11 năm chữa bệnh cho con, bố mẹ nghèo kiệt quệ

Mắc bệnh máu khó đông từ lúc lọt lòng, tính mạng Hoàng ngày một mong manh. Trong lúc đau đớn, tuyệt vọng, em vẫn khao khát sớm khỏi bệnh để được đến trường.

Đó là hoàn cảnh vô cùng đáng thương của em Trần Huy Hoàng (11 tuổi, ở xóm Xuân Minh, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Từ lúc lọt lòng mẹ, em đã phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Kể từ đó đến nay, tuổi thơ của cậu bé gắn liền với bệnh viện.

Huy Hoàng mắc bệnh máu khó đông bẩm sinh.

Năm 2012, vợ chồng chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1992) anh Trần Văn Tuyến (SN 1985) vui mừng chào đón con trai đầu lòng. Anh chị đặt tên con là Trần Huy Hoàng với mong muốn sau này con sẽ có tương lai tốt đẹp.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi con sinh ra đã có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Hoàng bị sốt xuất huyết, thường xuyên nôn trớ. Lo lắng điều chẳng lành, vợ chồng chị Huệ đưa con đến bệnh viện tuyến trung ương thăm khám. Tại đây, các bác sĩ đã tìm ra căn bệnh máu khó đông dạng hiếm.

"Bác sĩ bảo bệnh của con chưa có thuốc chữa triệt để, phải duy trì suốt đời bằng phương pháp tiêm và truyền huyết tương. Nhìn đứa con dứt ruột đẻ ra nằm yếu ớt, thoi thóp, chúng tôi đau như cắt. Đến giờ, gia đình đã kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở cho con chữa bệnh", chị nghẹn ngào.

Căn bệnh quái ác khiến tuổi thơ con chìm trong đau đớn.

Mặc dù chống chọi với bệnh tật 11 năm ròng, Hoàng vẫn chưa một ngày ngừng hy vọng sẽ khỏi bệnh để được đến trường cùng bạn bè. "Nếu không phải đi bệnh viện, bố sẽ đưa em đi học. Các bạn dìu em vào lớp, ai cũng quý em. Em muốn học thật giỏi rồi sau này giúp đỡ cha mẹ", Hoàng ao ước.

Đứng trước sự sống mong manh của con, lại thêm kinh tế đang bế tắc, vợ chồng chị Huệ chỉ còn biết ôm nhau khóc tủi. Gia đình chị vốn thuộc diện khó khăn ở địa phương, anh Tuyến chạy xe ôm còn chị tranh thủ làm may gần nhà. Nguồn thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ tằn tiện trang trải sinh hoạt và đóng học phí cho con. Anh chị vẫn còn một bé gái đang học lớp 4.

Mỗi lần đưa Hoàng lên bệnh viện, dù được bảo hiểm hỗ trợ một phần nhưng những khoản sinh hoạt phí phát sinh cùng với tiền thuốc đặc trị nằm ngoài danh mục khiến vợ chồng lao đao. Mặc dù vậy, anh chị vẫn cố gắng hết sức, kể cả có phải bán nhà, bởi “ngày nào được nhìn thấy con là ngày đó bố mẹ còn được sống. Con mà không còn, chúng tôi không biết sống sao nữa”.

Tình cảnh của em Hoàng lúc này đang rất cần được giúp đỡ.

Ông Đoàn Đình Thụ, xóm trưởng xóm Xuân Minh chia sẻ: Hoàn cảnh vợ chồng chị Nguyễn Thị Huệ và anh Trần Văn Tuyến vô cùng khó khăn. Con trai đầu của anh chị không may mắc bệnh hiểm nghèo bẩm sinh, thường xuyên phải đi bệnh viện. Bố mẹ làm nghề tự do, kinh tế chật vật, rất mong mọi người thương cảm, sẻ chia để cháu bé có thêm điều kiện chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Huệ, xóm Xuân Minh, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

SĐT: 0375156985

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.289 (Trần Huy Hoàng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/11-nam-chua-benh-cho-con-bo-me-ngheo-kiet-que-2207897.html