40 ngày trong rừng Amazon: 4 đứa trẻ đã sinh tồn như thế nào?

Bốn đứa trẻ đã quanh quẩn bên người mẹ bị thương nhiều ngày, đến khi mẹ mất mới rời đi và bị lạc 40 ngày trong rừng Amazon trước khi được tìm thấy.

Sự kiện bốn đứa trẻ được tìm thấy còn sống sau 40 ngày bị lạc trong rừng rậm Amazon sau vụ tai nạn máy bay rơi ở Colombia đang thu hút sự chú ý.

Hiện bốn đứa trẻ đang được chăm sóc và hồi phục tốt tại bệnh viện, sau khi được tìm thấy vào ngày 9-6. Tổng thống Colombia Gustavo Petro và nhiều quan chức chính phủ cũng đã đến thăm các em.

Quanh quẩn bên người mẹ bị thương nhiều ngày

Bốn chị em ruột Lesly Jacobombaire Mucutuy (13 tuổi), Soleiny Jacobombaire Mucutuy (chín tuổi), Tien Ranoque Mucutuy (bốn tuổi) và bé Cristin Ranoque Mucutuy (11 tháng tuổi) may mắn sống sót sau khi chiếc Cessna 206 chở các em bị rơi trong rừng Amazon. Ba người còn lại, gồm một phi công, một hành khách và mẹ của bốn đứa trẻ, đã thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ chăm sóc bé nhỏ nhất trong bốn chị em bị lạc trong rừng Amazon sau khi tìm thấy các em vào ngày 9-6. Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hộ chăm sóc bé nhỏ nhất trong bốn chị em bị lạc trong rừng Amazon sau khi tìm thấy các em vào ngày 9-6. Ảnh: AFP

Ngày 11-6, ông Manuel Ranoque (người thân của bốn đứa trẻ) cho biết người chị đầu là bé Lesly có kể với ông rằng người mẹ Magdalena Mucutuy Valencia của các em bị thương nặng nhưng vẫn còn sống lúc máy bay rơi, theo hãng tin AP. Bốn chị em đã quanh quẩn bên mẹ bốn ngày trước khi mẹ hấp hối và nói các con “Đi đi”.

Bốn chị em sẽ ở lại bệnh viện ít nhất hai tuần để được chăm sóc và theo dõi. Theo những người thân trong gia đình, có bé có dấu hiệu khỏe lại và xin được ra ngoài chơi.

Ông Fidencio Valencia (chú của bốn đứa trẻ) cho biết vài bé đã ăn được trở lại. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Colombia Iván Velásquez, vào thời điểm được cứu, bốn đứa trẻ chỉ có thể nhận bù nước, chưa thể ăn được thức ăn thông thường.

Ông Dairo Juvenal Mucutuy (một người chú khác của bọn trẻ) cho hay một bé nói muốn đi chơi: “Chú ơi, cháu muốn mang giày, cháu muốn đi bộ nhưng chân cháu đau”.

Ăn gì, uống gì, tránh thú dữ ra sao trong 40 ngày giữa rừng Amazon?

Phục hồi dần trong bệnh viện, các em đã có thể kể lại cho người thân nghe một số chi tiết mới về hành trình sống sót kỳ diệu của mình.

Bốn đứa trẻ đã lang thang trong rừng Amazon trong suốt 40 ngày kể từ vụ tai nạn. Điều được quan tâm hàng đầu là bốn đứa trẻ đã làm gì để duy trì sự sống trong hơn một tháng qua, giữa điều kiện đầy nguy hiểm của rừng Amazon.

Đài CNN dẫn lời người chú Fidencio Valencia, “khi máy bay gặp nạn, các con đã lấy ra một ít farina (một loại bột sắn người dân vùng Amazon thường ăn) và nhờ đó các con đã sống sót sau 40 ngày”. Ông Pedro Arnulfo Sánchez Súarez, người phát ngôn quân đội Colombia, xác nhận những đứa trẻ đã ăn “3 kg farina” để có thể sống sót. Sau khi hết farina, bốn đứa trẻ bắt đầu ăn tới các loại hạt.

