Tự hào là chiến sĩ tiêu binh bên Lăng Bác

'Vinh dự, tự hào' là cảm nghĩ, là động lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) khi thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt canh giấc ngủ cho Người và phục vụ nghi lễ tại Lăng Bác.

Bởi vậy, các cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện, nâng cao chất lượng điều lệnh, nghi lễ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả này; coi đó là nghĩa vụ thiêng liêng, tình cảm sâu nặng đối với Bác Hồ kính yêu.

Thực hiện nghi lễ thượng cờ lúc 6h sáng, thời khắc bình minh tươi đẹp mở đầu một ngày mới.

Thực hiện nghi lễ thượng cờ lúc 6h sáng, thời khắc bình minh tươi đẹp mở đầu một ngày mới.

Mỗi ca gác danh dự trước cửa Lăng là 30-60 phút, nhưng các chiến sĩ tiêu binh thường xuyên được huấn luyện để có thể đứng nghiêm liên tục 3-4 giờ đồng hồ.

Mỗi ca gác danh dự trước cửa Lăng là 30-60 phút, nhưng các chiến sĩ tiêu binh thường xuyên được huấn luyện để có thể đứng nghiêm liên tục 3-4 giờ đồng hồ.

Các chiến sĩ tiêu binh cơ động theo điều lệnh vào phiên gác.

Các chiến sĩ tiêu binh cơ động theo điều lệnh vào phiên gác.

Một buổi tập luyện của các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275.

Một buổi tập luyện của các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275.

Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5 (Phân đội 2, Đội 1) Hà Văn Sơn chỉnh lại động tác cho các chiến sĩ.

Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5 (Phân đội 2, Đội 1) Hà Văn Sơn chỉnh lại động tác cho các chiến sĩ.

Giờ luyện tập vất vả của chiến sĩ Ngô Văn Sáng (Tiểu đội 6, Phân đội 2, Đội 1) và đồng đội.

Giờ luyện tập vất vả của chiến sĩ Ngô Văn Sáng (Tiểu đội 6, Phân đội 2, Đội 1) và đồng đội.

Hỗ trợ người khuyết tật vào Lăng viếng Bác.

Hỗ trợ người khuyết tật vào Lăng viếng Bác.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-hao-la-chien-si-tieu-binh-ben-lang-bac-666763.html