Trụ cột gia đình bỗng hóa người thực vật sau 4 lần mổ não

Khối u nằm ở vị trí nguy hiểm bên trong não tái phát rất nhanh khiến anh Cương phải trải qua nhiều ca mổ.

Tranh thủ nghỉ việc lên bệnh viện thăm chồng, chị Bùi Lan Anh (SN 1993) không cầm nổi những giọt nước mắt khi nhìn thấy cơ thể chồng mình ngày càng gầy guộc. Chẳng ai ngờ từ một người đàn ông khỏe mạnh, vốn là trụ cột kinh tế gia đình, nay anh Nguyễn Kim Cương (40 tuổi) lại trở thành người thực vật chỉ trong vòng vỏn vẹn 1 năm.

Anh Cương phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật do khối u trong não nằm ở vị trí nguy hiểm.

Đầu năm 2023, anh Cương cảm thấy đau đầu liên miên. Đến nhiều bệnh viện kiểm tra, bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân. Tháng 3/2023, anh lên cơn đau dữ dội, mắt cũng bị lác, nửa người bên phải tê cứng. Chị Lan Anh vội đưa chồng đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám rồi "chết điếng" khi hay tin trong não anh Cương có một khối u lớn.

Bác sĩ cho biết, khối u quá to nằm tại vị trí rất nguy hiểm ở bên thái dương trái khiến việc phẫu thuật trở nên hết sức khó khăn. Nếu cắt hết cả chân u có thể dẫn tới tình trạng tử vong cho bệnh nhân. Nghiêm trọng hơn, phương pháp xạ trị cũng không thể can thiệp được vì gây nguy hiểm tới tính mạng anh Cương.

Đắn đo rất nhiều, chị Lan Anh chỉ còn lựa chọn duy nhất là cho chồng mổ não, dù rằng biết chỉ loại bỏ được 80% khối u. Tuy nhiên, cứ 3 tháng khối u lại mọc rồi phát triển khiến anh Cương tiếp tục phải mổ thêm 3 lần nữa.

Thời điểm hiện tại, anh vừa trải qua ca phẫu thuật vào ngày 10/4/2024, sức khỏe suy kiệt trầm trọng. Người đàn ông khốn khổ ấy rơi vào trạng thái liệt một phần cơ thể, việc ăn uống, sinh hoạt không thể tự chủ mà phải có người hỗ trợ trên giường.

Chị Lan Anh rưng rưng: “Khối u không hẳn ác tính nhưng nằm ở vị trí quá phức tạp và không thể lấy hết ra. Cứ hễ mổ xong mọc lại như ban đầu chỉ trong vòng vài tháng. Ngoài phương pháp phẫu thuật không còn lựa chọn nào khác, mà cũng không thể giải quyết triệt để. Thế nên, giờ anh ấy được ngày nào biết ngày ấy thôi. Tôi đau lòng lắm vì con người đâu thể cứ vài tháng lại đi mổ, sức đâu ra mà chịu được".

Suốt 1 năm ròng chồng nằm viện, tài sản trong nhà cứ lần lượt "đội nón ra đi". Cả năm nay, chị Lan Anh vừa chạy đôn chạy đáo chăm sóc chồng, vừa làm tiếp thị cho một hãng bia, số tiền kiếm được vô cùng ít ỏi. Hai con nhỏ đang ở độ tuổi ăn học rất cần mẹ quan tâm nhưng phải tự làm nhiều việc. Mẹ anh Cương đã tuổi cao, sức yếu, mắc bệnh tim nên tay chân run rẩy vẫn cố gắng chăm sóc con trai cho con dâu có thời gian kiếm tiền, vậy nhưng chỉ được phần nào.

Mẹ anh Cương tuổi đã cao vẫn lên bệnh viện trông nom.

Chi phí phẫu thuật cho anh Cương đã lên tới hơn 100 triệu đồng, phần lớn là do đi mượn. Hàng tháng cứ nhận lương, chị Lan Anh lại dùng một phần để trả nợ, số dư còn lại chẳng thấm tháp là bao. Trong khi đó, trung bìn tiền thuốc cho anh lên đến 2 triệu đồng/ngày.

Căn bệnh u não của chồng vẫn chưa được đẩy lùi triệt để khiến chị luôn sống trong thấp thỏm, lo sợ. "Con gái lớn mới 7 tuổi ngày nào cũng hỏi mẹ khi nào bố về, con nhớ bố lắm. Tôi nghe mà thắt ruột gan", chị bật khóc.

Con gái ở nhà ngày đêm mong nhớ bố.

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Nguyễn Kim Cương 41 tuổi bị u não, đã trải qua 4 lần phẫu thuật, liệt nửa người. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bệnh nhân có cha mẹ già, vợ và 2 con nhỏ. Tình trạng của bệnh nhân còn phải điều trị lâu dài và tốn kém, rất mong nhận được sự giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Bùi Lan Anh, tổ 8, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. SĐT 0983981921

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.115 (anh Nguyễn Kim Cương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tru-cot-gia-dinh-bong-hoa-nguoi-thuc-vat-sau-4-lan-mo-nao-2272721.html