189 triệu đồng chắp cánh ước mơ cho em Huỳnh Thị Thanh Nhi

11 năm học giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, học sinh '3 tốt', đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục công dân, nhưng đến năm lớp 12 thì gia cảnh rơi vào bế tắc, em đã phải tính đến chuyện nghỉ học để đi làm thuê. Đó là hoàn cảnh của em Huỳnh Thị Thanh Nhi, lớp 12A1.4, Trường THPT Hùng Vương, TP. Đồng Xoài. Tìm đến chương trình 'Chắp cánh ước mơ', cô học trò nghèo hy vọng sẽ được trợ giúp từ những tấm lòng nhân ái để em không bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid-19.

Khát vọng vươn lên

Đến thăm căn phòng trọ của mẹ con Nhi ở khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, những người làm chương trình không khỏi xót xa khi mọi vật dụng sinh hoạt đều thiếu thốn, không giường, không tủ, còn tấm đệm, chiếc mền thì không thể cũ hơn. Tài sản giá trị duy nhất nơi gác trọ này là những tấm giấy khen, giấy chứng nhận học sinh giỏi, học sinh đạt danh hiệu “3 tốt” được treo ngay ngắn và được Nhi cất giữ cẩn thận.

Giám đốc Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh Nguyễn Thị Lan Hương trao học bổng 30 triệu đồng và động viên cô học trò nghèo tiếp tục vượt khó, nỗ lực học tập để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội

Giám đốc Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh Nguyễn Thị Lan Hương trao học bổng 30 triệu đồng và động viên cô học trò nghèo tiếp tục vượt khó, nỗ lực học tập để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội

Những suất học bổng đến từ Câu lạc bộ Hạt gạo nhân ái (TP. Đồng Xoài)

Những suất học bổng đến từ Câu lạc bộ Hạt gạo nhân ái (TP. Đồng Xoài)

“Nhà nghèo, em càng phải chịu khó học tập. Em luôn ấp ủ ước mơ vào Trường đại học Kinh tế - Luật, sau này tìm công việc có thu nhập ổn định, xây cho mẹ căn nhà, thoát cảnh 2 mẹ con cứ nay đây mai đó, tìm thuê trọ với giá rẻ để tiết kiệm chi phí. Em luôn khát khao vượt lên số phận để có thể đi nhiều nơi, chia sẻ yêu thương đến học sinh nghèo như em” - Thanh Nhi tâm sự.

Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái (Bù Nho - Phú Riềng) trao học bổng cho em Huỳnh Thị Thanh Nhi

Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái (Bù Nho - Phú Riềng) trao học bổng cho em Huỳnh Thị Thanh Nhi

Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hùng Vương kêu gọi ủng hộ em Huỳnh Thị Thanh Nhi số tiền 60 triệu đồng

Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hùng Vương kêu gọi ủng hộ em Huỳnh Thị Thanh Nhi số tiền 60 triệu đồng

Ước mơ, hoài bão là thế, song hoàn cảnh thực tại của Thanh Nhi lại rơi vào bế tắc, đến nỗi em phải tính đến chuyện nghỉ học để đi làm thuê. Cha em mất hơn 4 năm, mẹ em là chị Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1975) bị thoái hóa cột sống và thiếu máu nặng, lại không biết đi xe nên chỉ có thể đi bưng bê phụ quán ăn và tìm thêm công việc dọn nhà theo giờ… với mức thu khoảng 3 triệu đồng/tháng. “Đại dịch kéo dài, 4 tháng nay, tôi không có việc làm. Cái ăn hằng ngày, tiền thuốc men, tiền trọ của hai mẹ con còn thiếu trước, hụt sau thì lấy đâu ra tiền cho con ăn học” - chị Tuyền kéo vạt áo lau vội giọt nước mắt trực trào.

Suất học bổng 5 triệu đồng đến từ Công đoàn Vietinbank - chi nhánh Bình Phước

Suất học bổng 5 triệu đồng đến từ Công đoàn Vietinbank - chi nhánh Bình Phước

Đến trường giữa yêu thương

Thông qua cầu nối là chương trình “Chắp cánh ước mơ” do 4 đơn vị (Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), VNPT Bình Phước, Sở GD&ĐT và Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh) phối hợp thực hiện, đã tổ chức thành công buổi lễ kết nối trao học bổng (kỳ 76) cho học trò nghèo Huỳnh Thị Thanh Nhi vào sáng 18-11. Buổi lễ còn có sự tham gia của rất nhiều nhà hảo tâm, các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện gần xa.

Giấy khen, giấy chứng nhận “học sinh 3 tốt”, học sinh giỏi cấp tỉnh… là tài sản giá trị nhất trong căn phòng trọ chật hẹp, xuống cấp mà mẹ con em Huỳnh Thị Thanh Nhi đang tạm trú

Giấy khen, giấy chứng nhận “học sinh 3 tốt”, học sinh giỏi cấp tỉnh… là tài sản giá trị nhất trong căn phòng trọ chật hẹp, xuống cấp mà mẹ con em Huỳnh Thị Thanh Nhi đang tạm trú

“Giữa đại dịch Covid-19, dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng khi nhận được thông tin kêu gọi của chương tình, biết về nghị lực học tập của em Nhi, tôi đã sắp xếp để đến tận nơi, trao tận tay cho em suất học bổng bằng cả tấm lòng yêu thương” - chị Lê Thị Lê, nhóm gia đình An lạc, huyện Hớn Quản chia sẻ.

Các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ tham gia chương trình “Chắp cánh ước mơ” (kỳ 76) cho em Huỳnh Thị Thanh Nhi

Các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ tham gia chương trình “Chắp cánh ước mơ” (kỳ 76) cho em Huỳnh Thị Thanh Nhi

Ngoài số tiền mặt 189 triệu đồng, em Nhi còn đón nhận 1 laptop do Công ty TNHH Phương Nam - chi nhánh Bình Phước trao tặng và sách vở phục vụ trong học tập. Cảm xúc vỡ òa, những giọt nước mắt trực trào: “Giữa đại dịch, chương trình đã không bỏ quên con. Một số tiền quá lớn, chứa đựng những tình cảm thật ấm áp đến từ các nhà tài trợ sẽ là niềm tin, là động lực để con quyết tâm chăm ngoan, học giỏi hơn nữa” - Thanh Nhi bộc bạch.

Tin: Thu Hiền - Phú Quý; ảnh: Minh Châu

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/128425/189-trieu-dong-chap-canh-uoc-mo-cho-em-huynh-thi-thanh-nhi