Tân Đảng viên trẻ nguyện hết mình với mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nguyễn Hồng Anh là sinh viên chuyên ngành Kiểm toán Chất lượng cao, trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Ngay từ khi mới vào đại học, Hồng Anh đã quyết tâm phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Vân - Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên II (bên phải), trao Quyết định kết nạp tới đồng chí Nguyễn Hồng Anh (bên trái).

Tinh thần yêu nước là yếu tố thôi thúc bản thân rèn luyện, phấn đấu để trở thành Đảng viên

Từ khi trưởng thành, mình luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng Nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy Nước” và mình lấy câu nói này làm mục tiêu cao cả để phấn đấu và phát triển bản thân.

Khi lắng nghe những câu chuyện thời chiến được kể lại, mình càng thêm biết ơn các anh hùng cách mạng, những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Và để có được đất nước phát triển như ngày hôm nay, đó chính là công sức của cả một thế hệ đi trước. Dân tộc Việt Nam ta đã làm theo lời Bác dạy và dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua hàng ngàn thử thách, khó khăn để từ đó giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước ngày càng phát triển. Dù cuộc sống có đổi thay thì những điều đó vẫn là chân lý không thể thay đổi.

Đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới.

Ý thức được bản thân mình may mắn được sinh ra trong thời bình, được phát triển trong môi trường hiện đại, đầy đủ, được giáo dục tại trường Đại học hàng đầu cả nước, mình là một sinh viên, một thanh niên trẻ, mang trong mình cả “sức” và “lực” để sẵn sàng xây dựng và bảo vệ đất nước. Mình đã cố gắng trau dồi bản thân, rèn luyện đạo đức để mong ước một ngày sẽ được đứng vào hàng ngũ của Đảng, được dốc hết sức mình, nguyện một lòng xây dựng đất nước Việt Nam nhất định phải phát triển đi lên, không được tụt hậu so với các nước khác. Và sau thời gian dài cố gắng, mình vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc của mình được nhân lên và lan tỏa đến các bạn trẻ xung quanh.

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”

Nhiều bạn trẻ khi nghe tới việc “xây dựng và bảo vệ đất nước” sẽ nghĩ đó là một điều lớn lao mà mình chưa có thể làm được. Nhưng tuy nhiên, đối với mình, chúng ta có thể hành động từ những việc nhỏ nhất. Chẳng hạn, mỗi chúng ta đều rèn luyện bản thân thật tốt, đất nước sẽ có thêm những người công dân tốt, cuộc sống dần được cải thiện và phát triển đi lên. Vậy với vai trò là một sinh viên, mình luôn cố gắng học tập tốt, tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện giúp đỡ mọi người, không chỉ vậy, việc phấn đấu đạt đến sự hoàn hảo như việc chinh phục danh hiệu “Sinh hiệu 5 Tốt” cũng chính là cách mà mình đã làm để hoàn thiện con người mình.

Tình nguyện tại Trung tâm Sao Mai.

Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, vậy nên mình hy vọng, không chỉ mình mà tất cả các bạn trẻ, chúng ta đều sẽ phấn đấu, cố gắng với mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để làm được việc này, chúng ta không cần phải làm những việc “đao to búa lớn”, mà đơn giản là hoàn thiện bản thân mình, góp phần bảo vệ và phát triển nơi ở và nơi cư trú,... Cuộc đời của chúng ta cũng giống như chiếc xe, muốn cho nó tiến về phía trước, nhất định chúng ta phải hành động!

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tan-dang-vien-tre-nguyen-het-minh-voi-muc-tieu-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-post1632916.tpo