TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng trong ngày 30/4

Những ngày này, các tuyến đường tại TP.HCM được trang hoàng cờ đỏ sao vàng, ngập tràn không khí rộn ràng kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước.

Sáng sớm ngày 30/4, các tuyến đường TP.HCM thông thoáng, trái ngược hoàn toàn so với ngày thường đông đúc, nhộn nhịp. Khắp phố phường và các con hẻm rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

Những ngày nghỉ lễ này, thành phố không còn "ngộp thở" bởi dòng xe cộ. Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ không còn cảnh tắc đường.

Mọi con đường đều khá vắng vẻ. Đa số người dân tập trung tới các di tích lịch sử, khu vui chơi hoặc rời khỏi thành phố đi du lịch.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng và những băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước rực rỡ dọc đường Lê Duẩn, tuyến đường vào Dinh Độc Lập.

Anh Mihai (Rumani) dậy sớm tới chụp hình tại Dinh Độc Lập. "Tôi đã sống ở Việt Nam được 16 năm. Tôi yêu thành phố xinh đẹp này" - anh nói.

Một số người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng tập thể dục dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, hòa vào không khí ngày Tết Độc lập.

Dưới tán cây xanh, những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, tô điểm cho con hẻm nhỏ trên đường Trường Sa trong ngày đặc biệt.

Nhịp sống bình dị vẫn tiếp diễn trong con hẻm nhỏ trên đường Bùi Hữu Nghĩa. Con hẻm hôm nay có phần rực rỡ hơn.

Dãy chung cư tại quận Bình Thạnh ngập tràn hình ảnh cờ đỏ sao vàng.

Cờ đỏ sao vàng cùng nhiều pano, áp phích kỷ niệm khiến ngày trọng đại của dân tộc trên thành phố mang tên Bác thêm rực rỡ.

Nhiều bạn trẻ xuống phố chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong dịp lễ đặc biệt này.

Du khách quốc tế cũng rất thích thú với không khí trong những ngày thành phố rợp bóng cờ hoa.

Nguyễn Huế

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tp-hcm-ruc-ro-co-do-sao-vang-mung-ngay-thong-nhat-2275816.html