỗi chuyến xe trị giá khoảng 30 triệu đồng. Kinh phí tổ chức được trích từ hoạt động đấu giá các bức ảnh được trưng bày tại triển lãnh ảnh “Quảng Ngãi, trăm nhớ ngàn thương”. Triển lãm ảnh là một hoạt động có ý nghĩa diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Sắc quê Quảng Ngãi” tại TP.Hồ Chí Minh lần thứ I, do Báo Quảng Ngãi phối hợp với Chi hội Nhiếp ảnh thuộc Hội VH-NT tỉnh, cùng BTC thực hiện.

Các tình nguyện viên tặng bánh bao, nước uống cho người dân.

Từ ngày 20 tháng Chạp cho đến nay, tổng cộng có 6 chuyến xe của chương trình và 1 chuyến xe khác được BTC kết hợp cùng CLB Về với quê mình Quảng Ngãi đưa người dân về đến quê nhà an toàn. Các chuyến xe còn lại sẽ đưa người dân về trong ngày 26 tháng Chạp.

Chị Dương Thị Kim Liên, thành viên BTC chương trình “Sắc quê Quảng Ngãi” cho biết, từ khoảng một tháng nay, BTC đã nỗ lực, kỹ lưỡng từ công tác truyền thông, lựa chọn, xét duyệt từng hoàn cảnh, trao vé, liên hệ nhà xe để tổ chức những chuyến xe an toàn, chu đáo nhất. Trên hành trình về quê nhà, BTC vận động được hàng chục tình nguyện viên, đảm bảo luôn có 2 tình nguyện viên có mặt trên mỗi chuyến xe, trực tiếp đưa người dân về nhà.

Những chuyến xe nghĩa tình đầu tiên đưa người dân về đến quê nhà Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh, thành phố ở miền Trung có nhiều người vào TP.Hồ Chí Minh mưu sinh, học tập. Tết đến là thời điểm khan hiếm vé xe, vé tàu về quê ăn Tết. Giá vé vì thế cũng cao hơn so với ngày thường. Những tấm vé nghĩa tình, hỗ trợ miễn phí thật sự có ý nghĩa đối với người lao động tha hương; người dân đi khám, chữa bệnh; sinh viên nghèo Quảng Ngãi đang học tập tại TP.Hồ Chí Minh; động viên họ đón Tết vui vẻ, ấm áp hơn sau một năm lao động vất vả.

Thực hiện: T.HẬU - M.LỰC

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/videos/202402/video-am-ap-nhung-chuyen-xe-tet-nghia-tinh-99e236f/