Tan cửa nát nhà vì đỏ đen

Cờ bạc ngày càng biến tướng và tồn tại dưới muôn hình vạn trạng. Cuốn theo những trò đỏ đen, bao người phút chốc rơi vào cảnh khốn cùng, thậm chí vướng vào lao lý, gia đình nát tan.

Một số đối tượng bị bắt quả tang tại các tụ điểm đánh bạc trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn ở Phú Yên dưới hình thức lô đề. Ảnh: CTV

Một số đối tượng bị bắt quả tang tại các tụ điểm đánh bạc trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn ở Phú Yên dưới hình thức lô đề. Ảnh: CTV

Nợ nần, ly tán vì… đỏ đen

Đã nhiều tháng trôi qua, chị M (TP Tuy Hòa) mất ăn mất ngủ, gầy rạc, thẫn thờ trong căn nhà nhỏ. Chị cảm thấy chán nản, bế tắc, tuyệt vọng khi chồng tiếp tục đổ nợ vì cờ bạc. Đây là lần thứ ba, chồng chị - anh L đổ nợ, lần đầu là 230 triệu đồng, lần thứ hai là 950 triệu và lần này là hơn 2,5 tỉ đồng.

Để giải quyết nợ nần hai lần trước, tránh cho gia đình thoát khỏi sự truy bức của đám người cho vay lãi nặng, chị tất tả chạy vạy vay mượn ngược xuôi. Những vật dụng có giá trị trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi, thậm chí cả lô đất duy nhất của cha mẹ cả đời dành dụm tích góp mua cho chị cũng phải rao bán.

Chị M ứa nước mắt: “Ngày tôi lập gia đình, ai cũng nói tôi may mắn cưới được người chồng hiền lành, tốt bụng. Nào ngờ, thời gian sau này chồng tôi lại đổ đốn, ham mê cờ bạc, khiến gia đình nhiều lần lâm cảnh khánh kiệt. Nhìn hàng xóm xung quanh, thấy vợ chồng người ta chí thú làm ăn, lo gầy dựng tương lai, tôi càng buồn tủi”.

Chị M cho hay, hằng ngày chị buôn bán, dành dụm, tiết kiệm từng đồng, còn chồng chị là công chức nhà nước lương tháng gần chục triệu đồng, nhưng chẳng mấy khi đưa tiền cho vợ mà nướng sạch vào việc nhậu nhẹt, cờ bạc… Anh L càng đánh càng thua, nên nợ nần khắp nơi, thậm chí đi vay lãi nóng bên ngoài. Chiếc ô tô - phương tiện mưu sinh của gia đình cũng bị anh mang đi cầm cố.

Hai lần trước đổ nợ, anh L ăn năn, hối hận cầu xin vợ tha thứ cứu anh khỏi đám người cho vay lãi nặng hung hãn, thậm chí anh còn rạch tay, dùng máu chính mình để viết giấy thề thốt với vợ con không bao giờ sa vào trò đỏ đen. Chị M cứ tưởng sau lần ấy chồng sẽ tỉnh ngộ, tu chí làm ăn. Vậy nhưng, 5 năm sau, anh lại “ngựa quen đường cũ”, và lần này số tiền nợ tăng theo cấp số nhân. Biết tin, chị choáng váng, đau thắt ruột gan.

“Lần này, tôi không còn sức chịu đựng nữa nên đành buông tay. Tôi không thể sống với một người chồng suốt ngày cờ bạc, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ nhóm người cho vay lãi nặng đến nhà tạt sơn, hăm dọa chém giết cả nhà. Tôi đã cạn nước mắt, kiệt quệ thân tâm, đành chấp nhận buông tay cuộc hôn nhân này, chấp nhận cảnh con mình không có cha, gia đình ly tán”, chị M nghẹn ngào.

Ma lực cờ bạc

Nhiều người nói, một khi cờ bạc đã ăn vào máu sẽ rất khó cai. Tâm lý khi thắng, người chơi lại muốn kiếm thêm, còn khi thua thì muốn gỡ gạc… cho đến khi sạch tiền nhà thì đi vay mượn. Trong khi đa phần những kẻ tổ chức đánh bạc là những đối tượng cộm cán có “máu mặt” trong giới cờ bạc, chuyên sử dụng các thủ thuật gian lận để thắng ở các sòng bạc. Dân gian có câu “Cờ bạc là bác thằng bần/ Ruộng vườn bán hết tra chân vào cùm” để răn người ta không nên va vào con đường bài bạc.

Trong 3 năm qua, lực lượng công an trên toàn quốc đã triệt phá hơn 2.000 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; đồng thời phối hợp các ngành chức năng đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng vi phạm trước pháp luật.

Riêng tại Phú Yên, năm 2023 (từ 1/10/2022-30/9/2023), TAND hai cấp đã xét xử 36 vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với 187 bị cáo; trong 6 tháng đầu năm 2024 (từ tháng 10/2023-3/2024), TAND hai cấp đã đưa ra xét xử 9 vụ với 33 bị cáo.

Tuy vậy, nhiều người vẫn cứ lao vào trò đỏ đen như thiêu thân, ban đầu chỉ đánh cho vui, sau đó là nghiện lúc nào không hay và trở thành đệ tử của “bác thằng bần”. Dân chơi cờ bạc đủ hạng người từ trí thức, doanh nhân cho đến cả nông dân, xích lô, ba gác. Trò đỏ đen này đã khiến nhiều người thân bại danh liệt, bao gia đình “tan đàn xẻ nghé”…

Hiện nay, tội phạm và tệ nạn cờ bạc theo phương thức truyền thống như tụ tập đánh bạc ở những nơi vắng vẻ có xu hướng giảm, trong khi lại gia tăng hoạt động đánh bạc trên mạng theo hình thức trực tuyến. Tình trạng đánh bạc trực tuyến đang nở rộ dưới nhiều hình thức tinh vi, quy mô lớn.

Công an các địa phương đã phát hiện và triệt phá các đường dây đánh bạc trực tuyến với quy mô hàng nghìn tỉ đồng. Theo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), trong 3 năm qua, lực lượng công an trên toàn quốc đã triệt phá hơn 2.000 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên cho biết: “Tội phạm đánh bạc là một trong những loại tội phạm nguồn làm nảy sinh nhiều tội phạm, vi phạm pháp luật khác như: hoạt động tín dụng đen, lừa đảo, cướp giật, trộm cắp tài sản, giết người khiến bao gia đình tan nát, nhiều người lâm cảnh tù tội…”.

Thực tế cho thấy, không ít vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến cờ bạc đã xảy ra. Việc sát phạt ăn thua khiến các con bạc sinh ra cay cú, bất chấp, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Công an các địa phương, ngành chức năng và chính quyền các cấp đang tìm cách bài trừ tệ nạn cờ bạc nhưng vấn nạn này ngày càng tinh vi, biến tướng dưới nhiều hình thức.

“Để phòng, chống tội phạm cờ bạc, bảo đảm ANTT địa phương, mọi người cần cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo, dụ dỗ, đặc biệt tuyệt đối không tham gia hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Trong trường hợp phát hiện các trang web đánh bạc trên không gian mạng, người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để sớm có phương án xử lý”, đại tá Võ Duy Tuấn nói.

MINH NHÂN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/164/316377/tan-cua-nat-nha-vi-do-den.html