TP HCM long trọng lễ rước kiệu mừng Phật đản

Tối 15-5, TP HCM đã long trọng tổ chức Lễ rước kiệu truyền thống mừng Phật đản Phật lịch 2568. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách trong không khí vô cùng trang nghiêm và thanh tịnh.

Lễ Phật đản còn được gọi là Vesak, ngày này nằm trong những ngày lễ quan trọng nhất trong Phật giáo. Đây là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, giác ngộ và nhập niết bàn. Lễ Phật đản được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng 4 Âm lịch, tương ứng với ngày trăng tròn trong tháng Vesak theo lịch Phật giáo.

Các hoạt động trong tuần lễ Phật đản gồm: lễ rước kiệu Phật, tổ chức các buổi thuyết pháp, thả hoa đăng và các hoạt động thiện nguyện.

Lễ rước kiệu Phật là hoạt động chính của lễ hội, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Tại TP HCM, kiệu Phật được rước từ tổ đình Ấn Quang (quận 10) qua các tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Ba tháng Hai đến cổng chính Việt Nam Quốc Tự mang theo hình ảnh Đức Phật sơ sinh trong tiếng kèn trống vang vọng.

Lễ rước kiệu Phật là hoạt động chính của lễ hội, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Tại TP HCM, kiệu Phật được rước từ tổ đình Ấn Quang (quận 10) qua các tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Ba tháng Hai đến cổng chính Việt Nam Quốc Tự mang theo hình ảnh Đức Phật sơ sinh trong tiếng kèn trống vang vọng.

Năm nay có tổng cộng 24 kiệu, trong đó có 20 kiệu của các ban chuyên ngành, Phân ban Ni giới, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM, Trường Trung cấp Phật học, các hệ phái Phật giáo và Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP HCM tham dự cúng dường.

Năm nay có tổng cộng 24 kiệu, trong đó có 20 kiệu của các ban chuyên ngành, Phân ban Ni giới, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM, Trường Trung cấp Phật học, các hệ phái Phật giáo và Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP HCM tham dự cúng dường.

Trước khi buổi lễ rước kiệu Phật diễn ra vào tối 15-5, TP HCM có cơn mưa lớn. Tuy vậy, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (ngụ quận 1) vẫn cùng con gái đến xem kiệu Phật. "Năm nào tôi cũng đi xem, thấy năm nay hoành tráng hơn những năm trước nhiều, kiệu Phật nào cũng rất đẹp" - chị Ngọc nói.

Trước khi buổi lễ rước kiệu Phật diễn ra vào tối 15-5, TP HCM có cơn mưa lớn. Tuy vậy, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (ngụ quận 1) vẫn cùng con gái đến xem kiệu Phật. "Năm nào tôi cũng đi xem, thấy năm nay hoành tráng hơn những năm trước nhiều, kiệu Phật nào cũng rất đẹp" - chị Ngọc nói.

Hàng nghìn người tham gia rước kiệu và chiêm ngưỡng kiệu hoa mừng lễ Phật đản.

Hàng nghìn người tham gia rước kiệu và chiêm ngưỡng kiệu hoa mừng lễ Phật đản.

Thời tiết lễ rước kiệu hoa khá mát mẻ do chiều cùng ngày TP HCM có cơn mưa lớn.

Thời tiết lễ rước kiệu hoa khá mát mẻ do chiều cùng ngày TP HCM có cơn mưa lớn.

Quỳnh Trâm -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tp-hcm-long-trong-le-ruoc-kieu-mung-phat-dan-196240516090025406.htm