Vợ chồng mới cưới được tặng nhà, đất, nhẫn kim cương

Với nhiều đôi mới kết hôn, giá trị của món quà cưới đôi khi không nằm ở mặt kinh tế, mà còn mang ý nghĩa về tinh thần.

Theo kết quả nghiên cứu xu hướng kết hôn ở Việt Nam và khu vực Đông Á: hai thập niên nhìn lại đăng trên tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới số tháng 4/2022, trong 10 năm (2011-2021), Việt Nam duy trì số lượng kết hôn cao trong hầu hết năm, nhưng giảm liên tiếp giai đoạn 2018-2021.

Trong đó, năm 2020-2021 có số lượng kết hôn thấp nhất, lần lượt là 636.826 và 504.245 cuộc.

Quà tặng đám cưới được xem là lời chúc mừng cho các cặp đôi khi bước sang trang mới và bắt đầu xây dựng tổ ấm. Đó có thể là tiền bạc, hiện kim hoặc đồ vật kỷ niệm.

Zing trò chuyện với 5 cặp vợ chồng trẻ để nghe họ chia sẻ món quà cưới giá trị nhất, về mặt kinh tế hoặc tinh thần, mình từng nhận được.

Nhà và đất
Anh Tuấn - Mỹ Quyên (25 tuổi, TP Thuận An, Bình Dương)

Ngày cưới: 13/11/2022

Để mừng các con về chung một nhà, ba mẹ chồng tặng vợ chồng tôi mảnh đất trị giá 5 tỷ đồng. Sau đó, hai đứa được cho thêm 1,5 tỷ đồng để xây nhà.

Từ lúc khởi công đến khi hoàn thiện khoảng 3 tháng, căn nhà của chúng tôi có diện tích 5x30 m, gồm phòng khách, phòng thờ, 2 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh.

Nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại. Riêng phòng ngủ, ông xã chiều ý tôi nên thiết kế theo phong cách tân cổ điển.

Với vợ chồng tôi, món quà này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài chính, mà còn là sự yêu thương của ba mẹ dành cho hai đứa.

Chúng tôi mới cưới và còn quá trẻ để có tất cả như bây giờ. Bởi vậy, tôi không mong gì hơn ngoài tình cảm gia đình ngày càng bền chặt.

Tôi cũng cảm thấy may mắn khi làm con dâu của ba mẹ chồng. Hai người luôn chăm lo cho tôi từng thứ nhỏ nhất, yêu thương và sẵn sàng lắng nghe con cái.

Đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra trọn vẹn cũng nhờ sự tâm lý của hai gia đình. Đến giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm giác bồi hồi.

Hiện tại, tôi mang thai con trai đầu lòng ở tháng thứ 5. Đây là món quà khiến gia đình tôi hạnh phúc nhất.

Nhẫn kim cương và váy cưới
Đức Thành (29 tuổi) - Hà Uyên (26 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Ngày cưới: 12/7/2022

Ăn hỏi và đăng ký kết hôn được 2 năm, vợ chồng tôi mới có thể tổ chức đám cưới khi tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng.

Món quà giá trị nhất tôi nhận được vào dịp này là nhẫn kim cương (hơn 200 triệu đồng) và váy cưới (hơn 300 triệu đồng) từ đối tác kinh doanh lâu năm.

Đặc biệt, váy được thiết kế riêng theo mong muốn nên tôi cảm thấy rất ý nghĩa.

Vợ chồng tôi tự gánh vác việc tổ chức hôn lễ. Với tính chất công việc làm truyền thông cũng như mối quan hệ khách mời của cả hai, chúng tôi không thể làm qua loa, nhưng quá lộng lẫy thì rất khó với kinh tế của vợ chồng trẻ.

Bởi vậy, những món quà giá trị khiến vợ chồng tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn.

Ngoài quà tặng kể trên, tôi còn nhận được của hồi môn từ bố mẹ, anh chị hai bên gia đình, cũng như bạn bè. Tất cả đều là tình cảm, sự trân quý dành cho hai đứa.

Với mong muốn ngày vui thật trọn vẹn và đáng nhớ, vợ chồng tôi tổ chức tiệc private ở ngoài trời, chỉ mời gia đình, họ hàng đôi bên cùng khoảng 60-70 người bạn thân thiết.

Nhờ đó, chúng tôi có thể chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất, từ đồ uống và bánh ngọt chào mừng khách mời, tới những món quà nhỏ cảm ơn mỗi người khi ra về. Tôi thấy việc gửi tặng quà cho khách mời rất đơn giản, nhưng chưa thật sự phổ biến trong đám cưới ở Việt Nam.

Kết quả đúng như mong đợi, khách mời dự đám cưới đều “quẩy” hết mình và trầm trồ theo cung bậc cảm xúc của cô dâu, chú rể.

Điều đặc biệt nhất có lẽ là sự xuất hiện của thiên thần nhỏ. Em bé ngồi trên chiếc siêu xe mang nhẫn lên cho bố mẹ khiến ai chứng kiến cũng đều thích thú và cảm động.

Vài ngày sau đó, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và lời cảm ơn về món quà cưới của vợ chồng tôi. Tôi rất mãn nguyện về hôn lễ nhỏ, với chi phí khoảng 200-250 triệu đồng, nhưng mang đầy tâm huyết của hai đứa.

