Thắp sáng ước mơ cho trẻ em nghèo vùng biển Cà Mau

'Cha bé Linh mất khi nó mới 2 tuổi, chị nó mới 3 tuổi. 2 tháng sau, mẹ nó bỏ đi biệt xứ, nay đã gần 10 năm cũng là ngần ấy năm chúng nó thiếu tất cả tình yêu thương của mẹ. Cha chúng nó là con trai duy nhất của vợ chồng tôi. Vợ chồng già làm đủ thứ nghề, nhọc nhằn mấy cũng cam, miễn sao lo cho chị em nó lớn khôn, ngoan ngoãn, học giỏi là chúng tôi vui' - bà Trương Thị Khuyên bắt đầu câu chuyện về 2 đứa cháu nội trong nghẹn ngào về phận côi cút của cháu mình.

Trung tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Cà Mau trao tiền hỗ trợ cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” tại địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Ảnh: Lê Khoa

Trung tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Cà Mau trao tiền hỗ trợ cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” tại địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Ảnh: Lê Khoa

Gia đình bà Khuyên ở khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau nhưng nằm cách xa khu dân cư khoảng 1km. Con đường vào nhà gập ghềnh, trơn trượt. Có đến nơi mới cảm nhận được hết ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” mà lực lượng BĐBP đang đồng hành cùng các em có hoàn cảnh khó khăn trên dọc dài biên giới.

Lã Mai Thùy Linh (Linh em), hiện đang học lớp 6A4, Trường Trung học cơ sở 1 Sông Đốc, là một trong 4 trường hợp được Đồn Biên phòng Sông Đốc, BĐBP Cà Mau trao học bổng đầu năm học 2023-2024. Từ ngày cha mất, mẹ bỏ đi, 2 chị em Lã Mai Thị Khánh Linh (Linh chị) và Lã Mai Thùy Linh được ông bà nội chăm lo, nuôi nấng. Cuộc sống của ông bà vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Tiếp chuyện với chúng tôi, bà Khuyên thường xuyên nhìn lên di ảnh con trai rồi bộc bạch: “Cha mất, còn mẹ mà cũng như không, các cháu hụt hẫng và thiệt thòi rất lớn, nhất là đối với các cháu gái, nên vợ chồng già luôn cố gắng chăm sóc và dành tình cảm cho các cháu. Vợ chồng tôi tuổi cao, sức yếu, nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ nhờ vào chăn nuôi gà, vịt, trồng rau, cuộc sống chỉ ráng qua ngày. Từ ngày được các chú ở đồn Biên phòng hỗ trợ cháu mỗi tháng 500.000 đồng, gia đình phần nào vơi đi nỗi lo cơm áo, sách vở cho cháu để an tâm lao động”.

“Mỗi lần con đi học thấy bạn bè có cha mẹ đưa đón, còn chị em con thì tự đi, nhiều hôm tủi thân lắm, các con cũng mong được có cha, có mẹ đưa đón, nhưng điều đó chỉ là mơ ước” - Lã Mai Thùy Linh bộc bạch trong xúc động.

Một trường hợp khác trên địa bàn thị trấn Sông Đốc là Nguyễn Hùng Nam, học sinh lớp 8A4, Trường Trung học cơ sở 1 Sông Đốc, được Đồn Biên phòng Sông Đốc nhận hỗ trợ từ năm học lớp 2. Hoàn cảnh của Nam mồ côi mẹ, còn cha bỏ đi biệt xứ. Để có tiền nuôi cháu, mỗi ngày bà Út (bà ngoại Nam) phải đi làm thuê cho những hộ dân có điều kiện trong vùng. 3 năm nay, hai bà cháu được người quen tốt bụng cho ở nhờ trong căn nhà xây cấp 4 và giúp bà có công việc, thu nhập ổn định mỗi tháng vài triệu đồng. Trước đây, hai bà cháu phải thuê nhà ở tận gần mé biển. Nhà tạm nên mỗi lần mưa dông, nước biển dâng là lo sợ và phải sơ tán ở nhà khác.

