50% người trưởng thành Mỹ nói Israel đã đi quá xa trong cuộc chiến ở Gaza

Một nửa số người trưởng thành ở Mỹ cho rằng chiến dịch quân sự kéo dài 15 tuần của Israel ở Gaza đã đi quá xa, theo khảo sát từ Trung tâm Nghiên cứu Công vụ Associated Press-NORC.

Theo kết quả khảo sát của Associated Press-NORC, hiện 50% người Mỹ trưởng thành tin rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza đã vượt quá giới hạn nên dừng lại. Tỷ lệ này tăng từ 40% trong cuộc thăm dò được tiến hành vào tháng 11.

Khảo sát lấy ý kiến từ 1.152 người trưởng thành ở Mỹ, được tiến hành từ ngày 25 đến ngày 28/1.

Kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy khoảng một nửa số người trưởng thành ở Mỹ cực kỳ hoặc rất lo ngại rằng cuộc chiến giữa Israel và Hamas sẽ dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Những người biểu tình ủng hộ Palestine tuần hành trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Warren, Michigan ngày 1/2/2024. Ảnh: AP

Khoảng một nửa số người được khảo sát đã nghe về các cuộc không kích của quân đội Mỹ và Anh chống lại phiến quân Houthi ở Yemen. Trong 10 người Mỹ trưởng thành biết về các cuộc không kích này, có khoảng 4 người tán thành, 4 người không tán thành cũng không phản đối và khoảng 1 người không tán thành.

Cuộc thăm dò cho thấy 35% người Mỹ trưởng thành hiện mô tả Israel là đồng minh có chung lợi ích và giá trị với Mỹ. 36% người trưởng thành ở Mỹ nói rằng Mỹ không hỗ trợ đầy đủ cho người Palestine, tăng nhẹ so với mức 31% trong tháng 12.

Khoảng 6 trong 10 người cho rằng việc giải cứu các con tin đang bị Hamas bắt giữ là một ưu tiên quan trọng của Mỹ, nhưng chỉ có khoảng 3 trong 10 người nói rằng việc cung cấp viện trợ cho quân đội Israel để chống lại Hamas là hết sức quan trọng, tương tự như việc đàm phán thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Nhìn chung, cuộc khảo sát cho thấy sự ủng hộ dành cho Israel ngày càng giảm sút trên diện rộng. Cuộc thăm dò cho thấy 31% người trưởng thành ở Mỹ tán thành cách xử lý xung đột của Tổng thống Biden.

Những người ủng hộ Palestine tuần hành chống lại cảnh sát hôm 1/2/2024. Ảnh: AP

Melissa Morales, một nhà chính trị độc lập 36 tuổi ở bang New Jersey cho biết cô xem video và tin tức từ Gaza hàng ngày. Hình ảnh những đứa trẻ Palestine bị thương, mồ côi hoặc không nơi nương tựa trong cuộc giao tranh ở Gaza khiến tâm trí cô liên tưởng đến cậu con trai 3 tuổi của mình.

"Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cảnh con trai tôi muốn gặp mẹ hoặc bất cứ ai giúp thằng bé được an toàn, nhưng lại phải đi lang thang trên đường", cô nói.

Morales nói cuộc tấn công của Israel đã đi quá xa. "Hoàn cảnh của những đứa trẻ này cần được kết thúc. Thật là một cuộc chiến không công bằng".

John Milor, một chuyên gia an ninh mạng ở bang California, nhận thấy ngày càng có nhiều người quen lên tiếng chống lại Israel. Trong một chuyến viếng thăm một người bạn, Milor vô cùng kinh ngạc khi con riêng của người đàn ông này tố cáo người Israel là "hiếu chiến".

Hoài Phương (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/50-nguoi-truong-thanh-my-noi-israel-da-di-qua-xa-trong-cuoc-chien-o-gaza-post283509.html