11 nữ công nhân Ấn Độ bất ngờ trúng số

Không có đủ tiền, 11 nữ công nhân vệ sinh chung nhau góp được 3 USD để mua xổ số. Và vận may đã mỉm cười, khi những người phụ nữ Ấn Độ này đã trúng giải đặc biệt trị giá 1,2 triệu USD, tương đương khoảng 28 tỷ VNĐ.

11 người phụ nữ chưa bao giờ cảm thấy may mắn đứng về phía họ. Họ rất thân thiết với nhau, dù một số ở độ tuổi 20 và những người khác trên 70 tuổi, tất cả đều phải vật lộn để kiếm sống qua ngày với khoản lương nhỏ bằng công việc thu gom và phân loại rác tại thị trấn Parappanangadi, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ.

 Niềm vui vô bờ bến của những nữ công nhân vệ sinh sau khi biết mình trúng giải xổ số lớn nhất. Ảnh: Indian Times

Niềm vui vô bờ bến của những nữ công nhân vệ sinh sau khi biết mình trúng giải xổ số lớn nhất. Ảnh: Indian Times

Tuy nhiên, vận may của những nữ công nhân vệ sinh ấy đã thay đổi. Một chiều cuối tháng 7, trong phút bốc đồng và chán nản với cuộc sống khốn khó, 11 người họ gom tiền để mua chung một vé số, với giá 250 rupee (3 USD) - tương đương với một ngày lương. Và đến chiều qua, khi giải xổ số lớn nhất năm của bang Kerala quay thưởng, họ phát hiện ra mình đã giành được giải cao nhất mang tên “Bội thu gió mùa”, với trị giá 100 triệu rupee (1,2 triệu USD).

Bà Radha, 49 tuổi, một trong số những người chiến thắng, cho biết: “Tôi vẫn còn bị sốc. Thật không thể tin được. Chúng tôi đã phải kiểm tra với nhiều người để đảm bảo rằng chúng tôi đã trúng giải và chúng tôi vẫn không thể tin được. Tất cả chúng tôi đều xuất thân từ những gia đình rất nghèo với rất nhiều khoản nợ nần chồng chất”.

Bà Cherumannil Baby, 62 tuổi, cho biết số tiền này sẽ giúp bà xây dựng lại ngôi nhà đã bị trận lũ lụt tàn phá Kerala năm 2018 cuốn trôi, trong khi Lakshmi, 49 tuổi, nói về sự nhẹ nhõm của mình khi có tiền đóng học phí cho con gái. Leela, 56 tuổi, cho biết cuối cùng bà cũng có thể trả tiền phẫu thuật cho con gái.

Tuy nhiên, đối với K.Bindu, việc trúng giải đem đến cảm giác buồn vui lẫn lộn. Năm ngoái, bà mất chồng vì suy thận, sau khi gia đình không đủ tiền để ghép thận cho ông, và ông thường mua vé số với hy vọng có tiền chữa trị.

Kuttimalu, 72 tuổi, cũng nằm trong số những người chiến thắng, nói với BBC rằng bà không có đủ tiền để đóng góp 25 rupee (0,3 USD) cho tấm vé, nhưng một người khác trong nhóm đã giúp bà đóng một nửa khoản tiền ấy.

Kuttimalu nói: “Chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ nhận được một phần bằng nhau nếu chúng tôi giành được bất cứ thứ gì. Chúng tôi không ngờ lại giành được số tiền lớn như vậy.”

Bà Sheeja, chủ tịch của Haritha Karma Sena, nhóm thu gom rác thải nơi phụ nữ làm việc, cho biết cô rất vui vì may mắn đã đến với 11 phụ nữ này. “Đây là những người làm việc cực kỳ chăm chỉ và cố gắng hết sức để kiếm sống qua ngày. Thật ngạc nhiên nhưng tôi rất mừng cho họ”, bà Sheeja nói với báo The Guardian.

Về phần những người phụ nữ trúng giải - bên cạnh việc bày tỏ niềm vui sướng tột độ vì có số tiền lớn này sẽ giúp họ trả nợ, xây nhà và cho con cái học hành - cũng quả quyết rằng sẽ tiếp tục công việc của mình với tư cách là công nhân vệ sinh. “Sau khi tôi trả hết các khoản nợ thì số tiền còn lại cũng chẳng nhiều. Hơn nữa, tôi cũng yêu công việc mình đang làm”, bà Leela, một trong số những người trúng giải nói.

Nguyễn Khánh (theo Indian Times, Guardian)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/11-nu-cong-nhan-an-do-bat-ngo-trung-so-post258831.html