Theo bà Astrid Cáceres, người đứng đầu Viện Phúc lợi gia đình Colombia, khả năng lớn bốn đứa trẻ đã ăn trái cây trong thời gian bị lạc vì “rừng đang vào vụ nhiều quả chín”. Một chi tiết quan trọng nữa là bốn đứa trẻ đã tìm được đúng nguồn nước.

“Là người bản địa, các em có được khả năng miễn dịch nhất định để chống lại các bệnh tật trong rừng và có kiến thức về rừng rậm. Các em biết nên ăn gì và không nên ăn gì, biết cách tìm thấy nguồn nước. Đây là điều không thể làm được nếu các em không quen với kiểu môi trường trong rừng” - ông Súarez đánh giá cao kiến thức sinh tồn trong rừng rậm của bốn đứa trẻ.

Lũ trẻ là những đứa con của rừng rậm và giờ chúng là những đứa con của Colombia. Tổng thống Colombia GUSTAVO PETRO

Những đứa trẻ là thành viên của cộng đồng người bản địa Huitoto. Từ nhỏ, các em đã được dạy các kỹ năng đi rừng. Theo lời người chú Valencia, những đứa trẻ đã quá quen thuộc với rừng rậm vì đã được dạy săn bắn và câu cá từ khi còn nhỏ. Ngoài các kỹ năng này, người chị cả Lesly biết cách dựng trại nơi hoang dã, bằng cách sử dụng dây buộc tóc của các em và đặc biệt là biết cách chăm sóc em bé.

Ông Súarez cho biết khi được lực lượng chức năng tìm thấy thì những đứa trẻ (kể cả em bé chưa đầy tuổi) dù bị suy dinh dưỡng nhưng hoàn toàn tỉnh táo.

Một yếu tố sống còn là bốn đứa trẻ biết cách trú ẩn, tránh thú dữ để có thể sống sót chờ đến ngày được tìm thấy. Rừng Amazon bao phủ 1% bề mặt thế giới và là nơi sinh sống của 10% loài động vật mà chúng ta hiện biết. Khu vực rừng nhiệt đới Amazon của Colombia là nơi sinh sống của báo đốm, rắn và các loài săn mồi khác.

Nói với đài Caracol TV, người dì Damaris Mucutuy cho biết bé gái Lesly đã sử dụng kiến thức mà bà ngoại dạy khi chơi các trò chơi sinh tồn để bảo vệ mình và ba đứa em. Tại bệnh viện ngày 11-6, một bé kể lại các em đã trốn trong những thân cây để tự bảo vệ mình khỏi những loài động vật nguy hiểm trong rừng.•

40 ngày kiên trì tìm kiếm giữa rừng Amazon

Bốn đứa trẻ được tìm thấy gần biên giới giữa tỉnh Caqueta và Guaviare (Colombia), không xa nơi máy bay bị rơi và được trực thăng đưa đến một bệnh viện quân y ở thủ đô Bogota. Đây là kết quả nỗ lực hàng chục ngày của quân đội Colombia.

Chiến dịch giải cứu mang tên Operation Hope được phát động ngay sau khi tai nạn xảy ra, với sự tham gia của hơn 100 binh sĩ lực lượng đặc biệt và hơn 70 trinh sát của Colombia.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng không quân Colombia đã thả 10.000 tờ rơi vào rừng. Các tờ rơi có ghi hướng dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa, hướng dẫn các em không di chuyển và ghi rõ các mẹo sinh tồn. Quân đội Colombia cũng đặt các gói thực phẩm và nước đóng chai trong rừng phòng khi các em nhặt được.

Trong nhiều tuần, lực lượng tìm kiếm thu được nhiều manh mối như dấu chân, chiếc tã và bình sữa. Thời gian trôi qua, hy vọng tìm được bốn đứa trẻ đã có lúc giảm dần, song nỗ lực tìm kiếm vẫn không bị từ bỏ.

Ngày 17-5, Tổng thống Colombia Gustavo Petro có thông báo trên Twitter rằng đã tìm thấy bốn đứa trẻ nhưng đã xóa bài đăng sau đó vì thông tin bị nhầm lẫn.

HỒNG SƠN

Nguồn PLO: https://plo.vn/40-ngay-trong-rung-amazon-4-dua-tre-da-sinh-ton-nhu-the-nao-post737620.html