3 ngày đêm vất vả vây bắt nghi phạm giết người trốn ở Long An

Với sự nỗ lực, quyết tâm trấn áp tội phạm, sau 3 ngày đêm vất vả, lực lượng Công an TP.HCM và Long An đã bắt được nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Cảnh sát truy lùng nghi phạm cả đêm

Hơn 10 giờ ngày 06/01/2024, người dân nghe tiếng la lớn bên trong một ki-ốt đồng thời là quán cà phê, nước giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH mode của nạn nhân với tốc độ nhanh.

Nghi vấn, người dân gần đó đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P. - nhân viên của quán, bị thương. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên chị P. đã tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm điều khiển xe máy chạy từ huyện Hóc Môn, TP.HCM về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó, đi theo Đường tỉnh 830 về hướng thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An.

Công an tiến hành truy đuổi đối tượng; đồng thời, Công an tỉnh Long An cử lực lượng tham gia đón chặn, vây bắt. Sau khi có thông tin nghi phạm chạy trốn, người dân ở gần cầu Cả Nổ trên Đường tỉnh 830, đoạn qua xã Lương Hòa, huyện Bến Lức kiểm tra lại camera thì phát hiện một người giống nghi phạm có ghé vào quán nước ven đường để ăn, uống.

Theo bà T. (chủ quán nước ven đường), khoảng 16 giờ ngày 06/01/2023, một thanh niên dừng xe mua nước và thuốc lá. Sau khi mua nước uống, người này xin mật khẩu wifi và gọi mì gói để ăn nhưng không ăn nổi nên phải đổ bỏ. “Hơn 20 giờ, tôi dọn hàng thì người khách này mới rời đi” - bà T. cho biết.

Khoảng 30 phút sau, công an tới tìm hiểu thông tin và cho bà T. xem hình nghi phạm. Lúc đó, bà T. xác nhận, người khách vào quán chính là nghi phạm giết người mà công an đang truy bắt.

Do bị truy đuổi gắt gao nên nghi phạm quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cây cỏ dại mọc um tùm, bên trong có nhiều con rạch ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Bao quanh khu vực này cũng có khu dân cư và các tuyến đường dân sinh nhỏ, hẹp.

Khu vực bãi đất rộng, cây cỏ um tùm, nơi nghi phạm lẩn trốn

Tuy nhiên, do khu vực này rộng lớn, cây cối um tùm nên việc truy tìm rất khó. Theo đó, cảnh sát được tăng cường xuống khu vực này tiếp tục kiểm soát, mở rộng truy bắt nghi phạm sang các vùng giáp ranh.

Cảnh sát huy động chó nghiệp vụ và sử dụng flycam để truy tìm nghi phạm. Việc truy lùng, bắt giữ nghi phạm rất vất vả. Lực lượng làm nhiệm vụ thay ca và chỉ nghỉ ngơi, ăn uống tạm bợ, qua loa rồi lại tiếp tục nhiệm vụ truy bắt nghi phạm.

Sự việc cảnh sát truy bắt nghi phạm giết người thu hút sự chú ý, theo dõi của người dân. Vì vậy, người dân trong khu vực rất quan tâm đến những trường hợp khả nghi để báo công an. Bên cạnh đó, người dân ở khu vực cũng nêu cao tinh thần cảnh giác.

Ông N.Q.D. (63 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) nói: "Biết có nghi phạm giết người đang lẩn trốn ở khu vực nên tôi và những nhà dân xung quanh đóng cửa kín, hạn chế ra ngoài”.

Công an cũng khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm, đặc biệt nghi phạm liên quan đến vụ án giết người nên rất nguy hiểm. Khi người dân phát hiện đối tượng hoặc khả nghi thì nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an.

Các chiến sĩ tranh thủ ngồi nghỉ mệt

Sau thời gian bao vây, truy tìm, lục tung khu đất nhưng nghi phạm vẫn bặt vô âm tín. Dù vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an vẫn xác định nghi phạm đang ẩn náu trong khu đất um tùm cây, cỏ này. Theo đó, các tổ, chốt cảnh sát tiếp tục thay ca truy tìm cả ngày lẫn đêm với quyết tâm phải bắt nhanh đối tượng, không để trốn thoát, đặc biệt, đây là đối tượng rất nguy hiểm vì liên quan vụ án giết người. Đến đêm 08/01/2024, hàng chục cảnh sát vẫn cầm gậy, cây, đèn pin tiến thẳng vào bên trong khu vực rậm rạp, ẩm thấp để truy tìm nghi phạm giết người, cướp của.

Lực lượng chức năng còn dùng flycam gắn bộ đàm bay xung quanh khu vực cánh đồng, nơi nghi phạm đang lẩn trốn, kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú. Do khu vực này cây cối, cỏ hoang mọc um tùm, khuất tầm nhìn nên cảnh sát còn huy động 7 xe Kobe hỗ trợ việc truy tìm.

Ngày và đêm 08/01/2024, việc truy tìm nghi phạm vẫn không "hạ nhiệt". Cả trăm cảnh sát chốt chặn dọc theo các con đường liên ấp 7, khoảng cách mỗi chốt là 100m, có từ 5-7 cảnh sát bao quanh các ngã rẽ ở khu vực cánh đồng, nơi nghi có nghi phạm giết người đang lẩn trốn. Đồng thời, trong ngày, loa phát thanh của ấp 7, xã Lương Hòa nhiều lần phát thông báo yêu cầu người dân cảnh giác đề phòng. Chính quyền xã cũng đề nghị người dân trên địa bàn kiểm tra từ ngày 06/01/2024 đến nay có bị mất quần áo, giày dép, dao,... hoặc các dụng cụ làm nông của gia đình, nếu bị mất thì báo cho Công an xã. Nếu phát hiện kẻ tình nghi thì báo ngay đến cơ quan chức năng.

Với quyết tâm cao độ, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an TP.HCM và Long An, sau 3 ngày đêm vây bắt, hơn 10 giờ ngày 09/01/2024, cảnh sát đã bắt được nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê tại huyện Hóc Môn, TP.HCM ngay tại khu vực phong tỏa trong mấy ngày qua.

Nghi phạm bị bắt giữ sáng ngày 09/01/2024

Ngay sau khi bị bắt giữ, đối tượng đã được bàn giao cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Đối tượng được xác định là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Người dân ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức rất vui mừng khi nghi phạm giết người bị bắt giữ sau 3 ngày đêm lẩn trốn tại địa bàn. Nghi phạm bị bắt, người dân nơi đây mới yên tâm, trở lại bình thường. “Để bắt giữ đối tượng, những ngày qua, các chiến sĩ công an đã vô cùng vất vả. Những hình ảnh ấy, người dân rất cảm phục và tin tưởng” - ông Nguyễn Văn Lâm, một người dân ở địa phương, bày tỏ./.

Lam Hồng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/3-ngay-dem-vat-va-vay-bat-nghi-pham-giet-nguoi-tron-o-long-an-a169432.html