Tình yêu chiến sĩ: 1.000 ngôi sao mơ ước

Khi cơn mưa mùa xuân kết thúc cũng là lúc đất trời Tây Bắc đón chờ những cánh hoa ban đầu tiên bung nở.

Những ngày được nghỉ học, sánh bước bên người thương, Lò Văn Tân (học viên Trường Sĩ quan Chính trị) nhặt bông hoa trắng tinh khôi khẽ cài lên mái tóc Lò Thị Mai Hoa, sinh viên Trường Đại học Tây Bắc.

Trên con đường quen thuộc từ thuở cắp sách đến trường, biết bao kỷ niệm đẹp ùa về trong ký ức đôi trẻ. Tân và Mai Hoa vốn học cùng trường THCS. Tân học trên Mai Hoa một khóa, là lớp trưởng nhanh nhẹn, sở hữu ngoại hình đẹp trai, có nhiều tài lẻ nên luôn được các em trong trường để ý. Còn Mai Hoa học giỏi, xinh xắn, năng nổ tham gia các hoạt động của nhà trường nên cả hai thường xuyên gặp nhau.

Lên THPT, Tân học lớp tầng trên, còn Mai Hoa học tầng dưới, thỉnh thoảng gặp nhau mỉm cười thay cho lời chào. Thế rồi đôi khi đến lớp, Mai Hoa nhận được lá thư tay để trong ngăn bàn với những vần thơ vu vơ, ký tên và vẽ biểu tượng trái tim phía dưới. Lúc đầu Mai Hoa cũng không để ý, nghĩ là ai đó bỏ quên, nhưng sau thấy có tên mình, hỏi không ai biết, lại đúng giai đoạn bận học nên chẳng để ý tới.

Lò Văn Tân luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở cạnh người thương.

Lò Văn Tân luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở cạnh người thương.

Năm 2021, Lò Văn Tân dự thi đại học nhưng thiếu chút may mắn nên quyết tâm ôn thi lại cùng khóa với Mai Hoa. Họ có dịp học chung thầy cô lớp luyện thi. Vốn biết nhau từ trước nên Tân chọn ngồi cùng bàn với Mai Hoa. Ngoài thời gian học trên lớp, cả hai cùng trao đổi, thảo luận và động viên, giúp đỡ nhau trong học tập. Tân nuôi dưỡng ước mơ khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, còn Mai Hoa dịu dàng, mơ mộng lại khát khao trở thành cô giáo.

Ngày nhận thông báo trúng tuyển đại học theo đúng nguyện vọng, cả hai vui mừng khôn xiết. Lúc này, chàng sĩ quan tương lai mới dám thổ lộ tình cảm của mình ấp ủ bấy lâu và thú nhận anh chính là tác giả của những bức thư đặt trong ngăn bàn trước kia. Buổi tối trước khi tạm biệt nhau lên trường nhập học, Tân tặng Mai Hoa chiếc bút với lời chúc học tập tốt. "Đáp lễ", Mai Hoa gấp tặng bạn trai 1.000 ngôi sao mơ ước, tượng trưng cho những điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến.

Được gia đình hai bên đồng tình ủng hộ, ưng thuận về mối quan hệ này nên mỗi ngày, tình cảm của cả hai thêm nối dài qua những lá thư tay, những trang nhật ký chứa đựng bao nỗi nhớ nhung. Ngồi trong ký túc xá thêu tặng bạn trai chiếc khăn tay kỷ niệm ngày yêu nhau, Mai Hoa nhận được thư của Tân với những ngôn từ mộc mạc, chân thành: “Hoa ban trắng được ví như một nốt nhạc tạo nên bản hòa ca mùa xuân Tây Bắc đẹp. Nhớ em, nhớ mùa hoa nở dọc khắp các triền đồi, những cung đường ngoằn ngoèo nhuốm một sắc trắng dịu dàng. Những đóa hoa ban tinh khiết, mỏng manh nhưng bền bỉ, dẻo dai giữa tiết trời lạnh, tựa như vẻ đẹp tinh khôi của em. Nhìn hàng cây trong khuôn viên trường, anh nhớ em đến nao lòng, nhớ kỷ niệm đẹp của đôi ta. Mình cùng nhau thi đua học tập, rèn luyện tốt để sau này xây dựng tổ ấm tương lai em nhé!”.

Nhìn qua khung cửa sổ, thấy đôi chim ríu rít chuyền cành, Mai Hoa vững tin trong tương lai nguyện ước của cả hai sẽ sớm thành hiện thực.

Bài và ảnh: HƯƠNG LAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tinh-yeu-chien-si-1-000-ngoi-sao-mo-uoc-772662