14 năm dành gia tài và thanh xuân đi tìm con

Bé Tâm Nhi (tên ở nhà Pảo Bao) chào đời tháng 2 là 'bảo bối' mà anh Hàng Kim Phong và chị Ly Bình (Kiên Giang) có được sau lần chuyển phôi đầu tiên tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM.

Kết hôn từ năm 2009, trải qua 14 năm mong mỏi, đến 37 tuổi, chị Bình mới được làm mẹ. Hơn một thập kỷ chạy chữa hiếm muộn, 2 lần kích trứng, 5 lần chuyển phôi thất bại, quá nhiều thăng trầm khiến gia đình hai bên khuyên vợ chồng chị nên bỏ cuộc.

 Vợ chồng chị Bình hạnh phúc tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái.

Vợ chồng chị Bình hạnh phúc tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái.

Chị Bình từng một lần mang thai tự nhiên và bị sẩy. Một thời gian sau, vợ chồng chị khăn gói lên TP.HCM bắt đầu hành trình tìm con. Ban đầu, bác sĩ chỉ định bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nhưng không đậu.

Từ năm 2015, vợ chồng chị bắt đầu hành trình IVF. Sau hai lần chuyển phôi IVF không thành công do lạc nội mạc tử cung, năm 2019 chị tiếp tục mổ bóc lạc nội mạc tử cung và 3 lần nỗ lực chuyển phôi nhưng vẫn thất bại. Dù trải qua chặng đường dài tìm con và tiêu tốn hơn 1 tỷ đồng, vợ chồng chị vẫn trắng tay về quê.

“Trong 5 lần chuyển, có 4 lần tôi đậu thai nhưng thoái triển, khi thì lưu sẩy. Bác sĩ phải đặt thuốc để đẩy thai ra ngoài, rất đau đớn”, chị nhớ lại.

Một lần sa bằng ba lần đẻ, khi thấy sức khỏe chị bị tàn phá, gia đình nội ngoại không ai nhắc chuyện tìm con. Năm 2021, chị xốc lại tinh thần sau khoảng thời gian nghỉ ngơi do dịch Covid-19.

“Tôi khóc năn nỉ xin gia đình cho mình đi chữa lần cuối. Nếu không thành công, tôi chấp nhận đầu hàng, coi như số phận không con. Lúc ấy, gia đình mới đồng ý”, chị nói.

Tháng 11/2021, anh chị mang theo xấp hồ sơ dày đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP.HCM. Gặp bác sĩ Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm, chị Bình khóc như đứa trẻ.

“Bác sĩ bảo sẽ dùng những phương pháp tốt nhất giúp tôi có con và tiết kiệm chi phí. Câu nói ấy vợ chồng khắc cốt ghi tâm, bởi suốt 14 năm chạy vạy tìm con, lần đầu tiên có bác sĩ chia sẻ với người bệnh gánh nặng chi phí”, chị Bình nhớ lại.

Theo bác sĩ Như, trong điều trị có con, điều quan trọng nhất là tuổi người vợ và thời gian mong con. Chị Bình là trường hợp khó do lớn tuổi, thời gian mong con lâu, thất bại chuyển phôi nhiều lần, tiền sử thai lưu/sảy tự nhiên. Người bệnh còn bị cao huyết áp, tiền tiểu đường buộc bác sĩ Như gửi gắm hai chuyên khoa Tim mạch, Nội tiết, điều trị ổn định trước khi bắt đầu thực hiện IVF.

Khi bắt tay điều trị, bác sĩ Giang Huỳnh Như bất an vì hai buồng trứng của chị Bình rất khó khăn khi quan sát trên siêu âm. Sau vài lần thao tác tìm kiếm, bác sĩ phát hiện hai buồng trứng treo cao, dính vào thành bụng, tiên lượng quá trình chọc hút lấy trứng không đơn giản.

“Dính vết mổ là nguy cơ thường gặp sau can thiệp phẫu thuật vùng bụng. Nghĩa là sau lần mổ bóc lạc nội mạc tử cung trước đó, không may tử cung chị Bình dính vào thành bụng, các vòi trứng, buồng trứng bị treo cao bất thường”, bác sĩ Như lý giải.

Ngày chọc hút trứng, bác sĩ Như “túa mồ hôi” vì căng thẳng. Hai mươi năm trong ngành hiếm muộn, đây là một trong những ca chọc hút khó khăn nhất. Ê-kíp dùng mọi cách đẩy buồng trứng xuống, chọc hút được 4 cụm noãn và phải dừng vì lo ngại tổn thương tạng lân cận.

“Số lượng trứng mỗi chu kỳ IVF cần 10-15 trứng. Bình chỉ lấy được 4 trứng, nếu labo không nuôi phôi tốt, coi như thua. May mắn nuôi phôi là thế mạnh vượt trội của bệnh viện, do sự kết hợp kép giữa labo ISO 5, hệ thống tủ nuôi cấy phôi hiện đại time-lapse gắn camera quan sát liên tục 24/24 và đánh giá phôi bằng trí tuệ nhân tạo”, bác sĩ Như cho biết.

Từ 4 trứng, labo phôi học của IVF tiến hành thụ tinh nhân tạo và nuôi cấy 4 phôi ngày 5 loại một. Nghe bác sĩ báo phôi, gia đình thêm hy vọng. Bởi ở những trung tâm khác, chị Bình được 7 phôi nhưng chất lượng khá và trung bình. Khi nuôi lên ngày 5, không có phôi nào đạt loại một.

Có được 4 phôi quý, bác Như không chuyển phôi ngay. Vị chuyên gia giàu kinh nghiệm dành tới 6 tháng giúp chị Bình ức chế tình trạng lạc nội mạc tử cung và chuẩn bị niêm mạc trước chuyển phôi. Người bệnh được kê thuốc để an tâm về quê điều trị, tiết kiệm chi phí.

Tháng 7/2022, chị Bình trở lại bệnh viện để chuyển phôi. Kết quả beta hơn 300m UI/ml, tiếng tim thai đập khỏe khoắn trên máy siêu âm.

 “Bảo bối” của vợ chồng chị Bình sau hành trình điều trị hiếm muộn.

“Bảo bối” của vợ chồng chị Bình sau hành trình điều trị hiếm muộn.

Tử cung kém giãn nở vì bệnh lý lạc nội mạc, chị Bình khó khăn khi giữ thai. Đầu thai kỳ, người mẹ ra huyết kéo dài phải nhập viện, khám thai 10 lần trong 3 tháng, siêu âm kiểm tra liên tục và kiên trì theo phác đồ dưỡng thai của bác sĩ Giang Huỳnh Như.

Đến tuần 35, chị Bình vỡ ối sớm, được BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP.HCM - mổ lấy thai. Em bé sinh non nặng 2,6 kg, phải theo dõi sức khỏe ở Trung tâm Sơ sinh. Ba ngày sau đó, gia đình đoàn tụ.

Bác sĩ Giang Huỳnh Như xem đây là thành quả của “tập thể khổng lồ”. Bệnh viện phải huy động gần nửa số chuyên khoa, từ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đến khoa Tim mạch, Tiết niệu, Sản, Sơ sinh, Nội tiết, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm…

Tuệ Diễm - Minh Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/14-nam-danh-gia-tai-va-thanh-xuan-di-tim-con-post1428119.html