92 tuổi, cụ ông vẫn chạy xe ôm mỗi ngày để ngắm TP HCM

Nửa tháng nay, dịch bệnh ảnh hưởng dữ lắm nên không có khách. Nhưng tôi quen rồi, ngày nào cũng đón phà lên đây để nhìn đường sá TP HCM cho đỡ buồn - cụ Đặng Ngọc Anh, người vẫn chạy xe ôm ở tuổi 92, buồn bã nói.

Cụ Đặng Ngọc Anh, SN 1930, sống ở huyện Cần Giờ, TP HCM. Mỗi ngày 2 lượt, cụ đón phà Bình Khánh di chuyển từ huyện Cần Giờ đến quận 1 và ngược lại, cùng chiếc xe máy cà tàng đậu ở trạm xe buýt Bến Thành kiếm khách.

Giãn cách xã hội gần nửa tháng nay, hàng chục tuyến xe buýt ngừng hoạt động nên lượng khách giảm đáng kể, mỗi ngày cụ chỉ kiếm được 40.000 - 50.000 đồng, bằng một nửa so với trước. Có ngày không kiếm được khách nào.

Cụ Anh - 92 tuổi vẫn đểu đặn chạy xe ôm mỗi ngày ở trạm xe buýt Bến Thành. Ảnh: Thu Hồng

Cụ Anh - 92 tuổi vẫn đểu đặn chạy xe ôm mỗi ngày ở trạm xe buýt Bến Thành. Ảnh: Thu Hồng

May nhờ những tấm lòng chia sẻ nên ngày nào những người chạy xe ôm như cụ cũng nhận được những bữa cơm miễn phí, hôm thì cơm chay, hôm thì cơm có thịt.

"Tôi chạy xích lô ở quận 1 từ năm 1976, đến khi cấm xích lô thì chuyển sang chạy xe ôm. Tuy tuổi cao nhưng may mắn vẫn còn sức khỏe để lao động. Chỉ mong dịch bệnh mau qua để được ngắm TP HCM nhộn nhịp, đông vui chứ như vầy thì buồn lắm" - cụ Anh chia sẻ.

Thu Hồng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/92-tuoi-cu-ong-van-chay-xe-om-moi-ngay-de-ngam-tp-hcm-20210612152336029.htm