Bà Út cười sảng khoái và khoe với Thiếu tá Trần Thanh Ngoan, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Đốc: “Đời tôi không chồng, con bỏ đi, may còn có thằng Nam là cháu ngoại hủ hỉ mỗi ngày xem như an ủi tuổi già”. Xoa đầu Nam, bà Út hãnh diện khoe thành tích học tập của đứa cháu ngoại duy nhất: "Nghe thầy cô ở trường khen ngợi Nam ngoan, học giỏi, tôi mãn nguyện rồi, nhất là có các chú ở đồn Biên phòng hỗ trợ và thường xuyên ghé thăm, động viên cháu Nam cố gắng học tập”.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Hùng, Hiệu trưởng TrườngTrung học cơ sở 1 Sông Đốc cho biết, học sinh ở trường gồm nhiều hoàn cảnh, nhiều em có điều kiện, nhưng cũng còn rất nhiều em khó khăn như: Mồ côi cha hoặc mẹ; cha mẹ ly hôn, các cháu phải ở với ông bà, người thân, hoặc cha mẹ đi làm ăn xa. Bằng việc làm thiết thực, hiệu quả của BĐBP đã giúp nhiều em học sinh vượt qua khó khăn, đem lại bao hy vọng tốt đẹp cho tương lai, điển hình như 2 em Nguyễn Hùng Nam và Lã Mai Thùy Linh.

Em Nguyễn Hùng Nam tích cực phát biểu trong giờ học. Ảnh: Lê Khoa

Em Nguyễn Hùng Nam tích cực phát biểu trong giờ học. Ảnh: Lê Khoa

Thiếu tá Trần Thanh Ngoan thông tin thêm: Năm 2022, Nam được các chú ở Đồn Biên phòng Sông Đốc đón về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh để dự Hội nghị trực tuyến tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức. Tại hội nghị, Nam là một trong 4 học sinh tiêu biểu trên địa bàn biên giới biển tỉnh Cà Mau được Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng và tặng quà.

Nắm chặt tay Thiếu tá Trần Thanh Ngoan, bà Út phấn khởi: “May nhờ các chú bộ đội giúp cháu suốt những năm qua mà bà cháu tôi đỡ khổ. Tôi nhắc thằng Nam hoài, phải ráng học để không phụ lòng các chú. Nó cũng ham học lắm!”. Thiếu tá Trần Thanh Ngoan động viên bà Út: “Bà an tâm, với trách nhiệm của người lính và trong khả năng cho phép, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ cố gắng để Nam và nhiều cháu khác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được đến trường, được nuôi dưỡng ước mơ để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.

Thiếu tá Trần Thanh Ngoan cho biết, trên cơ sở thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường- Con nuôi đồn Biên phòng”, từ năm học 2015-2016 đến nay, đơn vị đã trực tiếp hỗ trợ hàng chục em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm học 2023-2024, đơn vị tiếp tục hỗ trợ 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 500.000 đồng/tháng. Dịp khai giảng năm học mới, đơn vị đã tặng 5 chiếc xe đạp, 3.000 quyển vở học sinh và trích quỹ vốn hỗ trợ 12 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng), tổng trị giá trên 40 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh, đó là tấm lòng và thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa BĐBP với người dân nơi biên giới, đặc biệt là các em nhỏ nghèo hiếu học.

Tại Cà Mau, các đồng chí trong Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, tập thể các phòng, đồn, hải đội Biên phòng đều nhận hỗ trợ từ 2 đến 3 học sinh, tùy điều kiện của từng đơn vị. Từ năm 2016 đến nay, BĐBP tỉnh đã nhận hỗ trợ trên 300 lượt em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2023-2024, BĐBP tỉnh tiếp tục hỗ trợ 39 học sinh trên địa bàn, với số tiền 500.000 đồng/học sinh/tháng và tổ chức lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) cho 23 học sinh là con em của cư dân trên đảo.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thap-sang-uoc-mo-cho-tre-em-ngheo-vung-bien-ca-mau-post467790.html