2 nữ sinh ở Bắc Ninh bị sát hại và loạt thảm án yêu quá hóa hận

Thời gian vừa qua, chúng ta phải chứng kiến hàng loạt vụ việc mà ở đó nhiều cô gái trẻ chết thảm dưới tay kẻ sát nhân là bạn trai, bạn trai cũ.

2 nữ sinh bị đâm tử vong: Huỳnh Ngọc Thiện (SN 2004, ở Gia Lai), đang học trường công nghệ IT ở Huế, quen N.N.A. ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh qua mạng xã hội. Ngày 4/12, Thiện đến TP Từ Sơn và hẹn gặp N.N.A. tại chùa Đông Lai (phường Trang Hạ, TP Từ Sơn) để nói chuyện. Sau đó, N.N.A. cùng 5 người bạn đến gặp Thiện. Tại đây, Thiện đã dùng dao đâm N.N.A, N.N.C.A. và Đ.M.K. rồi dùng dao tự sát. Hậu quả, N.N.A. và N.N.C.A. đã tử vong tại Trung tâm y tế TP Từ Sơn, Đ.M.K. vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Còn Huỳnh Ngọc Thiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Đâm chết bạn gái tại cửa hàng thời trang rồi tự tử: Khoảng 15h ngày 17/10, tại đường Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, chị Ngô Thị P. (SN 1996 ở Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên) bị Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, ở xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) dùng dao đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ. Sau đó, Nguyễn Văn Hiệp lái ô tô đến và đỗ trên cầu Thanh Trì, Hà Nội sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông Hồng. Thi thể của nghi phạm được phát hiện nổi trên đoạn sông thuộc địa phận xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cách nơi nhảy khoảng 10km.

Giết chết người yêu rồi nằm cạnh xác cả đêm: Ngày 26/9, TAND TP HCM đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thanh Duy (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội “Giết người”. Trước đó, trưa 6/7/2022, Duy mang theo một con dao rồi đón xe khách đi từ thành phố Cần Thơ đến Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP HCM) đợi chị Như chạy xe tới đón. Khoảng 23h cùng ngày, cả hai vào khách sạn nói chuyện. Ở trong phòng, Duy quỳ dưới đất, rút dao đe dọa, buộc chị Như quay lại hàn gắn tình cảm, nhưng chị Như không đồng ý. Bực tức, anh ta rút dao đâm người yêu. Sau khi sát hại người yêu, Duy kéo xác lên giường và nằm cạnh tới sáng.

Đâm người yêu cũ tử vong vì hàn gắn tình cảm không thành: Sáng 13/9, Nhật Nhớ (SN 1994, trú tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đi xe máy đến thôn Cự Đà, xã Cự Khê huyện Thanh Oai, Hà Nội rồi dừng ở ven đường, đứng chờ chị Đ.H (SN 1995, ở huyện Thanh Oai) đi làm qua, mục đích để nói chuyện hàn gắn tình cảm. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng Nhớ, chị H. đã tăng ga chạy vụt qua. Ngay lập tức, Nhớ lấy xe đuổi theo, nhưng chị H. vẫn không chịu dừng xe để nói chuyện. Đi được đoạn đường vài trăm mét, chị H. định rẽ vào nhà một người bạn thì bị Nhớ chặn đầu xe. Chị H. định xuống xe thì bất ngờ bị Nhớ rút dao đã chuẩn bị trước đó, đâm 4 phát vào ngực và bụng khiến nạn nhân tử vong.

Hẹn vào nhà nghỉ, thanh niên đâm tử vong người yêu: Khoảng 0h30 ngày 27/6, Nguyễn Văn Th. (SN 1990, quê quán ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) và Vũ Hoàng Nhật T. (SN 2004, quê ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hiện tạm trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ Bình An, huyện Thanh Trì, Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.Tại phòng nghỉ, nghi phạm đã dùng dao chuẩn bị từ trước, đâm 2 nhát vào cổ khiến chị T. gục ngã và tử vong tại chỗ. Đâm chị T. xong, nghi phạm nằm lên giường và dùng dao tự tử, nhưng không chết.

Sát hại người tình vì cho rằng bị bỏ bùa ngải: Thường xuyên bị đau tim, đau đầu mất ngủ... Lê Văn Thảo (48 tuổi, trú huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) nghĩ rằng bị người tình bỏ bùa ngải nên tối 20/4, Thảo hẹn gặp chị N.T.H (33 tuổi, quê Yên Bái) tại cổng Công ty TNHH Seojin, thuộc lô J5 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàng Sơn, tỉnh Bắc Ninh để nói chuyện. Tại đây, chị H. phủ nhận toàn bộ nghi ngờ của Thảo. Hai bên xảy ra cãi vã, Thảo một mực quy kết chị H. đã bỏ bùa ngải khiến mình lâm bệnh. Lúc này, Thảo lấy dao để trong cốp xe đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Đâm chết người yêu cũ trên phố Vương Thừa Vũ: Tối 12/1, Hoàng Văn Thành (SN 1998; ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) rủ chị U.T.P - từng là người yêu (SN 2003; ở thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) đi chơi nhưng chị P nói bận vì phải làm việc. Đêm cùng ngày, Thành đi xe máy tới cửa hàng chị P để đón đi ăn liên hoan cuối năm. Lúc này, Thành thấy chị P đang đứng trước cửa nhà số 84 Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội cùng với anh D nên hỏi anh D với chị P có mối quan hệ như thế nào. Chị P khẳng định, anh D là người yêu, khiến Thành và chị P xảy ra cãi vã. Thành đi mua dao rồi về cửa hàng đâm chị P. và anh D. Hậu quả, chị P tử vong tại chỗ, anh D được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/2-nu-sinh-o-bac-ninh-bi-sat-hai-va-loat-tham-an-yeu-qua-hoa-han-1930087.html