Lắc tay
Thanh Hải - Minh Phúc (33 tuổi, quận 10, TP.HCM)

Ngày cưới: 15/10/2022

Trong ngày trọng đại, tôi được gia đình đôi bên tặng nhiều của hồi môn.

Đó là bộ trang sức từ mẹ đẻ, chiếc lắc từ mẹ chồng, nhẫn và lắc vàng,... từ người thân. Tổng giá trị hơn 4 cây vàng, chưa tính tiền mặt.

Ngoài ra, vợ chồng tôi còn nhận được nồi ủ, nước hoa, đồ ngủ,... từ bạn bè thân thiết.

Trong đó, món quà khiến tôi bất ngờ và yêu thích nhất là chiếc lắc tay từ hội chị em chơi chung hơn 20 năm. Hôm làm lễ, các bạn tự tay đeo cho tôi.

Với tôi, mọi người đến dự đám cưới là điều mừng nhất. Những món quà, dù giá trị lớn hay nhỏ, cũng đều đáng trân quý.

Sau hôn lễ, vợ chồng tôi cất giữ số vàng gia đình cho để dùng khi cần. Bộ trang sức mẹ tặng, tôi sẽ cố gắng để lại sau này truyền cho con.

Chi phí tổ chức đám cưới của vợ chồng tôi hết khoảng 500 triệu đồng. Trong đó, hai đứa tự lo 200 triệu đồng, còn 300 triệu đồng được gia đình hỗ trợ. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ như dự định, khách mời hài lòng khiến chúng tôi thấy rất vui và biết ơn.

Máy chiếu
Mạnh Quỳnh (34 tuổi) - Linh Chi (29 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Ngày cưới: 7/5/2023

Món quà có giá trị lớn nhất về cả tinh thần và vật chất mà vợ chồng tôi nhận được là quà hồi môn của bố mẹ. Đó là những món trang sức vàng như kiềng, vòng, nhẫn và vàng miếng,... như nhiều đám cưới khác.

Đối với tôi và chồng, đây là món quà có ý nghĩa lớn, là tình cảm của bố mẹ cũng như hành trang, hỗ trợ để hai đứa bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc sống.

Tôi cũng được nhận nhiều quà tặng từ các bác, anh chị, bạn bè, nhưng có lẽ món đồ tôi sẽ dùng nhiều nhất là chiếc máy chiếu do người bạn thân ở xa gửi tặng.

Món quà này rất thực tế với đứa nghiện phim như tôi và fan bóng đá như chồng. Đây cũng là đồ trang trí xinh và phù hợp với nội thất căn nhà mới của hai đứa.

Hôn lễ của vợ chồng tôi được tổ chức khá truyền thống tại 2 trung tâm tiệc cưới ở Hà Nội và quê chồng. Tổng chi phí khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Tôi vấp phải khá nhiều khó khăn trong quá trình tự lên ý tưởng chuẩn bị cho mọi thứ. Bởi vậy, khi nhìn lại, điều tôi nhớ nhất là những sự cố “dở khóc dở cười” cùng sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè, các anh chị làm dịch vụ. Tôi có thêm khá nhiều bạn bè sau trải nghiệm này.

Xuất thân từ dân marketing, tổ chức sự kiện, tôi vẫn thấy khá ngợp trước khối lượng công việc khổng lồ để chuẩn bị chu toàn cho một đám cưới. Ai không quen với việc điều phối sự kiện sẽ cảm thấy khó khăn và stress.

Tôi cũng từng chứng kiến nhiều bạn bè vì những bất đồng nhỏ trong khâu tổ chức mà dẹp luôn cả đám cưới.

Bởi vậy, mọi người hãy san sẻ khó khăn đó với những người tổ chức chuyên nghiệp để chỉ tập trung cho đám cưới. Việc của cô dâu, chú rể là tận hưởng ngày hạnh phúc nhất của mình.

Dây chuyền
Tuấn Minh (31 tuổi) - Trâm Anh (28 tuổi, TP Biên Hòa, Đồng Nai)

Ngày cưới: 2/10/2022

Món quà giá trị nhất về kinh tế tôi nhận được trong đám cưới là từ bố mẹ hai bên. Số vốn này là nguồn lực chính để vợ chồng tôi mở cửa hàng kinh doanh sắp tới.

Bên cạnh đó, tôi cũng được họ hàng, anh chị em trong nhà tặng trang sức, nhẫn, tiền mặt.

Đáng quý nhất là họ hàng tôi từ ngoài Bắc dành thời gian vào tham dự gần 40 người.

Trong khi đó, món quà tinh thần lớn nhất đối với tôi là người chị bên Nhật dời vé máy bay để ở lại thêm vài ngày dự hôn lễ của tôi dù rất bận rộn khai trương cửa hàng mới.

Khi chị tặng dây chuyền vàng trắng và gửi lời chúc phúc, tôi rất xúc động.

Vợ chồng tôi có một ngày làm đám cưới ở nhà thờ, một ngày tổ chức đám hỏi, một ngày rước dâu và tổ chức tiệc tại nhà hàng. Tổng chi phí tổ chức khoảng 700 triệu đồng.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi không đi tuần trăng mật đúng ngày do trước đó vừa ghé thăm Dubai, Hà Nội. Chúng tôi sau đó đi du lịch Đà Lạt, Bali, Australia.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-chong-moi-cuoi-duoc-tang-nha-dat-nhan-kim-cuong-post1430452.html