56 tuổi và 27 lần thi đại học trong suốt 40 năm, vẫn chưa đậu trường mong muốn

Một doanh nhân 56 tuổi từng 27 lần thi tuyển sinh đại học trong suốt 40 năm nhưng vẫn chưa đậu được vào trường mong muốn.

Ông Lương Thật là doanh nhân người Trung Quốc (TQ). Ông từng làm việc trong nhiều lĩnh vực. Cuối cùng, ông mở công ty riêng, kết hôn và sinh được 1 con trai. Ở tuổi 56, ông Lương được xem là một người đàn ông thành công và thành đạt.

Tuy nhiên, ông Lương vẫn có một mục tiêu chưa đạt được, mặc dù không phải ông không cố gắng. Đó là đạt điểm đủ cao trong cao khảo - kỳ thi tuyển sinh đại học của TQ - để vào một trường đại học uy tín, theo đài CNN.

Cả đời cố gắng

Kết quả kỳ thi cao khảo là tiêu chí duy nhất để xét tuyển vào đại học ở TQ. Kỳ thi chỉ diễn ra mỗi năm một lần và hầu hết thí sinh chỉ thi một lần trong đời. Tuy nhiên, ông Lương là một ngoại lệ.

Ông Lương Thật. Ảnh: AFP

Ông Lương Thật. Ảnh: AFP

Vào đầu tháng 6, ông Lương là một trong gần 13 triệu thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học TQ. Đây là lần thứ 27 ông tham gia kỳ thi. Lần đầu tiên ông tham gia cao khảo là vào năm 1983 - cách đây 40 năm.

Sau lần đầu tiên thi trượt vào năm 1983, ông Lương đã nhiều lần tiếp tục dự thi cao khảo. Ông từng theo học một trường kỹ thuật nhưng bỏ dở giữa chừng. Trong những năm sau đó, ông vừa đi làm vừa tiếp tục ôn thi cao khảo.

Năm 1992, điểm số kỳ thi cao khảo của ông đủ cao để vào một trường đại học ở Nam Kinh. Tuy nhiên, ông không hài lòng với kết quả này và tiếp tục ôn thi, theo tờ China Daily.

Sau nhiều lần dự thi, ông Lương không còn đủ điều kiện tham gia cao khảo. Sau đó, ông đi làm nhân viên bán hàng và mở nhà máy riêng. Đến năm 2001, khi chính phủ TQ loại bỏ giới hạn độ tuổi tham gia cao khảo, ông Lương tiếp tục dự thi. Từ năm 2010 đến nay, năm nào ông cũng đăng ký thi.

Kết quả không như mong đợi

Sau khi hoàn thành kỳ cao khảo 2023, ông Lương đã đăng video trên mạng xã hội Douyin (TikTok TQ), cho biết ông “không hài lòng lắm” với phần thi của mình.

“Có thể hơi khó khăn nếu tôi muốn vào một trường đại học tốt trong năm nay” - ông nói.

Kết quả cao khảo được công bố vào ngày 23-6. Nỗi lo của Lương thành sự thật. Ông đạt 428/750 điểm - thấp hơn so với kết quả của ông trong năm trước. Kết quả này không đủ để vào hầu hết trường đại học, chứ đừng nói đến một trường ưu tú như ĐH Tứ Xuyên - nơi ông muốn trở thành sinh viên mấy mươi năm qua.

“Bây giờ tôi rất thất vọng, rất thất vọng. Tôi nghĩ điểm số không thể tệ như thế này được” - ông nói trong buổi phát trực tiếp do đài phát thanh và truyền hình tỉnh Tứ Xuyên tổ chức.

“Mặc dù tôi đã nghĩ bài kiểm tra này hơi thất bại, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ thấp hơn điểm năm ngoái” - ông nói.

Thí sinh và người thân tại một điểm thi cao khảo ở Nam Kinh (Trung Quốc) vào ngày 7-6. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Thí sinh và người thân tại một điểm thi cao khảo ở Nam Kinh (Trung Quốc) vào ngày 7-6. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Thí sinh dự thi cao khảo sẽ làm bài thi 3 môn: tiếng Trung, toán, tiếng Anh. Đồng thời, thí sinh phải chọn một trong hai tổ hợp khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) hoặc khoa học xã hội (chính trị, lịch sử, địa lý) để làm bài. Ông Lương cho biết ông “thất vọng trong tất cả bài thi”, đặc biệt là môn tiếng Trung và bài thi tổ hợp khoa học xã hội.

Ông Lương cho biết không chắc ông có tham gia thi lại vào năm 2024 hay không. “Nếu tôi không thể đạt được mục tiêu của mình vào năm tới, tôi có thể sẽ bỏ cuộc” - ông nói.

“Tôi tin mình ổn ở mọi khía cạnh, nhưng kết quả chứng minh nhiều lần rằng tôi không ổn. Nếu tôi có thể tìm ra vấn đề và thay đổi nó, để điểm số của tôi có thể tăng lên, thì tôi có thể vẫn sẽ tiếp tục” - ông chia sẻ.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/56-tuoi-va-27-lan-thi-dai-hoc-trong-suot-40-nam-van-chua-dau-truong-mong-muon-post739831.html