Vén màn bí ẩn loạt truyền thuyết đô thị ám ảnh nhất lịch sử

Một số truyền thuyết đô thị khiến nhiều người ám ảnh, lo lắng, thậm chí sợ hãi khi mô tả những sinh vật rùng rợn, bí ẩn. Thậm chí có truyền thuyết còn ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân.

 Truyền thuyết đô thị về Slender Man - quái vật cao lớn, chân tay dài ngoằng và luôn khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm nhưng không có mắt, miệng, tai khiến nhiều người phải rùng mình.

Truyền thuyết đô thị về Slender Man - quái vật cao lớn, chân tay dài ngoằng và luôn khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm nhưng không có mắt, miệng, tai khiến nhiều người phải rùng mình.

Hình ảnh Slender Man xuất hiện vào năm 2009 khi một website tổ chức cuộc thi photoshop yêu cầu người dùng sẽ thử thách chụp những bức ảnh bình thường và chỉnh sửa thêm những chi tiết huyền bí vào để chúng trở nên đáng sợ hơn.

Hình ảnh Slender Man xuất hiện vào năm 2009 khi một website tổ chức cuộc thi photoshop yêu cầu người dùng sẽ thử thách chụp những bức ảnh bình thường và chỉnh sửa thêm những chi tiết huyền bí vào để chúng trở nên đáng sợ hơn.

Tham gia cuộc thi này, thí sinh tên Eric Knudsen đã thiết kế ra Slender Man và được mọi người đón nhận rộng rãi trên Internet. Từ đây, những câu chuyện về Slender Man được lan truyền trên mạng. Trong đó, một truyền thuyết kể rằng, quái vật này dẫn dụ trẻ em vào rừng rồi ra lệnh cho họ giết người khác.

Tham gia cuộc thi này, thí sinh tên Eric Knudsen đã thiết kế ra Slender Man và được mọi người đón nhận rộng rãi trên Internet. Từ đây, những câu chuyện về Slender Man được lan truyền trên mạng. Trong đó, một truyền thuyết kể rằng, quái vật này dẫn dụ trẻ em vào rừng rồi ra lệnh cho họ giết người khác.

Mọi người không thể ngờ một vụ án rùng rợn đã xảy ra vào ngày 30/5/2014 có liên quan đến Slender Man. Vào ngày hôm đó, hai cô bé 12 tuổi là Morgan Geyser (phải ảnh) và Anissa Weier (trái ảnh) đã rủ người bạn Payton Leutner (12 tuổi) vào khu rừng bên ngoài vùng ngoại ô Milwaukee (Mỹ) rồi dùng dao đâm 19 nhát nhằm làm vật hiến tế cho Slender Man.

Mọi người không thể ngờ một vụ án rùng rợn đã xảy ra vào ngày 30/5/2014 có liên quan đến Slender Man. Vào ngày hôm đó, hai cô bé 12 tuổi là Morgan Geyser (phải ảnh) và Anissa Weier (trái ảnh) đã rủ người bạn Payton Leutner (12 tuổi) vào khu rừng bên ngoài vùng ngoại ô Milwaukee (Mỹ) rồi dùng dao đâm 19 nhát nhằm làm vật hiến tế cho Slender Man.

May mắn là Payton được người dân phát hiện và gọi cấp cứu kịp thời. Sau đó, Morgan Geyser và Anissa Weier bị bắt giữ để điều tra và đưa ra xét xử. Cuối cùng, tòa đưa ra phán quyết Anissa Weier không phải chịu trách nhiệm hình sự vì mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng trong khi Morgan Geyser lĩnh án 40 năm tù.

May mắn là Payton được người dân phát hiện và gọi cấp cứu kịp thời. Sau đó, Morgan Geyser và Anissa Weier bị bắt giữ để điều tra và đưa ra xét xử. Cuối cùng, tòa đưa ra phán quyết Anissa Weier không phải chịu trách nhiệm hình sự vì mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng trong khi Morgan Geyser lĩnh án 40 năm tù.

Một truyền thuyết đô thị rùng rợn khác là về Mary khát máu (Bloody Mary). Người dân ở nhiều nước phương Tây lưu truyền giai thoại nếu đứng trong tủ quần áo chật chội hoặc trước gương trong phòng tắm không có ánh đèn rồi lặp đi lặp lại cái tên “Bloody Mary” 3 lần thì sẽ triệu hồi linh hồn báo thù của Nữ hoàng Mary I nổi tiếng nước Anh.

Một truyền thuyết đô thị rùng rợn khác là về Mary khát máu (Bloody Mary). Người dân ở nhiều nước phương Tây lưu truyền giai thoại nếu đứng trong tủ quần áo chật chội hoặc trước gương trong phòng tắm không có ánh đèn rồi lặp đi lặp lại cái tên “Bloody Mary” 3 lần thì sẽ triệu hồi linh hồn báo thù của Nữ hoàng Mary I nổi tiếng nước Anh.

Truyền thuyết này được cho là bắt nguồn từ cuộc đời của Nữ hoàng Mary I. Trong những năm tháng đầu đời, bà luôn sống trong sự cô lập khi không được vua cha Henry VIII công nhận.

Truyền thuyết này được cho là bắt nguồn từ cuộc đời của Nữ hoàng Mary I. Trong những năm tháng đầu đời, bà luôn sống trong sự cô lập khi không được vua cha Henry VIII công nhận.

Sau khi em trai cùng cha khác mẹ của Mary là hoàng tử Edward VI - người kế vị ngai vàng qua đời, Mary đã dẫn một đội quân tiến vào cung và giành được ngai vàng vào năm 1553.

Sau khi em trai cùng cha khác mẹ của Mary là hoàng tử Edward VI - người kế vị ngai vàng qua đời, Mary đã dẫn một đội quân tiến vào cung và giành được ngai vàng vào năm 1553.

Trong thời gian trị vì, Nữ hoàng Mary quyết định đàn áp đạo Tin lành khiến người dân bất bình, phản đối. Theo đó, từ 1555 - 1558, bà hoàng này đã ra lệnh thiêu sống khoảng 300 người theo đạo Tin lành để dập tắt làn sóng chống đối. Vậy nên, dân chúng gọi bà với biệt danh "Mary khát máu".

Trong thời gian trị vì, Nữ hoàng Mary quyết định đàn áp đạo Tin lành khiến người dân bất bình, phản đối. Theo đó, từ 1555 - 1558, bà hoàng này đã ra lệnh thiêu sống khoảng 300 người theo đạo Tin lành để dập tắt làn sóng chống đối. Vậy nên, dân chúng gọi bà với biệt danh "Mary khát máu".

Về sau, Nữ hoàng Mary I kết hôn với Philip II của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, bà không có hôn nhân hạnh phúc vì không sinh được con. Cuối cùng, bà qua đời năm 42 tuổi. Trong nhiều thuyết đô thị, người dân kể rằng, khi triệu hồi được Bloody Mary thì sẽ nhìn thấy một hồn ma đang ôm con hoặc đang tìm con.

Về sau, Nữ hoàng Mary I kết hôn với Philip II của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, bà không có hôn nhân hạnh phúc vì không sinh được con. Cuối cùng, bà qua đời năm 42 tuổi. Trong nhiều thuyết đô thị, người dân kể rằng, khi triệu hồi được Bloody Mary thì sẽ nhìn thấy một hồn ma đang ôm con hoặc đang tìm con.

Mời độc giả xem video: Xôn xao hành tinh “mọc đuôi” như hồ ly trong truyền thuyết.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ven-man-bi-an-loat-truyen-thuyet-do-thi-am-anh-nhat-lich-su-1917405.html